1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi Kenya

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tinyfoxmas, 03/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi Kenya

    Hello bà con,
    Lâu rồi không vào diễn đàn, không nắm được tình hình bà kon sinh hoạt thế nào.
    Nay tớ muốn đi Kenya (trong thời gian sớm nhất có thể).

    Hình như diễn đàn có vài bác đi rồi thì phải. Các bác làm em cho em xin tí chỉ dẫn.
    Trước tiên là vấn đề visa và các thủ tục cho việc đi du lịch.
    Tớ là công dân Việt Nam sống ở Hà Nội nhé.
    Kảm ơn các bác quan tâm. Bác nào chưa đi nhưng biết ai đi rồi thì chỉ cho tớ liên lạc hỏi thăm.

    Tớ tên Thành, 0982 12 25 81
  2. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hj.
    Kác bák júp em đê. Em kảm ơn nhiều.
  3. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Khiếp quá, đi tận Kenya à? Bái phục. Theo dõi cái cho biết.
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    bạn vào đây tham khảo xem nhé
    http://ttvnol.com/forum/f_233/872424/trang-1.ttvn
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    về cơ bản, Vn ta chưa có sứ quán tại Kenya (như lần hơn năm trước tớ đi), Vn rất ít sứ quán tại khu vực Châu Phi,
    Thủ tục đơn giản, có thể xin trực tiếp tại sân bay theo thị thực du lịch, ko hieu sao nhung dan Vn ta lai co loi the khi di Phi hon nhieu nuoc khac''.
    Bay bangkok, Transit tại Ethiopia trước khi sang Kenya.
    Online dien thoai, buc that.
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Híc, kảm ơn các bác đã chỉ júp.
    Bác Minh ơi, bác cho em kái số mobile em liên lạc với. hít hít. Gấp quá.
    Kảm ơn các bác nhiều nhiều.
  7. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em liên lạc cả ngày với Sứ quán Kenya ở Bangkok mà không ai nhấc máy. Hít. Bác nào confirm hộ em cái chuyện ko phải xin visa từ nhà với.
    Nếu xin được Visa khi đến thì mai em đi tiêm chủng Yellow Fever và typhim, mua bảo hiểm Híc. Em muốn đi thứ 6 tuần này. Liệu có kịp không các bác nhỉ.
    Các bác động viên em tí đê.
  8. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gì nhiều về Kenya ngoài việc nó nằm ở Châu Phi! Up lên để ủng hộ bạn. Cũng bái phục tinh thần phượt của bạn.
  9. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm thật!
    Nhưng sao bạn ko thử cách này, đây là SĐT tại vụ châu Phi của Bộ Ngoại giao VN: (04) 37992109 hoặc là 3109 gì đó (Kenya nằm ở Đông Phi).
    Chúc đi may mắn.
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, em đã đi về.
    Như thông báo với các bác, em còn đi sớm hơm dự định.
    Sau khi hỏi tin các bác, gọi điện cho bác Vũ Thanh Mỉnh để khẳng định là em không phải xin visa từ nhà mà đến nơi mới xin cũng được.
    Thế là em chạy ra tiêm chủng, 10 phút là xong hết cái Yellow Fever và Typhoid (Thương hàn). Tổng thiệt hại 530K.
    Đến cái vụ vé máy bay, em bay HAN-BKK-NBO-BKK-HAN. Tuy nhiên vì không có văn phòng của Kenya Airlines ở Hanoi nên vé rất đắt (Giá public do THAI bán hộ).
    Thế là em mua vé HAN-BKK-HN.
    Sang đến sân bay Survanabhumi (Bangkok) lúc 11h đêm (phải nhập cảnh), em chạy ngay ra sảnh xuất phát hỏi chuyến đi Nairobi lúc 00:35 sáng. Hết hạng thường, thế là em phải mua vé giờ chót hạng thương gia lượt đi và hạng thường lượt về.
    Thế là ngay sau đó em lại xuất cảnh khỏi Thailand và cắm đầu lên chuyến bay BKK-NBO, sau gần 10h bay, gần 6h sáng em có mặt tại NBO. Híc, lại một cú bất ngờ nữa, thời tiết ở Kenya giờ là bắt đầu mùa đông, nhiệt độ từ 15-20oC, híc, quá dễ chịu.
    Vậy là em bắt đầu hành trình...
    Có điều bất ngờ, đúng là khủng hoảng kinh tế, thông thường visa tại sân bay NBO tốn 50USD, lần này chỉ mất 25USD.. híc, lần đầu tiên em thấy visa giảm giá.
    Lại nữa, ở nhà cứ lo không có phiếu tiêm chủng thì không nhập cảnh được, vậy mà đến nơi chả có ma nào đòi em cái phiếu tiêm chủng cả... hi. Mình có phải điền vào cái giáy Kiểm dịch của cơ quan y tế sân bay nhưng chả ai thu cái phiếu đó cả, hê hê.
    ....Vậy là em đi được ngay sau 2 ngày mong muốn xuất hiện...hí hí.
    Đến khi về tổng thiệt hại là 2950 USD...

Chia sẻ trang này