1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đê

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi CocaCola, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    cách như lovewillpassmeby nói chắc là cách tối ưu nhất, bố mẹ tớ vẫn thường làm thế. Hoặc là bác làm lấy cái Visacard, tiêu những khoản to tát ở đấy thì cái khoản bác còn lại bên này sẽ trụ được lâu hơn chút. Và tháng tháng thì bố mẹ yêu dấu lại nhận đc 1 cái bill to đùng, hậu quả của quần áo cho con bên này, hặoc làm 1 vố to hẳn như vé máy bay chẳng hạn hì hì.
    Còn 1 cách nữa là bác xin luôn mấy cái giấy chuyển tiền cho 5 năm, mỗi năm đc phép chuyển 6-7000 euro. Mà bác gì kêu cầm tiền vào trong SG để transfer tại DB thì cũng đúng,mặc dù hơi bất tiện thật. Vì hinh như bi giờ chuyển tiền từ DB HCM sang DB DE thì ko mất transfer fee nữa, bth là 3 % thì phải, mà 3 % của 7k ặc ặc cũng to rùi hì hì. Hồi của tớ thì chưa có thế nên phải chịu, nhưng ko phải mở trong SG mà vẫn vào SG, hì hì nói chung nếu trc khi bay qua DE mà có đk thì vao SG chơi 1 phát cho tâm lí thoải mái cũng được mà.
  2. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đợi lúc nào học hành xong xuôi, đi chơi đâu cũng chả muộn. Giờ mọi việc rối tung lên, đâu đầu óc gì nghĩ chuyện chơi bời.
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có 1 bà gọi từ ĐSQ đến bảo mình thu2 ( tức là đúng 1 tháng sau khi minh PV ) đến , hỏi cháu có nhận được Visum không thì nói không biết , thế mới bực , thà để đến thứ 2 gọi người ta đến luôn 1 thể !
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bình tĩnh đi, đợi chờ nhiều khi cũng có cái thú vị của nó mừ..............
    Thấy mấy bạn lo lắng, sốt sắng về vụ Visa tự dưng nghĩ tới bản thân lại thấy chán đời thế.................................Tiền ơi là tiền...........sao nhà mình không giàu giàu một tí nữa để nhét mấy trăm nghìn $ trong ngân hàng thì có phải là mọi chuyện êm ngay không.
    Hôm qua bước ra từ công ty tư vấn, thấy con bé nhận được Visa sang Anh, hỏi nó nhà mày nhét bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Nó trả lời mà tí nữa mình ngất ngay tại chỗ : 80.000 bảng Anh. Đầu mình hoạt động hết công suất trong vòng vài giây tính sơ sơ khoảng 150.000 $ . Ặc ặc................
    Đúng là thời buổi của đồng tiền vạn tuế, nó kêu là bà phỏng vấn nó nhìn thấy cái tài khoản rồi hỏi qua loa vài câu đã cho ngay cái giấy khám sức khoẻ.................., không cần hỏi nhiều...............
    Hic hic, không biết cái đời mình thì ra sao nữa chứ
  5. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em shin ơi,con bạn chị hồi xưa còn chơi hẳn 100.000 bảng Anh cơ, cuối cùng bị từ chối với 1 lí do đầy hấp dẫn là
    1. nguồn thu nhập của bố mẹ ko rõ ràng (cả hai đều làm nhà nc, nó bảo tao biết làm thế income ko thể high thế này được) Nó đem hết đất đai, thừa kế, đủ kiểu ra để biện hộ but......
    2. Ứoc mơ mở 1 company export bamboo things quá tầm thuờng, ko cần đi học ở UK cũng được.
    Hic đôi khi Embassy cũng từ chối với đủ thứ lí do quái đản.
    Em đã có kquả chưa thế? chị chỉ định bảo là ko phải lúc nào để nhiều xiền trong account cũng chắc ăn đâu em à.
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hãi quá ! Các em đừng nhắc đến tiền bạc, tài khoản, konto, Bank Account, USD, ,, $UK ở đây.Anh hãi lắm !
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @Sam : dạ, em mới hoàn thiện thủ tục thôi chứ chưa apply chị ạh. Đợi cái tài khoản nó lâu lâu một tí cho chắc ăn..............................úi giời, chặng đường du học vô cùng gian nan và vất vả............mệt quá...........
    @Mit : em nghe ngay tại trận còn hãi gấp bạn lần bác ấy chứ..............làm cái gì mà giàu thế không biết.........ặc ặc......
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, đời người nó bất công thế đấy, chị làm bạc mặt cả tháng hè được có 600, là mừng lắm rồi đấy em ạ. Ăn tiêu trong cả năm giời đấy. Thế mà nhiều ông bố bà mẹ chẳng hiểu làm cái gì ở VN, con sang bên này du học, hàng tháng cứ gửi đều đều 700, cho con ăn chơi bên Đức này. Tính ra ông bà ấy ít cũng phải làm được hơn nghìn , để còn mỗi tháng gửi cho con 700, chứ. Mà ở VN mình giàu thật, chị với con bạn chị tính ra (cái này hơi thô bạo với nị bất hợp pháp tí) Bây giờ Aufenthalt mà được lên Unbefriedet, trong hơn 10 năm có lấy 3 ông chồng làm giấy tờ, khi nào về VN bán luôn cả pass cũng chỉ đủ tiền mua đất, chưa có tiền xây nhà Đấy, bán thân đi mà cũng không đủ cái nhà đấy
    Bây giờ đến phần kinh nghiệm. Tớ khuyên các bạn khi đi ăn ở Mc Donald, Burgeking hay KFC thì hay vừa ăn vừa ôm cái túi vào người dù cho có nóng nực đến mấy nhá. Hôm qua tớ vừa đi ăn KFC, để cái túi ngay dưới chân, mà thằng..hund nào luồn tay qua chân tớ, kịp mở túi tớ, rút ví ra lấy phát 100, của tớ, lẫn vé tháng. Mà còn chọn lọc nhá, nó chỉ lấy vé tháng thôi, vứt lại cho tớ cái thẻ học sinh với lại schülerticket (3 thứ tớ để chung 1 cái bao). 100, của tôi, tiền mồ hôi nước mắt chứ ít ỏi gì đâu Mà ăn cắp nhanh vật túi để ngay dưới chân mà nó lấy lúc nào chẳng biết, lấy xong rút hết tiền hết vé rồi để lại mà vẫn ko biếtCó phải ngồi 1 mình đâu chứ, ngồi 1 lúc...3 mình mà cả 3 mình đều ko ai nhìn thấy gì
    Hic hic thôi mình ngu mình chịu. Bây giờ đến kinh nghiệm 2. Mùa này đang mùa sấu, nhà tớ vừa có người sang vác đến 5 cân sấu. Muốn để được lâu, các bạn hãy cạo vỏ, bỏ vào tủ đá. Khi nào nấu cho vào ninh 1 lúc là có bát canh chua ăn ngày hè. Với tất cả các loại rau thơm các bạn hãy cứ rửa sạch (thái nhỏ) cho vào tủ đá, khi nào nấu canh hay xào nấu gì thì bỏ vào. Vừa tiết kiệm ko phải vứt đi, vừa giữ được lâu. Nachteil: rau bỏ tủ đá chỉ nấu lên thì ăn được chứ ăn sống thì
    Thôi kinh nghiệm của tớ về ăn uống đến đây là kết thúc.
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, tớ cufng sắp có sấu ăn, hi?, chắc la? la?m một lọ sấu ngấm đê? lấy nước uống cho mát, co?n đâu la?m theo lơ?i bạn sweet tống vô tu? đá.
    @Shin: hic, con đươ?ng qua Anh học gian nan thế, nhiê?u tiê?n như thế thi? chắc chít gia đi?nh mi?nh mất, hichichic
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 08/08/2004

Chia sẻ trang này