1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu không dùng thuốc lào các bác có thể dùng xà bông bột bôi lên kính sau đó dội nước lên( nhưng đừng lau sạch xà bông nhá). Nước mưa khi tạt vào sẽ chảy tuột đi chứ không đông lại. Các bác thử xem.
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã không còn hay đi đường trường nữa rồi, nhưng những kinh nghiệm các bạn đã nêu ra vẫn rất bổ ích cho tất cả những người đi xe máy nói chung.
    Cám ơn tất cả các bạn !
    Riêng bản thân tôi khi đi đường trường lại ngại đi ban đêm vì mắt cận, ban đêm tầm nhìn bị hạn chế nhiều. Tôi cố gắng đi vào lúc sáng sớm, khoảng 5h. Đến lúc 8h, nắng chưa gắt lắm thì cũng đi được khoảng hơn 150km rồi. Buổi trưa sau khi ăn khoảng 1 giờ thường buồn ngủ khủng khiếp -vào khoảng 12h30 đến 1h30. Nếu không quá gấp nên kiếm một cái quán nào đó ngủ dù chỉ 30 phút. Có lần tôi chạy từ Long An về Nha Trang, đến khoảng 1h trưa ngang qua Vĩnh Hảo đang chạy đột nhiên nghe tiếng còi chói tai. Mở mắt ra đã thấy mình lấn hẳn sang bên kia đường đến hơn 1.5m. Trước mặt là chiếc xe bồn đang chay ngược chiều cách chừng gần 100m. Bên phải mình là một chiếc Hyundai 2 cầu mà mình cũng không nhớ là đang vượt qua lúc nào nữa. Có lẽ là mình đã nhắm mắt ngủ khoảng 10 giây. Không đủ gia tốc để qua mặt chiếc xe tải .Đành cố hết sức nhấp thắng liên tục cả thắng tay lẫn thắng chân đồng thời chiếc xe bồn cũng giảm tốc độ để mình vừa khuất sau lưng chiếc xe tải là nó cũng vừa vụt qua cùng vô số tiếng chửi . Bây giờ nghĩ lại thỉnh thoảng vẫn còn rùng mình.
    Được Likeweapon sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 30/03/2006
  3. ladakhoti

    ladakhoti Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2
    to Duc_redskinz: way kinh nghiem bi hong roai,... sao thia,... di hom nao ha bac, ... thinh thoang di xa em van dung ma... thoi duoc roi de check lai... :D
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    em đi hôm bữa CN tuần trước , vì từ HY đến HP mưa phùn quá trời luôn thế là ghé wa HD mua 1 lạng thuốc lào xát đẫm lên kính, nhưng em nghĩ mưa phùn nó không có td/
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Mô Phật, chỉ cần bác đi với tốc độ 50km/h thôi mà nhắm mắt 10s thì xe bác đã đưa bác đi xa hơn 100m rồi. Choáng !
  6. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa ,cũng lại về buồn ngủ buổi trưa , không hiểu sao buổi trưa mình uống yếu vô cùng. Có lần chỉ uống 2 chai SG mà đến lúc cả xe lẫn người lọt xuống cái rãnh thoát nước trên đường đi Đắc Tô mới tỉnh ra. Cũng may mùa khô nên không có nước. Bà con xung quanh xúm lại kéo ra rồi có một bác tốt bụng bảo: " Chú mệt thì vào nhà tôi nghỉ một lát rồi hãy đi". "Chú" chẳng khách sáo leo lên võng làm một giấc gần 1.5h mới tỉnh ngủ.
  7. ladakhoti

    ladakhoti Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2
    Bac Blue sao khong thay vao blog nay nhie, bac la kinh nghiem duong truong khung nhat o day, so voi toan the anh em con trai co`m co~i chung toi. Cả bac iz360 va bac Du gia nua...
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào ở Hn bán loại bơm nào nhỏ gọn nhất các bác nhỉ?? Em nghĩ là nếu có điều kiện mỗi ng đi xa nên chuẩn bị 1 bộ đồ vá xe.Thật ra em nghĩ cũng chẳng có gì khó cả, khó kiếm nhất là cái bơm gọn nhẹ, cho tất cả vào 1 cái hộp hoặc balô là ok lên đường...
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bộ vá gồm hai cái xiên - một cái để làm rộng lỗ vá, hai là để nhồi miếng cao su non vào (các bác nên thủ sẵn một con dao lam để cắt bớt fần thừa của miếng cao su đó). Giá khoảng 30K -đk hơi bị dễ.
    Bơm chân Trung Quốc, dài khoảng 30cm, có bán trong nhiều các cửa hàng bách hoá, siêu thị. Giá 80k trở lên. Dễ mà bác.
  10. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bác, nhưng em nghĩ là cái bơm chân vẫn quá to để luôn mang theo mỗi chuyến đi...Ai biết loại bơm nào siêu nhỏ có kích thước thế nào ko ạ, bán ở đâu nữa?? Hay loại mà bác crazy master nói là min rồi???

Chia sẻ trang này