1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bác khome đề nghị anh em không nói qua nói lại nữa. Xem lại câu chuyện thì thực ra là anh em biết nhau châm chọc nhau thôi. Những người liên quan stop ở đây để anh em khác và những người đến thăm topic này không cười chúng ta.
    Ai tiếp tục khai thác chuyện này tôi sẽ del bài ngay lập tức.
  2. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    công nhận là hiểu nhầm tai hại thật đây''
    bác lào làm kèo chạy ra huế đi, em đãi pizza và capuchino thoải mái luôn nhé, hi hi
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Bác ngotrantrung ơi, em chuẩn bị làm một cuốc motor vào đấy đây bác nhớ mời em pizza nhé .
    Bác nhắn cho em Sdt nhé
  4. KINGMAN78

    KINGMAN78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC CÀI TOPIC NÀY THẤY HAY VÀ BỔ ÍC ĐỐ > EM XIN KỂ MỘT CẨU CHUYỆN CỦA EM NHỚ LẠI VẪN THẤY PHÚC NHÀ MÌNH TO BẰNG CÁI ĐÌNH NHỜ PHÚC CHA MẸ ĂN Ở HIỀN LÀNH ĐỂ PHÚC CHO CON CHÁU . ĐÓ LÀ VÀO NĂM EM HỌC NĂM THỨ NHẤT ĐH , HÔM ĐÓ EM PHI TỪ QUÊ RA SỚM CHO KỊP BUỔI HỌC SÁNG , HỒI ĐÓ MỚI SẮM ĐƯỢC CON VIVA NÊN EM CHẠY TẸT GA LÚC ĐÓ KHOẢNG 100KM/H ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI -LẠNG SƠN > MỊE ĐANG CHẠY NHANH ĐƯỜNG BUỔI SÁNG SỚM VẮNG VẺ MẮT CỨ GẾCH LÊN NHÌN CÁNH ĐỒNG LÚA QUÊ HƯƠNG ĐANG THÌ CON GÁI > THÌ ỐI THÔI MỘT HÒN ĐÁ TO ĐÙNG BẰNG CÁI NỐI CƠM ĐIỆN CỦA ********* OTÔ NÀO BUỔI ĐÊM THAY LỐP NÓ VỨT Ở 1/3 ĐƯỜNG > TRONG GIẤY LÁT EM CHỈ KỊP GIẢM GA LÚC ĐÓ ĐANG 100KM/H TỐC ĐỌ RẤT LỚN KO DÁM BÓP PHANH > CỨ THẰNG TAY HÚC QUÁ > CHIẾC XE CỦA EM LẬT QUA LẬT LẠI KHOẢNG 200M THÌ LAÁY LẠI ĐƯỢC THĂNG BẰNG > NHÌN XUỐNG THẤY ĐÔI VÀNH CỦA MÌNH NHƯ CÁI BÁNH GATO KHOÉT MỘT GÓC > NHƯNG KO NỔ LỐP , XE KO XOÈ MAY THẬT EM CHẠY KHOẢNG 15 CÂY THÌ VỀ ĐẾN GIA LÂM VÀ THAY LUÔN DÔI VÀNH > CÁC BÁC LẦN SÂU ĐI TỐC ĐỘ LỚN NHỚ NHÌN ĐƯỜNG NHÉ > EM CHỦ QUAN QUÁ MAY PHÚC ÔNG BÀ ĐỂ LẠI > BÀI HỌC NHỚ ĐỜI .
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em, đi nhanh hay chậm thì mặc các bác.
    Nhưng chỉ xin các bác chú ý cái khẩu hiệu: "Về đích an toàn"
    Và dù cho đầu có lắm mồ hôi, cũng ko nên tháo nón bảo hiểm ra nếu vẫn đang chạy xe nhé. Em vẫn còn ngồi post hầu các bác cũng là nhờ một chiếc nón hơi bị tốt.
    Hoan nghênh tinh thần đội nón bảo hiểm của ace MTSG, chẹp, toàn nón cực tốt.
  6. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Hề hề, cũng đừng tung cánh đại bàng làm anh hùng xạ điêu bác tank nhể
  7. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cung đường nguy hiểm
    Đó là đoạn đường đèo dốc giáp ranh giữa 2 xã Nhân Nghĩa - Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) với nhiều khúc cua gấp nguy hiểm (ảnh 1). Người dân ngụ tại khu vực này cho biết tại đây hầu như tuần nào cũng có từ 1 đến 2 vụ tai nạn giao thông, nhẹ thì bị thương, nặng thì... đã có người chết vì xe đâm vào cây cao su (ảnh 2 - am thờ phía bên phải).
    [​IMG]
    Bức xúc trước ?ovấn nạn? đau lòng này, một người dân đã bỏ tiền ra mua sơn, cọ để viết lên mặt đường những chữ ?ocẩn thận, cấm vượt, nguy hiểm? và kẻ phân luồng ranh giới tại khu vực này để cảnh báo cho người lưu thông. Đơn vị có trách nhiệm nghĩ sao về việc làm ?omạo muội? này của người dân?
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà...chúc cả nhà 1 năm mới an lành...
    Năm mới đến ..vào thăm diễn đàn nhà với bao vui, buồn ,lành ,dữ...mình có chút ý kiến này góp với anh em để có thể bổ sung vào hành trang mỗi khi tham gia "lái"..
    Mình cũng có cơ may được tham gia chạy cùng anh em nhiều lần..mình thấy hầu hết anh em 0 hiểu hay cố tình 0 hiểu quyền ưu tiên trong luật giao thông..nhiều lúc thấy anh em xin đường mà mình hết cả hồn,,anh em mình hãy nhớ rằng :mình xin là 1 lẽ...mà các bác tài kia có cho hay 0 lại là 1 lẽ khác,,
    Theo luật giao thông của chúng ta thì ; -Không được cắt ngang một đoàn xe. một đoàn người có tổ chức... vì vậy anh em chúng ta cứ tưởng di chuyển với số đông như vậy là có quyền không bị người khác chia cắt??thực tế không fải như vậy đâu..Mình đã từng bị Công an giao thông đồng nai làm khó ,khi đang hộ tống đoàn xe đám cưới tập thể tuyến Sài gòn -Đà lạt năm trước..
    sau khi tham khảo lại thì mình mới biết rằng xe motor cũng chỉ là fương tiện giao thông bình thường..kể cả khi đang tham gia công tác xã hội cũng vậy thôi..bạn chỉ được sử dụng còi hú,đèn ưu tiên khi fục vụ công tác mà có "MOTOR CẢNH SÁT DẪN ĐƯỜNG ",
    mấy cái show lẻ hay đi chơi bời mà kéo còi hú ,giành quyền ưu tiên thì coi chừng có ngày mấy chú cá vàng làm khổ cho trầy da tróc vảy..
    Kể cả xe motor của giao thông công chánh cũng 0 có quYền gắn còi đèn ưu tiên [cái này dân trong nghành GTCC có nhiều người vẫn 0 biết đấy..Hà nội đã từng có vụ CSGT bắt GTCC chỉ vì xe motor GTCC này dám gắn đèn còi ưu tiên..] ..
    Mình thường nhìn thấy cảnh anh em nối đưôi nhau kéo còi lấn tuyến với dòng xe ngược thật nguy hiểm vô cùng..
    nhường nhịn mấy con xe tử thần..chẳng có xấu hổ gì đâu các bạn ạ..
    và 1 điều nửa là mình rất mong anh em chạy xe thế nào để có thể chiếm được thật nhiều cảm tình với cư dân địa fương trên tất cả những nẽo đường chúng ta đi qua..
    Thân chúc toàn thể anh em yêu xe 1 năm mới an khang thịnh vượng...chúc bình an trên mọi nẻo đường
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 02/02/2009
  9. bizhoale

    bizhoale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em đánh xe về quê liên tục. Chưa bao giờ xòe trên đường quốc lộ cả, vì em nhát lắm, đều đi mép dành cho người đi xe thô xơ. Nhưng em rất đau khổ và bực mình vì cái vụ tai nạn tai hại hồi trước tết. Biết gì không? Em đi xe ôm và bị cày mặt trên đường. Giờ còn nguyên cái sẹo trên mặt. Bực lắm!!! Cái thằng đó nó sỉn thường xuyên, xe của nó thì cà khổ. Bữa đó nó cũng nát mặt luôn, tưởng nó giải nghệ, nhưng không ạ, bữa trước em vẫn thấy nó hành nghề, nhìn mà muốn đánh nó một trận.
    Xưa em còn đi cả xe máy từ Hà Nội về Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng, nhưng mà giờ em có tuổi rồi, ko dám đi thế nữa. Kinh nghiệm của em là cứ phải vượt mấy anh container. Chứ đi sau nó chẳng biết phía trước là gì cả.
    Các bác ơi, em có ý định mua Chaly màu trắng, có ai biết ở đâu bán không? Chỉ giùm em nhé.
    Many thanks!
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Vượt hay không vượt phụ thuộc vào tốc độ chạy của bạn. Bạn có nhu cầu chạy nhanh thì đương nhiên là fải vượt tất cả những xe nào "cản đường". Còn nếu bạn chaỵ chậm, lại đi xe nhỏ (chaly chẳng hạn) thì vượt ô tô là điều hòan tòan không nên.
    Còn nếu đã đi tốc độ chậm, fải đi sau xe khác, thì bạn phải chạy cách xa đuôi của nó, sẽ không bị bất ngờ trước các tình huống nảy sinh.

Chia sẻ trang này