1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đê

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi CocaCola, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi, bảo Hà mang đĩa từ điển tiếng đức của anh đi nhé. Tuần sau anh qua lớp lấy.
    Aufwiedersehen
  2. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hannover, thủ phủ tiểu bang Niedersachsen nằm ở phía bắc nước Đức (khoảng 100 Km phía nam Thành phố Hamburg)
    Ti,nloi
  3. spykids

    spykids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 thông tin quan trọng nữaHannover là quê của thủ tướng Đức.
    Nói chung mọi việc của em cũng tạm ổn rồi,nhưng em vẫn thắc mắc về vấn đề ban đầu đấy,những thứ cần chuẩn bị sang để sang Đức...
    VD em rất cần cái máy tính,có nên mang từ nhà đi không hay là mua ở bên Đức?Bên đấy có nhiều hàng hạ giá không?một cái máy sách tay thì khoảng bao nhiêu?
    Được spykids sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 27/05/2003
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Các vấn đề khác thì em không bít vì em chưa từng qua Đức nhưng còn cái khoản mua máy tính xách tay thì có thể trả lời bác được.. Nếu bác cứ thích có 1 chiếc vi tính của riêng mình thì cũng được nhưng để sang đấy hãn mua vì hàng ở bên đó vừa tốt lại vừa xịn chứ bác mua ở đây thì em thấy hầu như là hàng "second hand " không hà, toàn là hàng xách tay từ nước ngoài về thôi. Có mua mới thì cũng là đồ của Singapore thôi chứ máy Japan hiếm lắm. Bên cạnh đó, nếu bác mà có người nhà sống lâu năm ở bên Đức mà quen biết nhiều thì có thể nhờ họ mua dùm cho. Mách nhỏ bác nghe chứ con bạn em nhờ người mua máy hàng "trốn thuế" hoặc "ăn cắp" thì rẻ hơn rất nhiều
    Nhưng mà bác cần gì phải mua máy, bác sang đó học đại học thì trong trường bao giờ người ta cũng có phòng máy online 24/24h luôn. Bác dùng thì hoàn toàn frei đó.
    Để em về hỏi lại con bạn em xem sao, nếu có gì thì sẽ post bài lên sau. Chúc bác lựa chọn được các thứ theo ý mình!
  5. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em không biết các anh chị đã dặn mang những thứ gì rồi, nhưng theo em thiết thực nhất vẫn là cuốn tự điển. Bên này mua vừa đắt lại vừa..... Tóm lại anh chị cứ mua từ nhà cho em. Quần áo, nếu con trai người nhỏ quá, nên mua từ nhà. Sang đây mua size của Kinder cũng được, nhưng nếu là người lớn rồi ai lại mặc mốt của Kinder, kì chết! Đồ ăn bên này chẳng thiếu, chỉ là không có đồ ăn tươi như ở nhà mình (từ từ ăn cũng quen thôi). Nếu muốn có thể mang chút ít làm quà. Nhưng nếu là làm quà, như em, em thích mọi người mang những đồ lưu niệm ở VN. Mua nhà vừa rẽ, vừa ngộ nghĩng. Qua đây chắc chắn ai cũng thích. Sách tham khảo ở VN mang qua đọc còn khó hiểu và đôi khi sai. Tốt nhất sách không cần. Trong Uni em thấy các anh chị có thể online thoải mái. Tuy nhiên mình có một cái vẫn hơn. Không nói trong vấn đề online, mà những soạn thảo cá nhân khác mình cần làm. Nhưng em chưa thấy ai nói xách máy ở VN qua Đức dùng cả.
    Quỳnh Trang 88
  6. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú mang cho anh mấy đôi giầy thể thao, càng màu sắc càng tốt ở Đức càng màu sắc càng mốt. anh không biết chú sang học kỹ thuật hay kinh tế nhưng chú nên mang một ít sách chuyên ngành sang vì trong chuyên ngành có nhiều thuật ngữ có đọc xong bằng tiếng Đức nhưng không có thực tế rhì cũng chịu, nhưng lúc đó nên đọc bằng tiếng việt. nếu có thể thì chú sờ cen (scan) hết vào một đĩa CD, vừa mang được nhiều vừa không tốn cân . nhất là nếu chú học kinh tế thì nên mang mấy quyển Marketing (đã dịch ra tiếng Việt ) đi, còn nếu chú học kỹ thuật thì nhớ tìm mua quyển từ điển thuật ngữ tin học Anh -Việt (khoảng 30000) có đầy đủ các thuật ngữ cơ bản khi tra cứu sẽ rất có ích.
    nếu chú ở hà nội thì anh mách chú lên số 444 Kim Mã(một cửa hàng quần áo xuất khẩu, giá hợp lý, mà mang sang Đức không bị lỗi mốt, khoảng từ số 444 đến 480 anh không nhớ rõ, đối diện với bến xe Ngọc khánh) mua đồ.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  7. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này thấy nghi ngờ quá....
    Jachinh đây!!
  8. spykids

    spykids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.Nhưng còn máy second hand thì sao?có rẻ hơn VN không?
    To bac dinhchinh: em có đọc ở đâu đó là nhà bác làm nhạc cụ,nếu có thể bán rẻ cho em được chứ?nếu tặng luôn thì càng tốt(anh em mình cùng chung chí hướng mà)
  9. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Mang gì thì mang, nhét vào konto càng nhiều eu càng tốt.
    Bác ở nhà mà kiếm được quả laptop Nhật xịn thì mang đi, ko thì sang bên này mua cho rẻ. Đảm bảo giá ngang như ở nhà, có khi còn rẻ hơn, mà chất lượng tốt hơn, có bảo hành.
    Còn bạn nào bảo phòng máy 24/24 thế ? Mình không biết ở chỗ khác thế nào chứ chỗ mình không có chuyện ấy đâu. Hết giờ phóng máy đóng cửa thì ngủ đêm trong ấy nhé? Frei thì frei nhưng dùng máy của mình vẫn sướng hơn nhiều. Mà dùng máy ở trường chỉ dùng làm việc thôi, thường chat chit các thứ là ko cho hoặc là giới hạn voice với cam, muốn chat được thì phải dùng web-chat hoặc tìm cách nào đó vượt firewall.

    Never ending pain - Quickly ending life

  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mang được thứ gì tốt thứ ấy. (Không đúng sao?)
    Làm thơ về anh em rất sợ
    Bít không anh, anh iu quý nhất đời:
    Xứng hơn em, giỏi hơn em - khối kẻ
    Đọc thơ em, iu anh mất, anh ui!​

Chia sẻ trang này