1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi tiếp khách " Từ chối uống rượu mà vẫn không bị mếch lòng "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bạn uống 1 chút, rồi giả vờ bụm miệng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó từ từ nuốt xuống, rồi thở hắt ra, thều thào nói: e chỉ uống đc chút xíu thui, í ì ọe !!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn uống 1 chút, rồi giả vờ bụm miệng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó từ từ nuốt xuống, rồi thở hắt ra, thều thào nói: e chỉ uống đc chút xíu thui, í ì ọe !!
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi tiếp khách mà ko bị nâng chén bao giờ. Ít nhất cũng vài chén.
    Còn thấy các đàn chị, đàn em khác đi mời mọc các sếp vì tiểu lượng của người ta cũng khá, và đó là thói wen xả giao của người ta, bản thân mình ko uống được thì ko ai ép được mình. Nhấp môi cũng được.
    Có vài chiêu tuy ko đẹp mắt nhưng cũng giúp phái nữ giảm bớt được nồng độ cồn

    1. Pha nước khoáng/lọc vào ly rượu hoặc bia, mình thường làm thế.[:D]

    2. chuẩn bị 1 ly nước trà đá hoặc nước lọc tùy thuộc vào màu bia hay rượu. Khi uống xong giả vờ lấy ly nước uống và nhổ vào đó, ko ai biết. Mình thường làm thế.[:D]

    3. Thủ nguyên mấy cái khăn lạnh, khăn giấy, khi uống xong đừng nuốt vội, giả vờ lấy khăn ra lau miệng nhổ luôn vào khăn, ko ai biết hết. Mình thường làm thế.[:D]

    4. Khi uống rượu, làm 1 hơi cho nhanh, ngậm ở miệng giả vờ cười cười, ngồi xuống khoảng 30 giây giả vờ đi vệ sinh, rồi nhổ luôn, mình thường làm thế[:D]

    5. Chiêu độc nhất của mình khi đi tiếp khách là mình dán vào trán và thái dương mấy miếng Salonpas, ai nhìn vào thấy choáng rồi đâu giám ép mình uống nào:-))
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mình đi uống rượu, chẳng ép rượu phụ nữ bao giờ ...
    nhưng mà nói đi cũng phải nói lại..nhiều chị em lúc đầu tỏ nai tơ, ko uống, thế mà đến lúc mình có biểu hiện say là mời tới tấp.,,ghét nhất những thế loại như thế.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em là loại uống được rượu, nhưng mang ly đi bàn khác mời em thấy nó cứ thế nào ý :D
    Đã gặp 1 t/h chả biết có dùng từ TRƠ được không, đã nói rõ là không uống, mà ép lên ép xuống, ép đến khi ng ta uống xong lại ép tiếp. Bó tay. Úp cả cốc xúông cũng không ăn thua.

    Chắc lần sau đi cứ bôi tí dầu gió vào người thay vì dán salopas cũng đc đấy nhỉ :)))))))))) chỉ sợ dầu gió xong là lại 1 mình 1 mâm thôi.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con gái uống rượu thì mình đã không khoái rồi, huống hồ còn mời họ nữa. Haiz.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em thấy con gái uống được rượu là rất tốt.
    Tất nhiên không ủng hộ loại con gái Bợm nhậu rồi.
    Chỉ là biết uống để xã giao, để khi bị ép, thì ép quá làm 1 vài ly k bị say.
    Nếu không, say rùi thì biết " đêm nay ai đưa em về.............. " [:D]

    Em biết uống để phòng thân thôi >:)
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để phòng thân, em nên không bao giờ nhìn đến rượu.=))
    Ép, ép quá chứ ép nữa, không cứ là không, thì ai ép được.
    May quá mình chưa bao giờ phải biết uống rượu để phòng thân, cũng không ai ép được mình.
  8. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác mạn phép cho em hỏi bác công tác ở đâu? Bí mật thì công tác ở mảng gì cũng được [:D]
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Công ty con bạn em sếp cũng tuyển riêng 1 em đi tiếp khách. Trước tiên là làm mồi chính cho sếp, sau đấy là cho anh em khác. Nó uống rượu thì thôi rồi, như uống nước. Nhưng mà lại phải chui vào wc móc họng ah :-s sau đấy ra uống tiếp.

    Có điều các anh tha hồ quàng vai, cầm tay, nhéo chỗ này nhéo chỗ khác.
    Nhìn mà tội nghiệp. Cao ráo, xinh xắn, điệu thì thôi rồi.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chỉ có ép nam rượu chứ chẳng ai đi ép nữ uống ruợu cả :)

    Mình mà đã không thích uống thì đố có ai ép được, mà phụ nữ càng có lí do để từ chối-ko thích thì thôi chứ mình phải giữ lập trường chứ em kid :P còn thằng cha nào cứ ép mình uống bằng được thì loại đấy bỏ qua nhé.

Chia sẻ trang này