1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi tiếp khách " Từ chối uống rượu mà vẫn không bị mếch lòng "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những cuộc uống rượu chỉ là do phép tắc, lịch sự- nên sao gọi nó là cuộc vui được. Mà không vui, sao phải uống?
    Giả vờ đưa lên miệng rồi hạ xuống, phải giở mấy trò đấy, là tại vì bạn tưởng là anh em thôi, chứ họ hoàn toàn không tin tưởng và thân thiết với bạn đâu- chắc gì họ đã coi bạn là anh em?
    Nên bạn đừng có tưởng như bạn nghĩ, cứ có uống là cuộc vui, cứ rượu cùng là anh em....[-X
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB nhiều bạn, chứ anh em kết nghĩa cũng vài người, nhưng không ai ép bạn uống rượu hết.
    Lấy rượu để đo thì thôi rồi. Chả hạn người ta mời mình đi ăn, nghĩa là người ta bắt mình đi uống rượu à?=)). Tiếc quá, tôi chưa gặp người kiểu đó bao giờ.
    Đọc xong bài của bạn, hóa ra là bạn bỏ tiền ra mời mấy người kia đi ăn, nhưng mừ người ta không uống nhiệt tình, nên....dị ứng chăng???
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì là anh em, quý nhau lắm, nên nhịn rượu cho anh em bớt tiền. Tiền cả đấy, nên trân trọng. [:D]
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em uống không quen, em nhấp môi, anh trăm phần trăm. Nếu không anh hộ em :D
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng là có những người đàn ông thích đi ép rượu phụ nữ. Với những người thích ép rượu thì chả cần lịch sự với họ nhiều làm gì, uống 1 chút rồi thôi ngay, ép mãi ko được, người ta mất hứng, hết ép ngay. Phụ nữ có quyền từ chối uống

    Thật buồn cười với bạn nào đó nói ko uống thì "ngồi ăn tỳ tỳ như lợn". Hình như trong suy nghĩ và khái niệm của 1 số người, khi đi ăn uống, dự tiệc, chỉ đơn thuần có "ăn" và "uống" thôi hay sao ấy
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu thậm ngu.
  7. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Mỗi người 1 cách sống, 1 hoàn cảnh sống, 1 quan niệm sống. Xin các bác đừng nói xoáy nhau. Mất đoàn kết f69.

    @Kid Loại người đi ép rượu (khác mời nhé) người khác theo mình là người VÔ VĂN HOÁ. Những loại đó ko cần đếm xỉa. Nhưng theo mình thì quanh bàn ăn còn nhiều người nên mình phải tỏ ra lịch sự và nhã nhặn. Cố gằng tìm ra 1 vài lý do hợp lí để từ chối.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :( em lại mún zô zô ròi :((
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Câu này chuẩn này, các anh cũng đỡ thả câu tốn mồi:-bd
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi, tôi hiểu rồi.

    Ý cái bạn này là nếu 1 ng uống thì ng đó sẽ đỡ ăn đi, đỡ "chén tì tì như một con lợn" nên sẽ đỡ tiền cho người mời bữa ăn đó. >:) Hóa ra vì thế mà một số ng thích mời ng khác uống, cho đỡ tiền. Tức là mời ng kia đi ăn, nhưng tiếc tiền, nên phải làm sao cho họ bớt ăn đi. ;)) Tiền cả đấy, phải trân trọng. [:D] Anh em quý nhau mấy thì quý, tiền vẫn cứ quan trọng, phải làm sao để đỡ tiền. :))

Chia sẻ trang này