1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi xe máy đường trường - Những cung đường nguy hiểm nên đặc biệt chú ý.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi prinz, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE="i;1]"i đấy !   Trên mạng nhiều bác thực hư khó lường , có bác sinh năm 8x cứ khăng khăng chú em với mình...đến khi gặp mặt thì té ngửa bổ chửng. Có bác gọi điện gọi mình bằng anh cứ ngọt xớt...đến khi gặp mặt hỏi chuyện con trai đã học cấp 3. Tớ xưng A là xưng đích danh với young_of_danger chứ chả có dám xưng với ai cả.     Cái vụ luyện "pt đại pháp" thì luyện cả đời. Hình như chiêu sơ đẳng là ngồi bình thường "thóp" hm lại. Cái này nếu đi xe máy đường trường cũng có lợi đôi chút vì dễ đau lưng và đau xương mông. Chẳng hạn ví dụ bác nào ở HN đi xe máy đi Thanh Hoá (chẳng hạn) đêm mà muốn chiến tiếp thì cũng tốt. Mà tóm lại muốn có sức khoẻ đi xe máy đường trường huặc làm cái quái gì lên quan đến cơ bắp cũng cần đến sức khoẻ. Lúc đi mà mỏi chân tay gặp đoạn đường vắng có thể duỗi chân-tay một chút      Mà tớ cũng đếch tin cậu hơn tuổi tớ, muốn tin thì cho gặp mặt cái. Còn hiện tại young_of_danger vẫn là chú em (văn lộ cộ lắm). Hôm nào làm chuyến đi đường trường cái nhỉ[​IMG]@các mod : Tớ tán cho vui chứ xuyên suốt vẫn liên quan đến chủ đề này ạ !Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 27/12/2005
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 27/12/2005
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Mà nói tóm lại anh nào ? bạn nào ? em nào ? đầu năm có vụ đi đường trường nào thì lên kế hoạch đi. Tôi cuối năm công việc Cty bận quá nên đành gác lại dự định vừa rồi     Nếu ko đi được thì các anh - các bạn - các em mạn đồng bằng Bắc Bộ cho ý kiến gặp gỡ để tiếp tục trao đổi cái. Còn nếu đã họp rồi thì đành thôi vậy !Còn các anh - các bạn -  các em trai phía Nam xin "hẹn gặp lại Sài Gòn" [​IMG]
  4. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy !      Tôi cũng đã gặp vài chú cào cào rồi, thường thôi ! Tôi thì chẳng quan tâm chuyện xe cộ. Nhưng đi thì phải máu luôn. Nói thật Tôi đã từ gửi email đích danh vài bác (bác già, bác trẻ) chửi tôi (dạo tôi làm topic tìm bạn đi du lịch) để mời đi chơi cùng. Với điều kiện duy nhất buồn đi tiểu cấm dừng (trừ phi đổ xăng tranh thủ) . Còn thích đi đâu tôi đèo đi đấy. Tôi thật sự có nổ đấy nhưng là nổ thật chứ ko đùa. Tôi ko ghét ai vì lí do họ chửi Tôi, nhưng Tôi muốn nhắn nhủ những ông đi xe phân khối lớn rằng những chuyện xe cộ ko thể nói lên bản lĩnh của người đàn ông đâu. Kể cả chuyện ông bảo "phóng tinh đại pháp", Ông cứ làm thử cái điều sơ đẳng Tôi nói ở bài trên đi.     Xin nhắc lại kinh nghiệm đi xe máy ko thể nói lên bảnh lĩnh hay thước đo cái gì của người đàn ông. Tôi nói thế mong ông hiểu cho !      Những chuyện Tôi kể là những điều Tôi chứng kiến huặc bản thân chuyện thật của Tôi, còn ông muốn biết Tôi có nổ ko ? gặp nhau thôi [​IMG] @mod : bài này hơi spam mong các mod hiểu cho
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thôi, cho em xin can các bác. Các bác tranh luận thế khí cũng đã đủ rồi nhỉ? Anh em mê xe ăn sóng nói gió bà con có thể thông cảm, nhưng giữ mức độ thôi, cho vui vẻ cả làng.
    Em đồng ý với cái ý kiến là chuyện xe cộ không thể nói lên bản lĩnh đàn ông, vì là thi thoảng cũng có dăm chị phụ nữ tham gia vào cái chuyện xe cộ. Nên là cái chuyện xe cộ không thể nói lên bản lĩnh đàn ông mà còn nói lên cả bản lĩnh phụ nữ nữa
    Còn cái việc mà nổ thật với cả nổ giả thì nó cũng như là đểu thật với cả đểu giả thôi, ai cũng biết, giải thích làm gì, cứ cho ra phường là xong hết
    Cuối cùng í, làm gì thì làm đừng có cấm đi ...pi pi, HIC, "Đau khổ chi bằng mất tự do, đến buồn đi *&%^$%^ cũng không cho".
    Đấy, dăm câu như thế gọi là... Tiện thể có ai đi Đà Lạt cuối tuần này không nhỉ? Áp dụng đưa các kinh nghiệm đi xe máy đường trường ở đây vào thực tiễn luôn.
  7. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    - Áp dụng các kinh nghiệm ở đây vào thực tiễn, tức là đi offline phải mang cả mía với cả dao để dóc mía ạ ? Với cả ngồi trên yên xe phải xuống tấn đúng theo kiểu "pt đại pháp" ạ ?
    ngochd thích bài này.
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hơ thế là ''pt đại pháp'' em vẫn tập hàng ngày mà không biết Mà sao đang nói chuyện xe máy lại nhảy sang đủ thứ chuyện thế này, lại còn chuyện đàn ông gì ở đây nữa. Em có nghe ai đó nói rằng Người đàn ông thật sự không cần chứng tỏ mình là đàn ông, đúng ấy chứ các bác nhẩy.
    ngochd thích bài này.
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Mọi người trong này có kinh nghiệm chạy xe tốc độ cao ko? Bình thường mình chỉ có thể làm chủ đc ở tốc độ 75km - 80km/h thôi. Chạy Láng Hoà Lạc vẫn vít lên hơn 100 nhưng quả thật ở tốc độ đó mình ko cảm thấy an toàn. Tất nhiên vẫn điều khiển đc. Đặc biệt chạy ở các tỉnh, chó mèo, trâu bò, người ngợm vô tổ chức vãi đ**, đang đi làm đánh ngoằng cái ngay đầu xe. Sợ dựng tóc gáy.
    Hôm trước đi Hoà Bình vừa đc xem đánh tiết canh người trộn chung với óc. Thiếu mỗi rau! Thịt ê hề, nằm cả đống.
    ngochd thích bài này.
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Muốn chạy tốc độ cao chỉ có 1 cách là chạy theo xe du lịch, nhưng với điều kiện: Xe tốt. Còn như bác ĐHLV không thích xe mô tô( vì bác ghét khoe xe), kiểu gì cũng chạy vô... nhà thương được.

Chia sẻ trang này