1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hôm đi Xuân Sơn, trên đoạn Láng - Hoà Lạc có một đường ray xe lửa. Khi tôi gần đến nơi thì thấy đèn đỏ nên chủ động đi chậm lại. Tuy nhiên, khi nhìn sang hai bên đường thì không thấy dấu hiệu nào của xe lửa cả, không âm thanh đường ray, không còi tàu, không có rào chắn.
    Vấn đề là lúc đó có mấy người đang đứng gác ở đấy. Họ đã bật đèn đỏ lên rồi nhưng chưa hề có dấu hiệu của tàu, họ cũng chưa kéo rào chắn, và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào báo cho những người đang ngơ ngác nhìn đèn đỏ và nghĩ xem có nên vượt hay không.
    Miẹ! Mình choáng luôn. Vừa vượt vừa tự hỏi liệu mắt mình có đang lạc vào điểm mù nào không. Có khi chết lên thiên đàng chúa lại chửi: "Cho chết! Đèn đỏ còn vượt", thì nhục lắm thay.
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    và cuối cùng kết quả thế nào vậy bác?
  3. trongd

    trongd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái vụ "nghịch" xe, đâm chết bệnh nhân tại Nghệ An này --> http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/8/51489.laodong buồn quá đi thôi.
    Đồng chí này khai là lên oto để nghe đài chứ chắc gì. Không khéo đang định leo lên nhún thử vài vòng.
    Âu cũng là bài học cho tất cả những người có í định leo lên bốn bánh !!! Cảnh giác cao nhé, vì mình và vì mọi người.
  4. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cung đường đi Hòn Bà (Nha Trang) thật sự là một thử thách với các loại xe cổ, xe độ, cũng như nhiều loại xe khác.
    [​IMG]
    Và trong chuyến đi offline vừa rồi, 1 VespaMan dù là 1 chiến binh rất cẩn thận nhưng vẫn gặp sự cố ngủ gật và rúc vào vách đá. Cái may mắn ở đây là đôi bạn này không bay xuống vực như trường hợp chiếc Wave này:
    [​IMG]
    Chỉ có một băn khoăn duy nhất mà chả biết nói sao, là có 1 đôi bạn trẻ đi chiếc Captiva màu Đen, biển 79D - * * * * (6316 hay 5317 gì đó) đi qua ngó tai nạn rồi chạy luôn dù ACE đã hết lòng nhờ vả:
    [​IMG]
    Phải chăng đây là kinh nghiệm khi gặp tai nạn?
    @Sivestien: Lâu không viết bài nên chọn nhầm thư mục. Thường thì bên NNBVespa sẽ move bài chứ không xóa!
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Trường hợp này có vẻ ngược lại với dịp Tết MotoSg tụi em ra Bắc anh ạh.
    Còn nhớ Tuần Châu -Hạ Long lúc ấy 23h đêm đuờng vắng hoe, 1 chiếc trong đoàn bị trục trặc về điện. Nhóm moto Nam Bắc người đứng kẻ ngồi lúi húi quanh chiếc xe. 1 chiếc Honda Civic biển 29 vút qua, tốc độ khá nhanh.
    Cũng rất nhanh, chiếc Civic đó quay đầu lại, trên xe là 1 thanh niên trẻ, cất giọng lịch sự : "Xin lỗi, anh chị có cần giúp đỡ gì k0 ạh?".
    - Cảm ơn, trục trặc nhỏ thôi, bạn cứ đi đi, không có gì đâu - 1 người trong đoàn lên tiếng.
    Chiếc Civic lại vút đi trong màn đêm.
    Ấn tượng tốt ấy làm anh em moto nhớ mãi
  6. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, ace mình quên mất ko mời bác đó nhập hội chơi chơi chơi .
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây là trường hợp thiểu số thôi. Bữa đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, do chưa có kinh nghiệm đi đèo nên em đã lọt mương. Các bạn thanh niên nam nữ vừa đi lên thấy vậy đã hùa nhau khiêng xe em lên dùm, dù chiếc xe cũng không nhẹ nhàng gì rồi hỏi han kỹ càng. Thấy em không bị sao họ mới yên tâm lên xe đi.
    Chuyện anh Khome kể em vẫn còn nhớ như in, vì chiếc xe hư hôm ấy là chiếc xe em ngồi.
    Vẫn còn 1 số rất ít người vô cảm, nhưng con số này rất ít
    @Cakhoai: đúng rồi, hôm ấy không mời người ấy vào đội, tiếc nhỉ
  8. 29s4440

    29s4440 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí! Hôm nay ngó qua thấy các đồng chí vui ra phết. hôm náo có hội hè gì thì [í anh em nhé
  9. dohoanganhtn

    dohoanganhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi xe nên đọc cái này thấy hay quá! Thanks các bác nhé!
  10. immerallein

    immerallein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề "tưởng nhỏ mà ko nhỏ" này tôi muốn góp ý với các bạn đi xe máy và ô tô tại VN, với mong muốn là chúng ta đi xe sẽ an toàn hơn.
    Đó là cái công tắc đèn HI/LO (pha/cốt) ở cái đèn pha ạ. Đèn ở chế độ PHA sẽ chiếu cao hơn, xa hơn, và vì cái bóng đèn nó đặt đúng tiêu điểm cái choá nên cũng sáng hơn, cho nên nhiều bạn cứ thấy nó sáng hơn là bật hoài ạ. Nhưng các bạn lưu ý rằng, luật giao thông quy định, cái chế độ PHA đấy, chỉ dùng khi ko làm ảnh hưởng đến xe ngược chiều, nói rõ hơn là nếu thấy có xe ngược chiều thì phải cụp nó xuống (chuyển sang đèn cốt, low), và trong thành phố thì ko được dùng đâu ạ (chi tiết này tôi ko chắc lắm). Bây giờ nhiều loại ôtô xe máy hiện đại, đèn pha công suất lớn, xenon rồi bi xenon sáng ghê gớm, đang đi ban đêm gặp nó chiếu thẳng vào mắt coi như mù luôn. SH, Dylan còn đỡ, gặp phải cái Mercedes hay mấy cái xe ôtô nhập khẩu thì hết đỡ. Cứ gọi là nhức hết cả mắt. Lắm lúc tôi ko nhìn thấy gì phải tạt đại vào lề đường đỗ lại chờ mấy ổng đi qua rồi dụi mắt mấy cái mới dám đi tiếp. Mà cảnh sát giao thông thì ko thấy phạt hành vi này, mặc dù nó cũng gây nguy hiểm cho người đi đường ghê lắm.
    Tóm lại là CHIẾU ĐÈN PHA THẲNG VÀO MẶT NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG CŨNG LÀ PHẠM LUẬT đấy các bạn ạ.
    Ầy, nhưng mà đang đi mà bị thằng nào nó chiếu thẳng vào mặt thì cũng fải chiếu giả vào mặt nó, cho nó biết he he...

Chia sẻ trang này