1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi tiếp khách " Từ chối uống rượu mà vẫn không bị mếch lòng "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    đi nhậu, không uống rượu trém ai nghe :D
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Cái loại đấy là loại gì thế bác, trông nó ntn và mua ở đâu ạ?
    Em uống bt thôi, nhưng vài lần quá chén nên hơi thất thố với người khác. Sau đó thấy rất hối hận. Đã từng mất cả tình cảm và tiền bạc vì say rượu, mà vì công việc lại thỉnh thoảng phải đi uống nên muốn có chút gì phòng thân.
    Thanks bác!
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Gái không uống thì thôi. Đã uống phải cho thiên hạ sợ. [:D]
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tớ uống kém nên không bao giờ chủ động mời các em gái, vớ vẩn gặp phải em Hoà Bình hoặc THoá thì gay to.
    Em Kid nếu không muốn uống thì chơi bài điều binh khiển tướng khiêu khích các anh uống với nhau rồi làm chân rót rượu thế là các anh cũng mừng rơi nước mắt rồi.
  5. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nhấp môi 1 tý rồi lắc đầu quầy quậy, cười tươi như hoa, ai ép tiếp cũng vẫn cứ chỉ như vậy thôi, lắc đầu quầy quậy, cười tươi như hoa. Thế là ko ai giận bạn được. Mình ko thích uống thì ko uống, chẳng có gì vô phép cả. Còn mời rượu thì kệ người ta, phép tắc của người ta là như vậy, ai thích thì theo, chưa chắc các sếp đã thích hay bận tâm chuyện người ta mời rượu đâu nhé, chẳng qua là xã giao, chúng nó mời thì uống, thế thôi. Mình ko cần phải theo cái phép tắc đấy, chỉ cần mình ko chống lại cái phép tắc đấy là được, cứ nhấp môi, cười toe toét là ổn nhất ^^
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản nhất muốn từ chối là lần sau bạn đi nhậu cùng sếp thì cứ mặc cái áo cổ thật trễ vào. Váy ngắn nữa càng tốt. Mấy ông ý sẽ để ý đến chỗ khác mà ko ép bạn uóng rượu nữa.
  7. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi thỉnh thoảng giả vờ đau lưng, ưỡn ra một cái cho đỡ đau lưng, các sếp có mà gục hết ^^
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    http://aloola.vn/tao-xoan-spirulina-hop-1500-vien/
    Kiểu dạng dạng như thế này bác. Ngâm nó với nước khoảng 30', rồi uống tất cả. Chủ yếu là giải độc rượu và bụng ngang ngang rồi, uống rượu không sợ say.
    Tớ cũng ko có ý Quảng cáo gì đâu nhé.
    [r2)]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình thì thù thằng sếp cũ , uống cũng ko đến nỗi nhưng ko để lộ chân tướng là biết uống . ĐI liên hoan đã nói : e ko uống được , mọi ng tự nhiên e uống nc ngọt được rồi .

    Thế mà cái cốc mình uống cô ca đang dang dở , mới uống đc 3 ngụm nó đổ ụp bia vào tiếp ép mình uống - may quách tỉnh ko uống . Có cái món gì cô ca trộn bia ??? Bố thằng điên .

Chia sẻ trang này