1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đã thử và ....suýt chết (hồi còn đang SV)
    Kính màu chỉ dành cho sunshine daylight thui bác àh.
    Đeo cái đó vô tối thui, kể cả mũ BH có dark windscreen cũng k0 có xài được.
    Cheers!
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    hè hè lâu rồi không gặp anh dzú, anh dzú khoẻ không.
    Hôm trước em đi Đà bắc với chú em Tonkin, ông bạn AD và Abagi.
    Hành trình lên đến xuân phú thôi, sau đó đi thuyền ngược về Hoà Bình.
    Chuyến đi tuyệt vời bác dzú ạ, mọi thứ đều quá đẹp, ăn uống rất ngon. Công nhận chú em Tonkin thật là danh bất hư truyền, đi với chú ấy mình cảm thấy rất an toàn. an toàn và rất an toàn.
    Khi nào rảnh em lại đi tiếp, yêu sông đà quá, hồ Hoà bình thật vĩ đại em không dám bơi vì sợ nước sâu quá còn hai chú Tonkin và Abagi kia bản lĩnh đầy mình nên nhảy xuống nước bơi ầm ầm, em nhìn thèm lắm những hèn nên không dám nhảy xuống nước.
    Bác Dzú biết không sướng nhất là lúc ngồi trên thuyền uống rượu, mấy thằng nằm thẳng cẳng trên mui thuyền hóng gió và ngắm trăng, 10h đêm về tới Hoà Bình, 11h30 về tới Hà Nội, tụi em chạy ra khu Kim Liên làm bát bánh đa cua và uống bí tiếp tới 12 h thì ai về nhà nấy.
    Phải nói là sướng không biết thế nào mà tả được.
  3. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em tinh vi chút.
    Kính ngon thì vô tư pác à, em có ông bạn chuyên đeo kính đen tối nào đi làm về cũng chạy quãng đường 20km như vậy.
  4. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Xịn là xịn thế nào hả bác? kính mà làm cho đèn xe ngc chiều ko làm mình lóa mắt thì phải tối, mà tối thì đường xá cũng tối...thế có mà chết...mà đi ngoài quốc lộ nhiều đoạn ánh sáng kém lắm ko đc như trong phố đâu-----> càng nguy hiểm
  5. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ thử tí đi , rồi thông báo kết quá nhở
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    dẫn chứng cụ thể về việc đeo kính râm hoặc đội mũ bảo hiểm có kính đen đi ban đêm - đó là tớ đây , có vài anh em như là Bikeboyz_rc, CM, Hornetblueskins,prinz........đã chứng kiến tớ đội mũ bảo hiểm có kính đen chạy đêm từ HN về HD ít nhất 2 lần bằng Hornet 250 và 1 lần bằng JUV với tốc độ trung bình 120 km/h .tuy có hơi tối 1 tí nhưng mà đèn xe mình sáng nên cũng ok , cứ nhìn theo vệt đèn mà chạy - thỉnh thoảng có đoạn hứng chí lên còn tắt luôn đèn và đếm thầm xem mình chạy nổi bao giây trong đ/k không đèn đóm vào ban đêm - cũng chỉ cứ bám theo vệt sơn trắng nhờ nhờ giữa đường và chạy - 4 bề bóng đêm đen kịt - cảm giác thật là ép tim và theo kết quả theo dõi bằng đếm nhẩm mình chạy được 43s với vậ tốc 130 km/h vào lúc 11.30 pm trên đường 5 , lúc đó là chỉ phía trước có xe chạy xa xa và phía sau là không có xe , ngược chiều thỉnh thoảng có phát ( vì giờ đó xe container không chạy nữa - vì 1 là sớm hẳn để vào Hn , 2 là tấp vào cây dầu nghỉ ngơ,ăn dầu hay tạm nghỉ để lái xe chợp mắt đến 2.00 am mới bắt đầu chạy lại ) và tớ cũng chỉ chạy được đến 43s không đèn đóm ,không chạy nổi hơn vì................................sợ
    nên tớ nghĩ với mũ bảo hiểm có kính đen là thời điểm nguy hiểm nhất là lúc 5.45 pm-6.45 pm vì lúc đó là nhập nhoạng tranh tôí tranh sáng - rất khó phát hiện người băng sang đường - chứ tối hẳn thì cũng ok thôi , mà cũng giảm khá nhiều chói mắt đó....he...........he.
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 21/04/2006
  7. isps

    isps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Duc liều thế.
    Em thì không dám chơi ***g 2 cái như vậy đâu ơ.
    Ngày trước tại đường QN chạy toàn bụi than nên em thử đeo, hóa ra lại rất hiệu quả. Đường quá tối thì em chén kính vàng, đường sáng hơn em chén kính đen.
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gọi là hiệu quả hả bác??? Em thấy gọi là chán sống thì đúng hơn đấy....bác liều quá.....ai mà chơi mãi kiểu này chứ.... Thế nào cũng có ngày gặp ông bà ông vải....
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống thì ai cũng quý , chẳng ai chán cả ....tôi ..cũng vậy - nhưng thiết nghĩ nhiều ông phải mất tiền mới mua được cảm giác phê, sợ ép tim.... còn đây là mình tự tạo- nhiều lúc trong cuộc sống cái đó có thể gọi là xả street - còn gặp ông bà ông vải thì ngồi trong lô cốt cũng vẫn gặp được chứ không cần ra đường đâu - mà tôi chỉ chơi có 43s mà , chứ đâu chơi mãi đâu nhỉ - mà đôi khi những ông chạy mô tô thì phải liều + chán sống 1 tý thì mới thấy thú cơ . chứ cứ tẻ nhạt đều đều như đi con xe đạp điện mãi thì chán thật .
  10. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thì cái gì cũng có giá của nó mà. Muốn "chơi" thì phải "chịu" mới gọi là "chịu chơi" chứ. Phải không nào các bác

Chia sẻ trang này