1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    em thấy bác ĐHLV nghiện thuốc như thế là không hay đâu. Hút thuốc lắm làm giề cho nó yếu sinh lý.
    Suốt ngày đi đêm như bác mà còn không biết lúc nào bó bột nữa thì híc híc em chả dám đi nữa đâu. Lần trước may là đi cùng anh em cũng đỡ vất vả, ít ra còn có người mang xác với lại xe về, cho nên theo em nếu bác đi đâu thì rủ anh em đi cho đông đông hay hơn nhỉ.
    Em có thắc mắc về các tín hiệu của bọn xe khách, xe tải. Bác nào biết các kiểu nháy đèn của bọn nó và ý nghĩa từng kiểu nói cho anh em nhỉ.
  2. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1

    Em đi đường trường, lúc về phải đi đêm cũng tương đối nhiều. Em đi con Dream già của em. Xăng đầy, lốp căng,phanh ăn (2 phanh), đêm thì dắt thêm thằng Dao phay Lưỡi mỏng ở giữa xe ( thích thì mang thềm mấy khúc mía, quả dưa,... đề phòng công an kiểm tra thấy đồ nguội thì có cái mà trả lời).
    Đi tầm trước 12h đêm thì có thể bám đít một con ô tô nào đấy, tốt nhất là con 4 chỗ hoặc 7 chỗ ( mình vẫn có tầm quan sát tốt), chạy sau xe tải thì bụi lắm, rát mặt.
    Đèn liên tục đổi pha gần và xa. Có xem chạy ngược chiều thì cách nhau khoảng 100-200m nháy, hạ pha ( chỉ khoảng 3/10 thằng ngược chiều làm giống mình thôi).
    Vấn đề là tầm trước 12h đêm còn tương đối xem ngược chiều, chói nhiều... nên nhiều khi em lái xe không tập trung nhiều vào ngước chiều là căn đường theo vạch phân cách đường và lề đường vậy. Nếu không có vạch phân cách 2 chiều thì căn theo Lề bên phải (kể cả kkông có vạch,... thì để ý vẫn thấy được Lề bên phải) ( Lúc này em chủ yếu để đèn chiếu gần để nhìn đường). Có khi khó đi nhất là tầm trước 12h.
    Sau 12h, đường vắng, ít xe ngược chiều, dễ chạy hơn, nhưng lo nhất là việc xe hết hơi, nổ lốp, hết xăng,... May mà con Dream già của em chưa bao giờ tự dưng chết máy cả (Nhớ đi đường trường, nhất là đi ban đêm thì nên chạy con xe nào có độ tin tường một tí nhé).
    Chuyện người đi bộ, xe đạp... đi cùng chiều, ngược chiều; người, xe phi từ trong ngõ ra; xe sang đường, rẽ ... không tin hiệu,... cho mèo chạy qua,... đều rất nguy hiểm, cần tập trung lái.
    Đi ban đêm, nhất là trước 12h, đường tối, thêm chói mắt do có xem chạy ngược chiều... thêm một cái rất nguy hiểm là: Ổ Gà, Voi, Gạch,... ở trên đường không nhìn thấy để tránh; Lúc đó cần nhất là Tay lái phải Cứng, nắm chặt, Vững... để có Đâm phải thì cũng... sống chung và không Xoè, không Đâm vậy.
    Em đi đâu cũng mặc quần áo đủ ấm để không bị ảnh hường từ Thời tiết, tập trung vào lái. Thường thì em mang 2 thằng Áo mưa: Một bộ quần áo mưa (lạnh khi nào thì mặc khi đó, thêm phần là Tránh bụi...) và một cái áo mưa choàng (2 đầu thì tốt, đề phòng có người ngồi sau.
    Nếu đi trước 12h đêm, nếu quá buồn ngủ, thì có thể tấp vào 1 hàng Nét nào đó, khóa xe, khoá càng, lên chuông điện thoại, lấy 1 máy... và Gục đầu ngủ một lúc ( chỉ cần ngủ 15p là có thể tỉnh táo lái xe 3-5h tiếp theo) (Em đã gặp nhiều lần thế này). Nếu sau 12h đêm, buồn ngủ quá thì dừng lại ở chỗ nào Sáng sáng để Vươn vai, khởi động người chống lạnh,.. và đi Tolet... sẽ bớt buồn ngủ.. rồi đi tiếp.
    Đi trong đêm nếu bị Chặn đầu ( không phải Công an, khảng năng là Cướp hoắc Trấn...) thì chọn chỗ nào vật cản ít nhất, phi xe thẳng vào, không được dừng, gặp người cũng Tông luôn...
    Nếu xe bị ép vào, buộc phải dừng thì: nhanh chóng Tắt xe, khoá cổ, Vứt chìa, Rút Dao... và Sẵn sàng "Đổi", mình "Đi" thì quyết định "kéo theo" mấy thằng "Đi" cùng mình cho Vui!! Thường thì Chúng nó chỉ muốn giải quyết nhanh trong vòng 3-5phút thôi, nếu gặp Xương quá thì cũng chẳng thằng nào muốn '''' Đổi '''' đâu. Sau 3-5 phút thì có dân ở đấy Ùa ra rồi, hoặc dân phòng, an ninh, công an,.... xuất hiện.....
    Đầu đội mũ bảo hiểm, người mặc quân áo ấm, bên ngoại mặc bộ quân áo Mưa bộ, Tay đi Găng, chân đi Giấy, Xe phóng tốc độ cao, nếu phải dừng thì Tay có con Dao Phay; Tâm lý Lỳ,... Yên tâm đi nhé, chẳng sợ gì, .. sợ mỗi Nổ Lốp thôi!!!
    Đi đường Rừng trong đêm thì nên đi 2 người, 2 con Phay, hoặc Quắm; Đèn sáng, phóng tốc độ,... cũng yên tâm.
    Em chỉ có chút chút kinh nghiệm, nói ra anh em đừng cười nhé!!!!
    u?c Kasanova s?a vo 13:42 ngy 23/12/2005
    ngochd thích bài này.
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bác hôm nay ngày mai gấu quá dao rựa nghe rợn hết cả người, đi đường ban đêm thì em chỉ lo khoản áo mưa thôi bác ạ, mang thật nhiều áo mưa vào, càng nhiều càng tốt...
    ngochd thích bài này.
  4. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Được ! Tôi thích ông rồi đấy !     Bét nhất thì cũng có một thằng biết phòng xa tính mạng của mình khi đi đêm. Nhưng ông hiểu là chúng ta là những người có nhận thức nên không nên tàn sát đồng loại dù cho đồng loại cũng định làm gỏi mình. -   Nên nếu ông chỉ có đi nghiệp dư (đi lang thang là chính) thì nên thủ nhị khúc, dùng cái loại ống nước uy lực khá mạnh mà nhỏ gọn, dắt bên túi quần tay trái...nếu gặp tình huống này thì vứt xe xuống mà chiến . Tập chơi nhị khúc khoảng 6 tháng chăm chỉ thì không kém phần long trọng so với Lý Tiểu Long của Hồng Công đâu.-   Nếu ông đi áp tải hàng, tiền (dạng lì tìu) thì làm cái dùi cui điện của các anh Công An , làm tê liệt mà không gây sát thương-  Còn áp tải hàng thuộc loại đại gia thì vượt quá phạm vi của chủ đề này. Vì đây chỉ là kinh nghiệm đi xe máy trong đêm thôi. Mà tôi chắc chúng ta ko ai dính vào cái này đâu nhỉ [​IMG]  Ở HN thì cho xin cái số điện thoại, anh-em đi giao lưu cái. Sáng thứ 7 31/12/2005 tôi phải chủ trì buổi offline bên này http://www3.ttvnol.com/vothuat/602773/trang-3.ttvn (nick bên đó là syquandubi) . Nhớ tham gia nhé !
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải dùng đến đao kiếm hay là nhị/tam/tứ khúc cho nó vô tình...Cứ cắt decal cái chữ ký này ịn lên xe, to to vào làm sao cho dễ đọc, đố đứa nào dám cà khịa. Nhỉ.
    Ký tên: B.S
    Liên hệ 0908. 246. 357 (Chủ Nhật không làm việc) - Bạn của võ sư Long (Đừ Hừ Lừ Vừ)
  7. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    2 bác T&T và Đờ Hờ Lờ Vờ gấu wá hén , nhưng mà các bác cũng nói tinh tướng bỏ miẹ===> về cái đoạn cướp với trấn đấy , thế các bác nghĩ cướp nó đi 1 mình và chạy ngang lên bảo các bác là " anh ơi , em là cướp đây ,cho em xin cái xe " ah , hay là chúng nó toàn đi ít nhất3-5 thằng mà thằng nào cũng dắt " hàng " trong người ,chạy ngang xe là tạt phang liền chứ lại còn có thời gian để cho các bác rút dao với cả côn nhị khún , tam khúc ra múa như LTL nữa chắc , mà cứ cho là bác rút được con dao " bổ hoa quả " của bác ra thì có ăn lại 3-5 con kiếm hoặc mã tấu dài thượt hay không ????? miẹ đến CA nó còn xơi kia kìa , nói thì phải có cơ sở 1 tí ,chứ cứ như đang kể chuyện cho các cháu ở trường tiểu học đấy . rồi có lúc cướp nó lại chém cho " vữa người " đén cái côn " 1 khúc " giắt trong quần nó còn cho làm 3 khúc ấy chứ
    còn bác " Đờ Hờ Lờ Vờ " kia nữa ( hình như quê bác ở Hà Sơn Bình phải không ??/ ), bác đem cái mác wen với cả võ sư Long với cả mấy cái câu võ vẽ của bác để khoe hàng ah ??? hay là doạ anh em .bác vĩnh biệt cái box này rùi mà vẫn way lại cơ ah . em dek có biết bác nhưng em hay lọ mọ vào mấy cái topic có bài của bác thấy bác nói chuyện như là " bề trên " nhưng thấy thối wá .
    chung kết lại là tuy là em cũng có võ đấy ( ka ra ...TÉ ) nhưng em đi đường mà gặp cướp là em sẽ giở ngay chiêu Ù TÉ QUYỀN hoặc là miếng ka ra...TÉ ra trước, nếu mà 2 chiêu đó không lại thì em sẽ thi triển chiêu " VAN XIN QUYỀN " hoặc " NĂN NỈ QUYỀN "......thế đấy.nên là nói chung lên trên này cũng phét lác văn vở vừa thôi ," nổ '' như pháo thì vui tai ,chứ mang " lựu đạn " với " bom " ra doạ là người ta sợ người ta lại tạt cho xô nước lại tịt ngóm đấy .
    ngochd thích bài này.
  8. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thôi em xin các bác. Có phải cứ đi đêm là gặp cướp đâu mà.
    Sự thật là dân địa phương nếu có chặn đường là để xin tiền chứ k0 có ý định cướp xe, nhất là mấy chiếc moto to vật ấy.
    Vậy nên đi đêm các bác k0 nên mang nhiều tiền, chỉ mang vài trăm đổ xăng thôi. Khi nào cần tiêu thì ra máy ATM mà rút. Nói chung là tránh va chạm, hồi trước ông anh thằng bạn mình giắt theo hàng nóng (ông này là bộ đội), bắn chỉ thiên 1 phát thế là xã đội ở đâu nó ùa ra, bắt nhốt 1 tuần mới thả đấy.
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Thực ra Tôi chỉ có muốn các ông nào trong mình vẫn còn máu chiến thì hãy suy nghĩ chín chắn. Chứ chuyện CA hay bộ đội bị hành hung thì ko ít (thậm chí cả đang làm nhiệm vụ) huống hồ là dân thường. Rất tiếc các bạn đang ở SG nên mình biết các bạn ko quan tâm và cũng ko thể giúp đỡ được hội này http://www.ttvnol.com/ytst/625375.ttvn . Đó cũng là vì sao mình lập cái topic bên box du lịch, nhưng cũng hơi thất vọng vì ko kiếm được người. Ngay cả những người lúc đầu mình rất kì vọng nhưng chỉ được cái mã bề ngoài. @Blue : E lấy chồng , nhớ mời A nhé @young_of_danger : E vào box võ thuật đọc topic "gặp côn đồ làm thế nào đây" http://www.ttvnol.com/vothuat/587868.ttvn  (nick của A là syquandubi), mấy chiêu đó A cũng có nói qua. Nếu ở HN huặc miền Bắc hay góp sức với bọn A. A thích mày rồi đây . @Today_and_Tomorrow : ông ở đâu thì lên tiếng đi

Chia sẻ trang này