1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Phú Yên Gody

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donghotimeshop, 15/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phú Yên chưa phát triển du lịch nhiều như "hàng xóm" Nha Trang, phải sau bộ phim "Hoa vàng trên cỏ xanh", Phú Yên trở thành điểm đến du lịch có tiếng hơn và bắt đầu lọt vào danh sách ghé thăm của nhiều bạn trẻ, vì vậy nơi đây vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, người dân hiếu khách và rất nhẹ nhàng.
    Kinh nghiệm du lịch Phú Yên SIÊU CHI TIẾT từ A đến Z
    1⃣. ✈ Di chuyển:
    - Nhà - Sân bay: Mình đặt xe đi riêng của dichungtaxi. Vì chuyến bay của mình là 7h15 nên phải ra sân bay từ sớm. Bạn nào thời gian thong thả có thể đi ghép xe. Giá khá ok, tuy nhiên chính sách của dichungtaxi là thông báo thông tin tài xế cho khách khá sát giờ, nên nếu không ghép xe xoay xe khác rất bất tiện.
    - Hà Nội - Phú Yên - Hà Nội: mình bay Vietjet, bay khoảng 1h30'. Sân bay cách trung tâm thành phố 6-7km, đường đi rất thoáng và đẹp. Các bạn đi từ các tỉnh, thành phố khác google ra rất nhiều cách đến PY nhé.
    - Vì 2vc đều thích đi xe máy lượn lờ, nên những ngày ở PY mình thuê xe máy, xe số 100k/ngày, xe ga 130k/ngày, giao xe tại sân bay +30k.
    - Đường phố Phú Yên vắng và sạch sẽ, người dân đi rất từ tốn.
    Du lịch Phú Yên nên đi đâu? Khám phá những địa điểm du lịch Phú Yên khiến bạn đứng ngồi không yên!!
    2⃣. Lưu trú
    - Mình ở khách sạn Sala Tuy Hoà, ngay mặt biển, ks xây rất hiện đại, sạch, không gian xanh khá nhiều, nhạc bật nhẹ nhàng cả ngày, nhân viên thân thiện và rất nhẹ nhàng. KS có xe đạp để du khách đi (free, chỉ cần báo trước với lễ tân). Có bể bơi, free wifi, ks đang xây thêm club sát bãi biển, vài tháng nữa là xong, trông đẹp lắm, có thể chụp ảnh sang choảnh khắp nơi của ks :)). RẤT RECOMMEND!
    - Trước khi đi, mình định ở homestay, tìm hiểu thì có Samstay và Kool House khá được, tuy nhiên 2 homestay đều ở trong phố, đi ra biển ~2km.
    - Khách sạn ở PY chưa nhiều, nếu đi dọc bãi biển thì mới chỉ có vài ba ks, resort thì đang xây dựng.

    3⃣. Lịch trình
    Ngày 1: Tháp Nhạn, Bãi Xép
    - Hà Nội - Phú Yên. Mình xuống sb Tuy Hoà là 9h kém, đi xe máy về ks cất hành lý và đi ăn sáng (phần ăn uống mình review chi tiết ở từng ảnh).
    - Tháp Nhạn: cách ks 4km, đi Tháp Nhạn dễ tìm đường và trên đường rất nhiều cây. Lên đó gửi xe (3k) và vào chụp ảnh, tham quan.
    - Lúc từ Tháp Nhạn xuống cũng gần trưa nên mình đi ăn trưa luôn, sau đó về ks nghỉ ngơi.
    - Bãi Xép: đây là địa điểm quay phân đoạn thả diều của những nhân vật nhí trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Có bãi cỏ rộng mênh mông trên đỉnh Gành Xép, đứng từ đây nhìn xuống sẽ là bãi biển trải dài.
    * Phí vào BX là 20k/người lớn + gửi xe.

    Ngày 2:
    - Ăn sáng ở ks xong mình khởi hành: Cầu Ông Cọp, đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, Mũi Yến
    - Cầu Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) với thị xã Sông Cầu, cầu Ông Cọp được làm chủ yếu từ gỗ và tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Trên đầu cầu có một chòi canh, mỗi lượt khách qua cầu sẽ phải trả phí 3k - 5k.
    Đường đến Cầu Ông Cọp có 1 đoạn đường đất, nếu gặp trời vừa mưa xong sẽ khá khó đi.
    - Gành Đá Dĩa: được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển đã hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc nhất như hiện nay. Đây là địa điểm nổi tiếng nhất PY, nên lúc nào cũng đông khách du lịch đến chiêm ngưỡng, mình đến lúc gần trưa mà vẫn có mấy tốp khách đang vào. Từ cổng vào đến gành có nhiều góc chụp ảnh đẹp lắm nha.
    *Vé vào cổng 20k/người lớn + gửi xe.
    - Cạnh Gành Đá Đĩa là hải đăng Gành đèn.
    - Nhà thờ Mằng Lăng: cách Gành Đá Đĩa 10km, trên trục đường về thành phố, nếu có thời gian các bạn có thể đến nhà thờ. Mình khởi hành muộn nên chạy thẳng từ Gành Đá Đĩa về đầm Ô Loan, không qua hải đăng và nhà thờ.
    - Đầm Ô Loan: mình ăn trưa ở nhà bè Thuý Kiều (có 3 nhà bè được recommend: Tuấn, Thuý Kiều và Sơn Hải. Nhưng quán Tuấn thấy review là giá cao, Sơn Hải thì mình không tìm thấy, nên vào TK). Đầm Ô Loan nổi tiếng nhất là sò huyết, có sò huyết bình thường và sò huyết đại, to gấp 2-3 lần sò mình hay thấy ngoài chợ. Có các loại hải sản và chế biến khá ngon, nhân viên rất nhẹ nhàng vui vẻ.
    - Mũi Yến: trên đường về khách sạn, mình thấy có biển chỉ vào mũi Yến nên cũng đi thử.

    Ngày 3: Mũi Đại Lãnh, Bãi Môn, Vịnh Vũng Rô, Rêu xanh Xóm Rớ
    - Mũi Đại Lãnh: Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là Mũi Nạy, Mũi Ba, Mũi Điện. Là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển. Mũi ĐL được biết đến là cực Đông của Tổ quốc, là nơi đón bình minh đầu tiên ở VN.
    - Hải đăng Đại Lãnh 110 tuổi từ lâu đã được coi là điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Yên. Đứng trên ngọn hải đăng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dưới bầu trời trong xanh, trong tiếng rì rào của sóng
    *Lên Mũi Đại Lãnh bạn có thể chụp được cả nghìn bức ảnh sống ảo, vì chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp ngay.
    *Vé vào cổng 20k/người lớn + gửi xe.
    - Bãi Môn: Trên những bậc thang đi lên ngọn hải đăng Đại Lãnh nhìn xuống là Bãi Môn với một màu xanh ngắt ôm lấy cát trắng ngần trải dài. Có nhiều người tắm ở đây và cắm trại đón chờ bình mình ngày hôm sau.
    - Vũng Rô: đến Vũng Rô ăn hải sản tại bè nổi. Khu vực này sẽ chia thành 3 khu, mỗi khu có khoảng 10 nhà bè. Thường sẽ free chở cano ra bè ăn hải sản, nên bè nào tính phí đi cano thì các bạn có thể bỏ qua bè đó nha.
    Hải sản Vũng Rô khá đa dạng. Có nhiều loại ốc, cá, tôm hùng và cua ghẹ to hơn. Chế biến cũng rất ngon (mình ghi chi tiết ở từng ảnh)
    - Về lại thành phố đi tắm biển: bãi cát thoải, cát mịn và đặc biệt nước rất trong. Bãi mình tắm cách ks 1 đoạn, chủ yếu là dân ở đây, và cũng có 1 số khách du lịch mới biết và tới tắm.

Chia sẻ trang này