1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đối phó với bố mẹ Cáo, xin các bác tư vấn giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    về phần đối phó với phụ huynh, bác tăm cáo xem cáo bố thích gì, rồi cứ thế mà ướm lời... nhớ là phải ăn mặc tử tế, lễ phép và tỏ ra quan tâm nữa., nhưng đừng thái quá (như kiểu xum xoe) dễ phản cảm lắm
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 06/01/2008
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hê hê, có 2 bác Cáo ở đấy thì bác xẹp là phải rồi
    Bác đừng tới nhà em ý thường xuyên quá, kẻo Cáo bố thấy bác quấy rầy sự nghiệp học tập vĩ đại của em Cáo thì mệt đấy
    Nói chung bác đừng có thẳng ruột ngựa "cháu yêu em ý", toi ngay . Cứ để cho 2 bác Cáo tự thấy (mà chắc cũng thấy rồi). Chịu khó lúc nào tới chơi thì giảng bài cho em ý, hehe 1 công đôi việc nhá
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cao ráo , xinh xắn , dễ thương , đảm đang , nhà giàu nhưng mà có ngoan ngoãn hông ?
    - KÔ ngoan : Thì có lẽ em ý có 7 lịch với 7 Gà !
    - Ngoan : Thì dùng mọi thủ đoạn cho em ý hư ! gái tiểu thư ***g kính dễ bị dụ dỗ sa đoạ lém !
  4. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    bác này có cáo gần giống bạn em , e này còn ko đc đi chơi buổi tối cơ ( có thể vì khu nhà e vắng vẻ , pháp vân cầu rẽ ) , cũng nhà giàu , nên thằng bạn em chỉ chơi đc kiểu du kích thôi , gặp ở trường và nhắn tin , chat chit , đến vào nhà cáo còn chưa đc , nên như bác là cũng tươm rồi
  5. chainongthon

    chainongthon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế là được rồi.Chú cứ tiếp tục đi nhưng thỉnh thoảng thôi.Có cáo mẹ vui vẻ là được rồi.Còn cáo bố chỉ tỏ ra lấy uy thôi.Chú cứ tỏ ra đàng hoàng và tự tin vào.Mấy lần đầu thì mới nên cảm thấy mất tự tin thôi.Dần dần khi quen rồi thì chú có thể phát huy sở trường chém gió thoải mái.Nhưng bây giờ thì chú nên đánh vào hậu phương trước.Mẹ cáo dễ bắt chuyện thì cứ nói chuyện đi và cố gắng đi vào sở trườg của mình.Buổi tối cáo mẹ và cáo bố sẽ nói chuyện với nhau mà cáo mẹ khen thì cáo bố cũng sẽ xuôi theo thôi.Thế mà!
  6. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hihi . Tại chú sứ suy nghĩ nhiều đấy thôi chú như chú là cực sướng đấy . Chẳng phải lo thằng nào nó lơ tơ phơ ( tại có người lo hộ) . Em ý ít ra ngoài chơi ---> ít có người để đem ra so sánh với chú . Còn phụ huynh thì ai chẳng thế, lần đầu gặp ai chẳng khó khăn . Nói chung là chú cứ đàng hoàng, lễ phép, tuyệt đối là không được khúm núm quá ( nhìn không có tương lai gì cả). Có gắng nói chuyện được với phụ huynh để tạo niềm tin là tốt nhất ( Ví dụ như đến nhà đừng đến không , mua một ít hoa quả bảo là cháu biếu hai bác, thế là có chuyện để bác gái hỏi han , rồi lúc đấy chú nói thêm được gì là chuyện của chú ). Thỉnh thoảng bảo em ý kiếm lý do chính đáng cho chú qua nhà chơi ( như qua sửa máy tính chẳng hạn ... ). Nói chung là cứ lâu dần thành quen. Mà quen rồi thì chú sẽ được thoải mái hơn . Nói thế thôi , đi ăn sáng đã , chúc chú sớm chiếm được tình cảm của 2 bác
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác "lày" cầm "dao" thích cầm đằng lưỡi roài. Hum noel bác nhận lời vào nhà em í ngồi, sau đó sẽ được thể 2 nhà phê bình văn học tha hồ mà bình loại.
    Nhưng mà kể cũng được bác cứ tán phụ huynh trước hoặc đồng thời về sau đỡ mất công, rùi yêu vài năm tiến tới hôn nhân luôn, cũng hay.
  8. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói ra thì khó lắm. Chú đưa anh số nhà, số điện thoại và tên của Cáo đây. Anh làm việc với bố mẹ cáo cho. Đảm bảo sau 1 thời gian là chú đến lúc nào cũng được, anh tiếp. Nhá nhá.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem bố em thích cái gì. Thường người lớn hay chơi cờ tướng, tennis, đọc sách or đàm đạo chuyện đại sự. Em cứ kiếm cớ đến chơi, chịu khó trò chuyện với ông bố nhiều hơn. Nếu biết sở trường or sở thích của ông bố thì cứ thế mà tiếp cận. Còn mẹ em ý ban đầu dễ chịu vậy là tốt rồi. Phụ nữ thì dễ mềm lòng, quan tâm, thỉnh thoảng biếu món gì mẹ em ý thích thì đảm bảo bữa sau em được mời vô nhà liền. Những cách trên thì luôn phải có cáo con hỗ trợ. Tham khảo ý kiến em ý nhiều vào. Em bày bé ấy là khi trò chuyện với bố mẹ thì thi thoảng nói về mấy người bạn của em ấy rồi làm bộ tình cờ kể về những ưu điểm của em, có cơ hội thì khen em học giỏi hay cũng chu đáo, cũng biết, cũng giỏi, cũng thích cái này cái kia giống bố em ấy. Khi nào đến nhà em chơi thì luôn ăn mặc lịch sự, chững chạc để tạo sự tin tưởng ở bố mẹ em ý.
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thịt cáo thoai, để cáo không còn chạy lăng nhăng nữa. Còn đôi cáo già kia làm sao mà canh cho được, 1 khi mà cáo đã có ý định ra ngoài với gà, hì hì. Chuyện này là do cáo nữa, mình gà không làm nên trò trống gì đâu

Chia sẻ trang này