1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đối phó với bố mẹ Cáo, xin các bác tư vấn giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đối phó với bố mẹ Cáo, xin các bác tư vấn giúp em !

    Tình hình là em đang cưa 1 cáo 89, xinh xắn dễ thương cao ráo đảm đang nhà giàu có ô tô...abc xyz . Nói chung là cũng đang tiến triển thuận lợi. Chỉ phải mỗi cái là 2 cáo cụ giữ con ghê quá, quả thật em chưa thấy bố mẹ nào chặt như 2 bác này. 18 tuổi rồi mà đi đâu cũng :

    -- Phải xin phép ( ờ cái này chấp nhận đc )
    -- Đi chơi tối ko đc về sau 9h ( ! )
    -- Mỗi lần đi chỉ đc tối đa 1 tiếng rưỡi, ko hơn 1 phút ( ban căng đây )
    -- Một tuần chỉ được xin đi chơi 1 lần ( WTF ? )
    .......và còn nhiều vấn đề nữa....

    Như các bác thấy ở trên, nếu tuần nào Cáo "lỡ" đi với bạn bè 1 hôm rồi thì coi như T7 CN em cũng ngồi nhà, khỏi rủ. Thêm nữa là thời gian hơi bị ban căng nên đi chơi với Cáo mà lúc nào cũng như chạy giặc, chỉ chăm chăm nhìn cái đồng hồ xem sắp time out chưa, đấy là ko nói vụ phim phiếc coi như "mơ đi" vì chả có cái phim nào nó dưới 1h30'''''''' cả...

    Chính thế nên có những lúc em rủ đi chơi, Cáo bảo tuần này hết "quota" rồi bố mẹ ko cho đi, hỏi em có cách nào ko ? ==> em cũng pótay, thôi cả 2 ở nhà. Thật ra thì mới năm 1, bố mẹ nào cũng muốn con tập trung học hành, ko có yêu đương gì cả. Các bác có cách gì giúp em ko ạ ?

    Mà em cũng lo lắm, nhỡ 1 ngày đẹp trời đến đón Cáo đi chơi, bố mẹ Cáo lại tình cờ và bất ngờ có mặt ở nhà, gọi em vào nói chuyện hỏi han linh tinh "dằn mặt" thì em cũng chưa biết đối đáp thế nào, hiên ngang nhận là "cháu yêu em ấy" rồi giải thích cho các cụ rằng thì là mà yêu đương ko có ảnh hưởng gì đến học tập thế lọ thế chai, hay chỉ "chúng cháu là bạn" và lại lén lén lút lút ? ( nhưng thế này sợ hơi mất điểm nhỉ ). Các cao thủ tư vấn giúp em trường hợp này luôn nhé, vì em chắc là sớm muộn gì cũng xảy ra thôi

    Cảm ơn các bác trước, mời các bác làm cốc bia ạ
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không có cách đối phó đâu. Chỉ còn cách chờ em nó vài năm cho em nó lớn lên thôi. Vì các cụ sợ cô bé ham chơi quên học. Bạn hãy thông cảm cho họ.
    Cứ từ từ. Khoai sẽ nhừ
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    xinh xắn dễ thương đảm đang nhà giàu có ô tô? có người như thế này á? Bằng tuổi mình. Sao anh k rủ đi chơi lúc nào bố mẹ bạn kia k có nhà? Bố mẹ làm sao quản con suốt ngày được? Còn phải đi làm nữa chứ
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    show me the Money!hi
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hix, nói như bác thì nói làm gì, đợi lúc khoai nhừ thì có thằng khác nó vào nó trông nồi khoai hộ em rồi. . Mà 89 cũng đâu có nhỏ đâu bác ?
    Tình hình là nhà em ấy là công ty tư nhân luôn bác ạ, chuyên đóng nhãn mác gì đó. Nên mẹ em ấy thì ko biết chứ bố thì gần như 20/7
    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 05/01/2008
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Những trường hợp kiểu như này anh biết nhiều rồi. Bố mẹ "cực đoan" lắm . Em chưa tán được em nó đã có ý định "mở cũi" cho em nó rồi.
    Điều quan trọng nhất là phải tán được em nó đã. Không được gặp thường xuyên thì có thể tán qua điện thoại, chat, tin nhắn. Khi em nó đổ rồi thì "xui dại" em nó tự mở cũi ra.
    Chứ còn em định lấy "quyên là người yêu" mà can thiệp thô bạo là không được đâu.
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, tán thì em vẫn đang tiến hành bác ạ, nhưng vì vướng mắc vấn đề này em thấy nó cứ thế nào ấy, tương lai dù đổ cũng có vẻ rất mù mịt....nhắc lại với các bác là Cáo em thuộc dạng tiêu chuẩn nuôi nhốt từ bé nên ko có ý thức tự phản kháng đâu ạ, thế nên em mới phải phối kết hợp, vừa tán vừa tìm cách tháo cũi cho em nó chứ
    Chờ nghe cao kiến của các bác, thành công em xin mời các bác café ạ
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chẳng có kinh nghiệm nhiều nhưng mà cũng góp ý với bác...
    Bác cứ nhắn tin, online chat chit nhiều vào. Đi chơi ít 1 tí cũng kô sao. Còn nếu bố mẹ cáo kô cho đi thì mình đến nhà chơi . Bác cũng phải chứng tỏ mình với bố mẹ cáo để lấy sự tin tưởng chứ.
  9. chainongthon

    chainongthon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm.Nếu em không đi chơi thì đến nhà em ý ngồi nói chuyện thì không ai nỡ đuổi về đâu.Nếu dễ dàng thì 1 tuần một lần đi chơi và 1 tuần đến nhà một lần.Còn nếu khó thì 2 tuần đến nhà chơi một lần.Khi nào bố mẹ thấy yên tâm thì mới cho đi nhiều hơn.Thế mà!
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ cũng đến nhà em ý 1 lần rồi, hôm Noel em ý mới vào nhà. Hix, nói thật là mama em còn đc, ân cần chu đáo, chứ papa em ý nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, có vẻ tinh thần cảnh giác rất cao độ, nên giờ đến chơi nữa cứ thấy ngại ngại sao ấy , có cách nào để em ấy mời vào nhà 1 cách tự nhiên và thoải mái ko bác ? chẳng lẽ bảo anh muốn vào nhà em ngồi nói chuyện ah ?
    Mà chưa kể ngồi ở nhà Cáo thì khả năng chém gió của em ko hiểu nó cứ chạy đi đâu mất ( chắc tại trong nhà kín quá ), cảm thấy nói chuyện ko đc thoải mái tự nhiên lắm, hôm đấy phải cố lắm mới giữ đc sự tự tin cần thiết. Các bác có lời khuyên nào về vấn đề này cho em ko ạ ?

Chia sẻ trang này