1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi konichiwaz, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Gianke ơi, cho tớ đi cùng đoàn mới Gianke ơi.
  2. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hông biết tên tiếng Anh, vùng này thuộc Hô Luân Bối Nhĩ, hulunbeier, ban tra thử phiên âm xem, vùng hulunbeier nay thuộc khu tự trị nội mong Trung Quốc, hulunbeier thì rộng mênh mông, bọn mình mới đi 1 góc nhỏ thôi, mỗi ngày di chuyển khoảng 300 đến 400 km, cảnh đẹp đều nằm trên đường mà, vừa đi vừa ngắm, thích thì dừng chụp ảnh! Hu bei er la 1 trong 3 thảo nguyên lớn nhất thế giới, đứng đầu TQ. Có nhiều cung đường để khám phá vùng thảo nguyên này, tuy nhiên cung phía bắc là cung đẹp nhất theo đánh giá của các bạn Tàu đi trc. Cung phía bắc kết hợp với cung phía tây tạo thành cung đường vòng là ok nhất, thời điểm đẹp nhất là từ trung tuần tháng 6 đến trung tuần tháng 9, tháng 6 và tháng 9 thời tiết mát mẻ, tháng 7 tháng 8 thì nắng nóng, nhiều côn trùng nhưng có hoa cải trải dài ngut ngàn tầm mắt! Chắc tớ sẽ quay lai thảo nguyên lần nữa, sẽ lập topic rủ rê sau ha ha ha.....
  3. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chỗ này đẹp quá, tuy là thảo nguyên nhưng mỗi nơi mỗi khác nhỉ, tớ cũng mới đi một góc nhỏ thôi, tình hình là để sau hãy đi mọi người ạ, vì giờ ở Nội Mông đang có biểu - tình đấy, không biết đã đến mức quánh nhau chưa, hôm nọ tớ thấy báo chí đăng mà, lúc nào dự định đi thì xem lại xem các bạn đã xẹp vụ đới chưa, khi nào đi bạn Konichiwa cho tớ xin một chưn với nhá, cám ơn bạn nhiều.
  4. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là đi vào tầm tháng 8-9 vào mùa thu, khi đó toàn rừng cây thay lá chắc hẳn tuyệt vời và mê mẩn. Mà tớ đề nghị, sau có đi thì ít nhất phải 1 tuần trên thảo nguyên mới tàm tạm thoả lòng.

    Post mấy cái ảnh rừng bạch dương thay đổi không khí.

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp tuyệt, bài kể cũng rất thú vị nữa. Không biết bao giờ được đặt chân đến đây nhỉ. Konichi và Fibi post tiếp đi nhé.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  7. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em đi chỉ đi 5 ngày thôi bác ạ, nếu đi 1 tuần thì đi thành 9 ngày vừa đủ một vòng tròn hết cảnh luôn, đầy đủ từ thảo nguyên, rừng núi, sông hồ, đồng ruộng, làng mạc, thành thị, núi lửa.... nếu lần này mà cỏ xanh sớm thì em đã ko rút cung đường ngắn lại, cung đường cũ có đi qua khu thảo nguyên đẹp nhất vùng Hô Luân đấy, ngút ngàn tầm mắt đến tận chân tròi! nếu tìm cảm giác thảo nguyên xanh bao la thi đi vào trung tuần tháng 6 đến trung tuần tháng 8, tháng 9 mua thu rừng núi thì đẹp mê ly nhưng cỏ vàng hết rồi. Túm lại thao nguyên mùa nào cũng đẹp, tùy nhu cầu thưởng thức của mỗi người. Em hi vọng đi đc cả mùa hè và mua thu nữa là ngon, mùa đông thì lạnh quá, em chịu!
  8. laulaumotlan

    laulaumotlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà đi cung này em sẽ cố sắp xếp để đi núi Trường Bạch, tiện thể đào vài củ sâm. :-"

    Khách sạn đang xây ở Ân Hòa
    [​IMG]

    Chiều, bên ngoài trấn Lâm Giang
    [​IMG]

    Trấn Lâm Giang
    [​IMG]

    Sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, biên giới Trung - Nga
    [​IMG]

    Cảnh trên đường
    [​IMG]
  9. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã theo dõi và cổ vũ.

    Tớ cũng đồng ý với T, mỗi mùa có một sắc thái riêng biệt. Tùy vào sở thích và cảm nhận mỗi người qua từng mùa, tớ chỉ nhớ cái quyển sách ảnh xem ở đó chụp 4 mùa thảo nguyên, đẹp mê man bất tỉnh.

    Đàn bò thơ thẩn bên vệ đường

    [​IMG]



    Chiều buông trên Lâm Giang

    [​IMG]



    Cầu vồng khuyết

    [​IMG]



    Hoàng hôn ở Lâm Giang, phía bên kia sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp

    [​IMG]
  10. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này