1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi chùa thầy!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dechotoinoi, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi chùa thầy!!!!

    Học trên đại học không giống học phổ thông.Ở phổ thông,có chuyện gì thì nhà trường gọi cha mẹ đến cùng giáo viên chủ nhiệm,con cái học kém bố mẹ tìm giáo viên chủ nhiệm,con phạm kỉ luật cũng giáo viên chủ nhiệm..
    Lên đại học lại khác,mình tự phải lo cho mình.
    Học trên lớp không thể tránh khỏi những môn mình kém,hay những môn không quan trọng(ý tôi là những môn thiếu quan trọng)thì mình phải có cách quan hẹ với thầy cô.
    Nó là tiêu cực thật,nhưng nó cũng không tồi tệ như đôi khi ta vẫn nghĩ đâu.Chẳng hạn ngồi trên lớp,chịu khó nhìn thầy cô giáo,rồi hết buổi thì lân la di theo hỏi bài vở(giả vờ thôi cho người ta nhớ mình)
    Đến trước hôm thi thì bắt đầu thủ đoạn.
    Đầu tiên xem thầy cô mình có dẽ tính không,có dễ ăn tiền không.
    Như tôi chẳng hạn.Vào nhà chào thầy,mai lớp mình thi rồi mà em lo quá thầy ạ.Em cũng biết môn của thầy quan trọng nhưng mà em cố lắm nhưng mà đầu óc em khó vào.
    Chỗ này chỗ này em chưa hiểu thầy chỉ em giúp(phải hỏi cái chỗ mà mình khá nhất để thầy nói thì mình cũng có thể đối đáp nhá).
    Mai thi mà em lo lắm thầy ạ,tính em hay mất bình tĩnh.Cứ vào thi là quên sạch.
    Mà thầy xem trong cái đề cương này thì thày cho chỗ nào là trọng tâm nhất(thế nào thì ông ấy cũng bảo tất cả đều trọng tâm cả-nhưng hỏi thì cứ hỏi chứ)
    Thôi giờ muộn rồi em xin phép về không làm mất thời gian của thầy nữa-em có tí quà cho mấy đứa trẻ con-dạ không có gì đâu chỉ là gói bánh thôi mà thầy(tuỳ vào ông thầy có nghiêm hay không mà chỉ có gói bánh thật hay còn thêm nhìu thứ khác)
    Cuối cùng ra về(nhớ kiểm tra xem mình đã có tên trên phong bì chưa kẻo công toi)
    Ngày hôm sau,tèn tén ten đi thi.Vào chào thầy nhá.Nhớ mặc bộ hôm trước mặc(để thầy có quên thì cũng nhớ ra).Làm bài đi,viết cho nhiều vào(viết linh tinh nhưng phải đúng nha).
    Thế là xong.
    Nếu cẩn thận thì thi xon lại tìm thầy.
    Dẽ không?
    Chúc thi tốt nhé Linh gib.
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hay . Văn cao đấy .
    I love U đã từ lâu lắmTrái tim này dành trọn cho UI need U thực tình là vậyWithout U , thà chết còn hơn <B
  3. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đấy, hé hé.
    I Love The Way You Love Me ...
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thì không sai nhìu nhưng hình như trầm trọng hoá quá đấy ... Hơn nữa hơi bôi bác, hạn chế thui nhé ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    bạn này là người VN chíng cống!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!Tôi tự hào vì tôi là người Việt Nam.
    Nhưng trầm trọng hoá cái gì cơ?
    Mà tôi cũng chả bôi bác gi cả.
    Học đại học tôi công nhận tất cả các môn đều rất cần thiết dù đó là triết,thể dục hay toán cao cấp.Nhưng có những môn rất quan trọng như đồ án(xin lỗi tôi không học hàng hải nên không rõ trường này có những môn nào) và những môn tôi thấy biết thì tốt không biết cũng được như sinh lí thể dục,lí thuyết kiến trúc hay môi trường.Thử hỏi giữa việc học tất cả ở mức tàng tàng kha khá và học giỏi những môn thiết thực ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nghiệp sau này thì các bạn nghĩ sao?
    Ngay kể cả việc đi học,thời gian 5 năm không phải là nhiều,và nhà trường chỉ cung cấp những kiến thức CƠ BẢN nhất-vậy tôi nghĩ chúng ta nên tự phân chia thời gian cho các môn sao cho hợp lí.
    Khi ra trường,chúng ta có thể cầm tấm bằng tốt trong tay không có nghĩa là chúng ta có thể làm tốt công việc.Vậy thử hỏi còn gì tốt hơn khi có một tấm bằng tốt,làm việc được,quen biết nhiều trong có từng đấy thời gian học?Chúng ta cần những mối quan hệ.
    Đừng nói đó là xấu.Thử hỏi khi có người bạn chơi với ta từ lâu,khi người ta nhờ việc gì mình có vui vẻ không,hay mình vui vẻ giúp một người khi có việc mới tìm đến mình-cho dù là người ta có trả công mình đi nữa???
    Tôi đồng ý thực lực là điều quan trọng nhất-nhưng có quan hệ tốt mới là đủ.
    Bạn bảo tôi bôi bác?Tôi chả bôi bác gì cả.Tôi sống trong một môi trường như vậy,và tôi biết cách thích nghi để phù hợp với môi trường đó.
    Nếu không thể thay đổi cả thế giới,hãy thay đổi chính bản thân mình.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ dechotoinoi , hình như hồi xưa bác cũng học NGÔ QUYỀN . đúng roài . NGÔ QUYỀN nên mới thực tế được như thế chứ . NGÔ QUYỀN mới không bôn sê vích ... bravo
    I love U đã từ lâu lắmTrái tim này dành trọn cho UI need U thực tình là vậyWithout U , thà chết còn hơn <B
  8. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chậc , sư phụ , sư phụ .Thí kết quả bác ở mức khá hay giỏi ạ?
  9. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Triết tôi được 9.
    Nhưng do may mắn trúng vào đề tài yêu thích của tôi thôi.Giờ cho thi lai,vẫn có thể trượt như thường.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11

    Lên đại học lại khác,mình tự phải lo cho mình.&lt;--- Biết thế thì học đi
    Học trên lớp không thể tránh khỏi những môn mình kém,hay những môn không quan trọng(ý tôi là những môn thiếu quan trọng)thì mình phải có cách quan hẹ với thầy cô.&lt;---- nghe hay dễ sợ
    Nó là tiêu cực thật,nhưng nó cũng không tồi tệ như đôi khi ta vẫn nghĩ đâu.Chẳng hạn ngồi trên lớp,chịu khó nhìn thầy cô giáo,rồi hết buổi thì lân la di theo hỏi bài vở(giả vờ thôi cho người ta nhớ mình)&lt;--- mất công thế thì học đi [.blue]
    Đến trước hôm thi thì bắt đầu thủ đoạn.
    Đầu tiên xem thầy cô mình có dẽ tính không,có dễ ăn tiền không.
    Như tôi chẳng hạn.Vào nhà chào thầy,mai lớp mình thi rồi mà em lo quá thầy ạ.Em cũng biết môn của thầy quan trọng nhưng mà em cố lắm nhưng mà đầu óc em khó vào.
    Chỗ này chỗ này em chưa hiểu thầy chỉ em giúp(phải hỏi cái chỗ mà mình khá nhất để thầy nói thì mình cũng có thể đối đáp nhá).[ blue] dã mang tiếng sợ không qua mới phải đi thầy rồi thì làm gì còn chỗ nào mà khá nhất
    Mai thi mà em lo lắm thầy ạ,tính em hay mất bình tĩnh.Cứ vào thi là quên sạch.
    Mà thầy xem trong cái đề cương này thì thày cho chỗ nào là trọng tâm nhất(thế nào thì ông ấy cũng bảo tất cả đều trọng tâm cả-nhưng hỏi thì cứ hỏi chứ)
    Thôi giờ muộn rồi em xin phép về không làm mất thời gian của thầy nữa-em có tí quà cho mấy đứa trẻ con-dạ không có gì đâu chỉ là gói bánh thôi mà thầy(tuỳ vào ông thầy có nghiêm hay không mà chỉ có gói bánh thật hay còn thêm nhìu thứ khác)
    Cuối cùng ra về(nhớ kiểm tra xem mình đã có tên trên phong bì chưa kẻo công toi)
    Ngày hôm sau,tèn tén ten đi thi.Vào chào thầy nhá.Nhớ mặc bộ hôm trước mặc(để thầy có quên thì cũng nhớ ra).Làm bài đi,viết cho nhiều vào(viết linh tinh nhưng phải đúng nha).___ eo oi viết linh tinh mà đòi đúng kìa
    Thế là xong.
    Nếu cẩn thận thì thi xon lại tìm thầy.
    Dẽ không?
    Chúc thi tốt nhé Linh gib.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr

Chia sẻ trang này