1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi tiếp khách " Từ chối uống rượu mà vẫn không bị mếch lòng "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tiền đồ uống thường chiếm khoảng 1/2 đến 1/3 cái bin rồi. Rượu cũng chẳng rẻ đâu.
  2. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Suy nghĩ của bạn này đúng là chuối [r24)]. Ăn được nhưng chưa chắc uống (rượu hoặc bia) được là đương nhiên. Ăn và uống là việc cá nhân chẳng ai ép được. Kể cả khi mời, người ta cũng thường mời là đi ăn, thì người được mời người ta ăn là đúng chứ sao. Khi nào bạn mời người ta đi uống mà người ta không uống thì hãng nói. Mà ghét người giả vở đưa chén lên miệng rồi hạ xuống thì phải xem đầu đuôi đã chứ. Người ta đã nói là ko uống được mà ép người ta thì người ta làm thế chả có gì là sai cả. Đã là bạn bè phải thông cảm cho nhau chứ.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    @kimyentay thế này mà có dịp đi ọp box bóng đá chắc không dám ngồi cạnh chú quá :D

    Như bác nào nói thì Những người mà cứ ép bằng được rượu, bia khi biết người ta không thích hoặc không uống được thì là loại vô văn hoá.

    Còn ai bị nó ép đặc biệt là phụ nữ thì là nó rất thiếu tôn trọng, coi thường người đấy, nên em Kid đừng để bọn bợm đấy coi thường nhé :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @************ chuyên za đâm xiên, chém bóng :))
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    tự nhiên lại to tát thế ,,
    đi ăn đi uống chắc ai ở đây nói nhiều rồi, nếu là anh em thì ai uống được ai không thì đều biết cả chẳng ai ép bao giờ ..
    cái đáng nói là những người đi ăn đi uống vui vẻ nhưng hay kiểu văn vẻ..thành ra mất vui ..
  5. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc ăn nhậu của em

    _Bạn bè, bằng hữu, tới nhiêu thì tới, tùy khả năng, vui vẻ là chính ..thích văn có văn , thích võ có võ, vì em văn võ song toàn :-":-":-"

    _Đối tác : tùy cơ ứng biến, lúc nhu lúc cương..với phụ nữ thì nhẹ nhàng khoan thai, rượu chát bia nhẹ, nhấp môi khai vi cho câu chuyện thêm xom ... với cánh mày râu thì ồn áo náo nhiệt , chúc tụng liên hồi, tay chân đưa đây

    Theo kinh nghiệm của em , nếu đã đi tiếp khách thì phải uống bia rượu, và có tửu lượng cao, nếu không đừng đi, vì đặc thù công việc là như vậy, ở nước ngoài em không biết, chứ ở Việt Nam, nói đến đi tiếp khách là có chút hơi men để câu chuyện được đưa đẩy ... vì vậy chị em nào thấy việc người khác cố ép mình uống là không hay , thiếu văn hóa , thì chuyển đổi vị trí... không thể vừa ham vui, vừa muốn chứng tỏ nẳng lực và vừa muốn mình không phải tốn tí công sức nào ...:-??
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    @ theo bác Mongmo cái:
    Tớ ít ăn nhậu, nhưng cũng chia làm 2 vụ nhậu rõ ràng:
    + Nhậu bạn bè anh em: ai cũng hiểu nhau cả rồi, ai sức tới đâu thì tới đó, không ép nhau bao giờ, đã uống thì phải zui.
    + Tiếp khách: cũng như bác Mongmo: tuỳ cơ. Hôm nào biết là phải hết mình thì ăn trước 1 ít cơm, làm 30 chục viên tảo xoắn. Uống bét nhè, ko say bao giờ. Còn không thì cứ nhâm nhi (1 rượu, 3 nước), ở đây lúc nào cũng phải tỉnh táo. Say mấy cũng phải tỉnh, đi tiếp khách mà.

    Còn chị em phụ nữ mà phải đi tiếp khách thì, nếu từ chối được thì từ chối ngay từ đầu đi. Nếu không thì theo cách các bác như trên đã tư vấn.
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nói chung họ mời thì nên cụng ly và từ chối e không uống được rượu; nhẹ nhàng tinh tế thế thôi; bố nó chả dám vạch mồm mình ra đổ rượu vào đâu. Mà phải ngay từ ly đầu đã phải từ chối rồi, đừng để họ lừa kiểu "e cứ uống 1 ly thôi, các ly còn lại nhấp môi cũng được"; ko cần quyết liệt nhưng đếch uống, chả ai làm j được đâu, nhất là đối với con gái.
    Như a là con trai mới khó, mà a vừa nằm viện tròn 1 tháng vì vụ bia rượu đây, BS bảo kiêng bia rượu nhưng thi thoảng cũng phải đi tiếp khách nên chả hiểu về sau thế nào nữa :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ơ, thế thì tôi không hiểu thật.

    Bạn kia bảo tiền là quan trọng, nên tôi mới nghĩ là bớt uống thì bớt tiền rượu bia, quá tốt. Nhưng bạn ấy lại bảo không uống thì hóa ra ăn tì tì như heo, thành ra tôi lại cho rằng ý bạn ấy là uống thì bớt ăn, vậy sẽ bớt tiền thức ăn, quá tốt. Bạn lại bảo là không phải.

    Thế phải hiểu thế nào?

    Hay tôi tạm hiểu là khi một đứa đã ghét mình thì dù mình có bớt ăn hay bớt uống thì nó vẫn cứ ghét mình và bảo là mình không nể nó?
  9. investip12

    investip12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không uống
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bé Kid cứ ngồi cắn móng tay thôi ng ta cũng vui lòng chứ cần gì phải uống rượu!

Chia sẻ trang này