1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    mấy vụ trên em cũng bị như các bác rồi.
    sợ quá rô?i nhưfng ca?nh chặt đẹp khách thập phương ma? ban qua?n lý ơ? đó cứ như câm điếc,ko sư? lý gi?
  2. DKTauto

    DKTauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chùa Hương ai ai cũng biết nhưng vẫn đi đó thôi
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hôm qua về xong. Cũng khá vắng, chẳng có mấy khách nên chắc các "máy chém" nghỉ ngơi chưa hoạt động!
    Bọn này vừa đến, đã thấy mấy chú đeo băng đỏ tuýt còi, chỉ tay vào bãi gửi xe (chỗ nào cũng ghi là bãi gửi xe của Ban Quản Lý). Hé hé !
    Đi lòng vòng vào làng 1 hồi, thấy mấy chị đang bế cháu đứng buôn dưa lê, vào giả vờ ngó nghiêng hỏi han một chút, rồi hỏi luôn "chị trông hộ em mấy cái xe được không?"
    Thế là OK, mỗi xe 5k (tùy tâm) ! Vui vẻ cả đôi bên !
    Cũng còn hơn là đóng 5k cho mấy cha ngoài kia, nhưng quan trọng hơn là cảnh giác với thái độ của bọn đấy. (Có lần gửi xe, trên vé ghi 3k/xe, lúc sau ra mặt tỉnh bơ "10k em ạ" - đấy là vé in từ năm ngoái! )
    Mua vé thắng cảnh 5k thì ai cũng phải mua rồi. Từ chỗ đấy vào tham quan chùa Thầy, đi ngược ra một tý là chùa Long Đẩu. Từ đấy có đường mòn đi vào trong làng. Đi khoảng 500m thì gặp một nhà dân, từ nhà đấy có đường để đi lên núi (họ gọi là đường tắt). Nhà đấy tự xây và thu 2000k/người ! Bọn mình ko đi ...
    Đi tiếp 200-300m nữa thì có 1 cái đình. không biết tên là gì. Nhưng từ đấy cũng leo lên được. Đi qua Hang Bác Hồ (nơi Bác làm việc) - hang Gió ... Cuối cùng cũng leo lên Cắc Cớ.
    Ngay cửa hang có người đòi thu 1k mới cho vào.
    Từ đấy cũng chẳng có gì đặc sắc !
    Nhưng nói chung là cảnh giác thôi. Có mấy đồng chí cứ lẽo đẽo đi sau mời chụp ảnh, mời hướng dẫn này nọ ... nói chung là cứ bơ đi.
    Lúc sau ra lấy xe ở nhà chị kia, nhà họ tử tế cho ngồi ở trong sân ăn, cho mượn chiếu ... cũng khá thoải mái !
    Từ chùa thầy đi thêm 7-8km sang chùa Tây Phương thấy khác hẳn, về mọi thứ... kể cả con người bên đấy cũng khác nhiều !
  4. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  5. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Mấy cha dẵm phải c... Tây không tính !
  7. CPV

    CPV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đây còn một kiểu lừa nữa các Bác ạ: Đoàn chúng tôi đi vào, có một bà thấy đeo biển hướng dẫn viên số 01 đón ngay ở cửa dãn vào. Đoàn cũng nhờ hướng dẫn, sau một lúc thì dẫn cả đoàn ra chỗ ban thờ gì mà qua cái cầu đấy. Dẫn đến quán bán đồ ngay trước cửa điện thờ, giới thiệu toàn đồ như bức tranh gì của Phật, cục vàng,... đúc bằng đồng(ko biết là đồng hay là gì nữa), mỗi thứ 100k. Mồm xoen xoét nói là mau tại đây mà lễ trong kia thì có lộc, mọi ng lễ xong chúng nó lại còn lấy buộc kỹ bằng túi đen bảo là sợ lộ thiên(Thực ra là sợ bọn bán hàng ở ngaòi biết) . Cả đoàn mua mỗi ng mua 1 túi ít nhất là 300k /3 thứ. Ra đến cổng chùa mới nhìn thấy có hàng bán, hỏi thì biết có 30k/món. Lại còn có một con bé đi kèm để bịt mồm những hàng bán ở ngoài nữa chứ. Hôm đấy tính ra cả đoàn mất hơn 5 triệu đấy. Chia xẻ với các Bác kinh nghiệm nếu Bác nào có đi chùa Thầy tuyệt đối đừng nghe theo mồm cái bọn hướng dẫn viên, chúng nó toàn ăn dơ với nhau lừa đảo. Dựa vào tín ngưỡng của mọi người mà làm ăn kiểu láo toét.
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1

    Cái khốn nạn nhất bây h. Đến của Phật mà chúng nó còn lừa. Mình cũng bị nhiều lần. Nhiều khi chả tức vì tiền mà tức vì con nguời nó tha hóa quá. Đến của Phật là nơi linh thiêng nhất chúng nó cũng chả tha.
    Bây h chán chả muốn đi chùa nữa. Nhiều khi đi chùa để tìm sự yên bình. Gặp những hội này đau đầu thêm.
    Kinh nghiệm là cứ lừ lừ mà đi. Nó bảo gì kệ mother nó. Chả nhờ vả thằng nào sất. Mà sao Hà Tây lắm tiếng xấu thế nhỉ? Chùa Hương cũng chả kém.
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    về HN rồi thì chửi thế nào ... tốt nhất các bác đừng rống tên HT lên thé
  10. trungle73

    trungle73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. tóm lại các bác cạch cái chùa thầy ra cho em. dân chùa thầy mà sao mất dậy thế không biết

Chia sẻ trang này