1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quangson107

    Quangson107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũ quá rồi, không biết bây giờ còn lộn xộn như vậy không?
    Em định đi 1 tour chụp ảnh chùa Tây Phương, rồi qua chùa Thầy bằng xe máy. Mục đích là đi ngắm cảnh chụp ảnh không phải cúng bái.
    Em có tìm trên diễn đàn, có thấy giới thiệu 2 đường đi. 1 cái đi Hà Đông, 1 cái đi Láng Hoà Lạc.
    Nhưng em không biết nên đi đường nào cho ngắn nhất, tiện nhất.
    Em định qua Tây Phương trước, rồi khi về qua chùa Thầy.
    Không biết ăn trưa ở Tây Phương có phải mang đồ từ nhà đi không nhỉ?
    Thấy tình hình lộn xộn ở chùa Thầy ghê quá, không biết có nên ghé vào không nữa. Liệu bây giờ về Hà Nội rồi, còn tình trạng như vậy không?
    Bác nào nhiều kinh nghiệm, hoặc mới đi về hướng dẫn em với.
  2. cachay

    cachay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Híc híc em đi từ hồi năm 95 còn bị chúng nó mắc túi , xong ngồi ăn kg để ý còn bị lấy 1 chiếc dép ...........................
  3. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa Hương, một em gái ở dưới thuyền vừa định bước lên bờ thì 1 thằng trẻ con chạy ra đưa tay ra, tưởng thằng bé có lòng tốt, em gái bám vào... Lên bờ xong xuôi, thằng bé xin 2000đ... Bó tay
  4. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ... KỂ RA CŨNG HƠI BUỒN ...
    Được doccotinh sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 21/03/2009
  5. windfall

    windfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm có việc cùng cậu em lên Hòa lạc bằng xe máy, đi qua Chùa Thầy nhân tiện vào chơi chỉ vài cái vòng vèo, khánh khiếc mất gần 2triệu/hai anh em. Về đến nhà cậu em vẫn khăng khăng là không phải bị lừa
    Nói chung đi chùa để tìm cảm giác thanh thản bây giờ khó rùi
  6. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Up cái này lên để các bác chú ý nhé. Đúng là đi lễ chùa Thầy với mấy chùa ấy thấy cực chán cái cách " tổ chức móc túi " của bọn " đứng đường" . Rõ ràng bọn em đi đã có người nhà ngay cạnh chùa chỉ bảo từng tí một. Thế mà trong đoàn em vẫn bị chúng nó lừa. Chúng nó cứ tưởng mình trên trời rơi xuống đấy. Nói chung là đi lễ phật nên ai cũng mang tính thành tâm, nên chẳng ai cãi vã nhau làm gì cho mệt. Người nào đi về cũng tặc lưỡi cho qua. Chẳng thấy phản ánh cho nhiều người biết. Nhất là báo chí. Ngay tại thủ đô mà lại ko nhà báo nào lên tiếng cả. Hay các bác ở TRỂN chưa cho phép????
    Mọi người nên cảnh giác, cần thiết thì chia sẻ các thủ đoạn của bọn "ăn cướp tại chùa".
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cha này 1 ngày tua băng hàng chục lần thế nên nghe còn không kịp nữa là.Tôi gặp cha này 1 lần rồi,nói xong chả nhớ gì hết
  8. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Bác vianhyxem có cái avata nhìn nghiền quá , hic hic
  9. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    may quá tuần trước em cũng có đi chùa Thầy nhưng đi tình nguyện theo đoàn (đi nhặt rác ạ ) cũng k có tín ngưỡng gì cả nên k có thắp hương k biết chừng lại bị lừa như mấy bác thì chết thật ^^ mà k bị lừa ở trong chùa nhưng khi trèo xuống hang Cắc Cớ đến tận cùng hang thấy một cô nói ngọt xớt lợt cứ tưởng là thắp hương cúng bái những linh hồn k ai thờ cúng k mất tiền đâu ngờ bị chém đẹp mất 30k tiền gọi là để ủng hộ (cả đoàn em mấy người đều bị lừa thế) nhưng mà gì chứ phải trên 30k k đc dưới thế mới đau.
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần đi núi Tản Viên (Ba Vì) đã mua vé gửi xe mất 4000/1 xe, lên đến đỉnh núi thằng gửi xe bắt phải mất thêm 2.000 để gửi mũ bảo hiểm mặc dù mũ bảo hiểm đã chốt vào trong yên xe. Nó bảo gửi xe phải gửi mũ bảo hiểm không là mất đấy.
    Đất khách quê người nên cũng chẳng muốn nói với nó làm gì.
    Ôi, Hà Tây ,,, !

Chia sẻ trang này