1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đối phó với bố mẹ Cáo, xin các bác tư vấn giúp em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    Giống hệt mình . Đi cùng Cáo mà lúc nào cũng bị gọi về sớm.Còn đang tuổi học mà
  2. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm qua mạng die nay mới vào đọc được.
    Trước hết em xin cảm ơn các bác, mỗi bác một ý, tựu trung lại là phải lấy được lòng tin của bố mẹ cáo phải ko ạ, hix, chết một nỗi là khoản giao tiếp với người lớn tuổi em đang hơi kém ( giỗ tết là cứ tếch đi với bạn có ở nhà bao h đâu ), chắc phải bắt tay vào luyện tập ko hôm nào thực chiến lại mất điểm trước mặt bố mẹ Cáo thì khỏi có cơ hội lần 2
    Nhờ các bác chỉ bảo em cũng nắm đc kha khá chiêu thức rồi, nhưng toàn là chiêu "trường kỳ kháng chiến" cả, áp dụng thì đương nhiên, nhưng tình hình em muốn hỏi, nếu tối nay em định rủ Cáo đi chơi, mà bố mẹ cáo lại khó khăn, thì các bác có thể tư vấn cho em và Cáo nhà em 1 cách "tức thời" nào đó mà bố mẹ cáo cho đi chơi thoải mái ko ạ ? ( ngoài chuyện nói dối là họp hành gì đó nhé, cáo nhà em ghét nói dối lắm ạ )
    Hix, bác cứ đùa em, em năm nay mới có 20 thôi ạ, cưa thì cứ cưa, yêu thì cứ yêu chứ em xác định ko lập gia đình trước 27 đâu bác. Có cưới hay ko ko biết, nhưng làm cái gì thì cũng nên hết mình bác nhể
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật mờ bác chạ tin em. Trừ trường hợp profile của bác rất xuất chúng được đặt cách, không thì chạ có cách nào đối phó trong thế "tay bo" như bác được. Mờ tình hình lày chủ trương của Quý bậc phụ huynh nhà em í chắc hẳn là không yêu đương trong năm thứ nhất roài. Đến năm thứ mấy bỏ cấm vận thì bác cứ đến mờ "tay bo" nói chuyện mờ học chủ trương ná.
    Em đọc lời bác kể mờ thấy Quý bậc phụ huynh người đấm người xoa, người nắn gân người thủ thỉ mờ em ái ngại cho bác quá. Tình hình là sau khi khai thác xong thì sắp đưa ra được "kế sách" dành cho bác roài và cần khai thác bổ xung chỉ chờ bác đến thoai.
    Quý bậc phụ huynh toàn hơn gấp đôi tưởi của bác thì bác đối phó kiểu jề mà bác hô xung phong sớm quá, trong khi đang cần rút về hoạt động bí mật để nắm chắc hậu phương.
    Tuy nhiên nói gì thì nói, em luôn ủng hộ tinh thần của bác hiên ngang thẳng tiến. Nếu có "hy sinh" thì em vẫn khâm phục tinh thần bất khuất của bác.
  4. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hix, theo bác thi? 2 cáo phụ huynh đaf đưa em va?o bơ? lách lít va? có đối sách tống khứ khâ?n trương đê? kho?i a?nh hươ?ng đến sự nghiệp học tập vif đại cu?a Cáo rô?i đúng ko ạ, thế na?y thi? xong rô?i
    Chắc em pha?i theo lơ?i khuyên cu?a bác, lui va?o hoạt động bí mật, du kích, nắm chắc hậu phương trước đaf , nhưng thế thi? lại pha?i chịu ca?nh "quota", hẹn ho? kiêm chạy giặc...ha? bác ?
    Em thấy trong na?y có nhiê?u bác co?n cưa ca? 9x, thế chắc co?n khô? hơn em nưfa, thôi cufng "tự sướng" la? mi?nh co?n hạnh phúc hơn khối ngươ?i vậy . Nhưng cho em ho?i bác có gia?i pháp na?o cho cái "tạm thơ?i" em nói ơ? trên ko ạ ( gia? sư? như hôm na?o có hội he? gi? đó cực hay, cực lafng mạn ma? em ấy lại hết quota thi? đau lắm )
  5. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Up phát nào, up phát nào, ko bác nào có cao kiến cho trường hợp "tức thời" ạ ?
  6. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ng iu em sn 91 này , em còn khổ hơn bác nhìu em còn bị mama em iu gọi đt cấm đoán cơ ( trong đó có dọa dẫm , khủng bố tinh thần )
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    1 trường hợp rất hay. Đòi hỏi kỹ thuật giao tiếp cực tốt. Bạn hãy đọc "Thương người xa xứ" của Quỳnh Dao. Trong đó có 1 đoạn y hệt vụ này. Nàng là con gái diệu của một trùm tài phiệt cùa ngân hàng Thụy Sĩ.... Nhưng có 1 điểm cần thiết là em đó có yêu bạn hay ko thôi?
  8. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em search thấy truyện này có tầm 25 chương, tiếc là em ko khoái tâm lý sướt mướt ủy mị của Quỳnh Dao lắm ( và cũng ko rảnh để đọc hết ), nếu bác cho em biết cái phần này xuất hiện ở chương thứ mấy thì em đội ơn bác quá
    Kính bác
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
  10. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 cách thôi , tận dụng hợp lý quãng thời gian được cho phép để làm những việc chưa bao giờ làm đối với cả 2 đứa.Buôn chuyện hay chém gió gọi điện chat chit là được rồi.
    Việc lấy cảm tình của phụ huynh vào lúc này là chưa cần thiết và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chia sẻ trang này