1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi tiếp khách " Từ chối uống rượu mà vẫn không bị mếch lòng "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    :D

    Em là nữ. Uống được rượu. Nhưng không thích bị ép.
    Đi chơi, đi liên hoan, nếu cảm thấy mình uống được em sẽ tự động nâng ly chúc tụng cùng mọi người, nhưng nếu không thích thì không ai ép em được 1 giọt nào cả.

    Như thế cũng không tốt lắm. Vì bạn bè + đồng nghiệp thì sao cũng được, nhưng đi tiếp khách mà bị người ta mời (không tự nguyện => rơi vào trường hợp 2 là k ai ép đc rồi) đã có nhiều lần, bị ép, từ chối mãi không được, thế là uống trong hậm hực , ấm ức ( cô bạn làm cùng cũng phát hiện ra sự không thoải mái của em )

    Em muốn hỏi kinh nghiệm, nhất là các bạn nữ, khi đi tiếp khách mà không muốn phải nâng chén thì làm như nào nhỉ.

    Em cũng không có thói quen đi mời rượu (chưa bao giờ em đi mời ai 1 ly cả) thế có phải là hơi vô phép không, em thấy các đàn chị, đàn em khác là tích cực đi mời mọc các sếp lăắm[:D]
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người ta cũng chẳng để ý người khác có uống hay không uống đâu. Nên chẳng ai mếch lòng vì mời mà người khác không uống. Mấy bố uống rượu tì tì thì là vì các ông ấy thấy uống rượu cũng ngon.
    Trừ khi có ông nào mời rượu với ý định uống xong đưa em Kid về nhà.........nghỉ thì ông ấy mếch lòng thật :D
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Là nữ, thường đc mời, ko fải mời ai cả
    Nếu muốn từ chối uống, cách hay nhất là em đang bị ốm, đang dùng thuốc Bắc, fải kiêng rượu. Ko ai mếch lòng khi ng ốm từ chối r.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cái đợt em phải kiêng đồ tanh, kiêng nóng, không uống rượu. em nói rõ lí do mà có chối đc đâu. cứ ép mãi... ăn mất cả ngon với những đồng chí kiểu như thế.

    không phải uống rượu tì tì không để ý gì đâu, mà em thấy toàn kiểu cứ rót ra ly xong rồi lấy lí do này lí do kia, bắt con nhà ng ta uống.
  5. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là đại đa số phụ nữ đều không uống được bia rượu, điều này thì đàn ông ai cũng biết, thậm chí biết rất rõ. Vì thế, ở một mức độ nào đó, nếu ép phụ nữ uống bia rượu là điều bất lịch sự. Và chú nào mà ép chị em uống bia rượu thì rõ ràng là người ko lịch sự chút nào, thậm chí là người ko đàng hoàng, óc ngắn.

    Với những người như thế thì em đâu cần sợ họ mếch lòng hay ko? Nếu đã từ chối là phải chối ngay từ đầu, đừng vì người này người kia ép quá mà uống, từ chối chỉ đơn giản một câu là em ko uống được, thế thôi. Kể cả với khách cũng vậy. Với khách có thể nói lịch sự hơn rằng xin phép em ko uống được.

    Nói chung ở trong cuộc nhậu thường rất phức tạp, bởi vì mấy tay đàn ông thường uống vào rồi thì hưng phấn vô cùng, lúc ấy các chú sẽ trở thành người tự do hết. Cho nên việc gì cũng có thể làm được chứ đừng nói việc ép chị em uống ly bia ly rượu. Cách tốt nhất là từ chối ngay từ đầu và tìm cách lảng sang chuyện khác vui vẻ hơn, hoặc có thể nói rằng em ko uống nhưng xin kể môt câu chuyện vui chẳng hạn. Chị em thì rất nhiều cách dễ thương để đưa câu chuyện theo ý mình mà.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với hạng thô thiển, bất lịch sự, không biết suy nghĩ như thế, thì bạn việc gì phải bận lòng, cứ cương quyết không uống. Chúng nó ép thì cứ nhấp môi, nhấp 100 lần không hết ly, chẳng lẽ chúng nó nhét phễu vào miệng bạn mà đổ rượu vào?

    Chỉ sợ với người lịch duyệt, khả ái, biết điều mà mình cư xử thất thố thì mới sợ, chứ hạng già mà không biết khôn kia thì chúng nó không đi học hỏi cách cư xử với bạn sao cho đúng phép tắc thì thôi, việc gì bạn phải mất công thế này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB cũng không biết.
    Chắc tại trở trời.:P
  8. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bảo em đang có bầu b-(.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cố ép thì úp bố nó chén xuống, ko chấp chó dại, loạ đấy sợ léo giề mất lòng
    Còn, lịch sự hơn thì nhất quyết ko uống, 3 lần khác chán
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    [r2)] =D>Qua đây mới thấy Cơ quan em Kid có vấn đề . hế hế. Vì sao tớ nói vậy, bởi vì đã gọi là đi tiếp khách, thì bao giờ mình cũng phải cố làm sao cho khách phải hài lòng. Tức là khách cần gì thì cơ bản là phải được đáp ứng và khách bao giờ cũng phải thấy vui vẻ. Cơ quan tớ thành lập hẳn 1 đội chuyên đi tiếp khách: Cao - xinh và uống rượu như uống nước. Thỉnh thoảng bọn tớ đi tiếp chuyên gia là lôi các ẻm này đi. Cứ gọi là hay đừng hỏi. [r2)]

Chia sẻ trang này