1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

    Ciao tutti,

    Để cổ vũ cho phong trào đi du lịch của du học sinh ở Torino nói riêng và du học sinh châu Âu nói chung (tất nhiên là chỉ vào các dịp lễ, ngày nghỉ, cuối tuần,....). Mình xin thay mặt các bạn đã và đang sống ở Torino post lên diễn đàn này những địa danh, những vùng đất mà chúng tôi đã và sẽ đi qua. Nói Torino ở đây vì đó cũng chính là nơi bắt đầu của sở thích đi du lịch bụi, nơi khởi nguồn của một niềm đam mê mới. ..

    Nếu người ta có câu : "Mọi con đường trên thế giới đều dẫn đến nước Ý, mọi con đường ở nước Ý đều dẫn đến thành Rome, mọi con đường ở thành Rome đều đẫn đến Vatican và mọi con đường ở Vatican để dẫn đến thánh đường Sistine."

    Thì với chúng tôi có : "Mọi con đường đều bắt nguồn từ Torino".

    Do không có khả năng diễn đạt bằng văn viết, nên chỉ xin được post hình ảnh (hơi bị nhiều đấy) và những lời bình.

    Về lịch sử của từng địa danh, thì có lẽ các bạn có thể tham khảo ở các box khác hay trên mạng Internet.

    Để khởi động cho một dự án dài kỳ, một chủ đề mới, xin mọi người cổ vũ nhiệt liệt....

    Chuyến đi chơi đầu tiên của tôi trên đất Ý là cuộc hành trình tham gia lễ hội Ném Cam. Lúc đầu, theo kế hoạch, bọn tôi định tham gia lễ hội hoá trang ở Venice nhưng về sau, do những lý do khách quan nên chúng tôi chuyển sang lễ hội này.

    Tàu khởi hành từ ga (Porta Susa), chứ không phải Porta Nuova, giá vé khoảng 5E, tàu khởi hành lúc 7h30 gì đó (cũng lâu lắm rồi không còn nhớ nữa) nên các bạn muốn đi thì phải dậy sớm nhé.

    [​IMG]

    Đoàn của chúng tôi gồm 3 thành viên :
    [​IMG]

    Vì không biết tập tục của lễ hội trước nên khi xuống ga, chúng tôi mỗi người phải tự mua cho mình 1 thứ gì đó màu "đỏ" để buộc vào người.

    [​IMG]

    Luật : Những người mang màu đỏ trên người thì được xem là khách đến tham dự lễ hội, những chiến binh ném cam không được ném vào họ.

    Đây là quang cảnh lễ hội
    [​IMG]

    Buổi lễ bắt đầu bằng cuộc diễu hành của nhà vua (hình như là chủ tịch tỉnh thì đúng hơn), và các gia dình hoàng gia và quí tộc, ban nhạc,....
    [​IMG]

    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 16/04/2006

    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 16/04/2006

    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 16/04/2006
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoàn đánh trống và thổi kèn :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh của quỷ dữ thì có vẻ ở đâu cũng xấu xa nhỉ.
    [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 15/04/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/04/2006
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh có vẻ hơi to nhỉ (nhưng mà người Việt Nam thích to), dù sao thì mình cũng resize rồi mừ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các hoạt động khác của lễ hội trước khi trận chiến ném cam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 16/04/2006
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Những đoàn quân trước khi lâm trận, đầy phấn khích và màu sắc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 16/04/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 16/04/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/04/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 16/04/2006
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Quang cảnh "chiến trường" trước khi xảy ra trận chiến :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người đeo trên người bất kỳ thứ gì màu đỏ thì thường đứng sau mọtt tấm lưới để bảo vệ, còn những người tham chiến thì đứng ở bên trong.
    [​IMG]
    Và trận chiến bắt đầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hậu quả sau cuộc chiến :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 16/04/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 16/04/2006
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi dài ngày đầu tiên của chúng tôi là kỳ nghỉ Easter.
    Do kì nghỉ Lễ Phục Sinh được bắt đầu sau khi môn thi cuối cùng kết thúc nên tổng cộng chuyến đi này của chúng tôi cũng được kha khá.
    Những tip nhỏ cho các bạn muốn đi du lịch bụi bặm giá rẻ :
    - Lập kế hoạch phác thảo trước ít nhất khoảng 1 tháng
    - Xác định chính xác ngày khởi hành, đi và đến của từng địa điểm để từ đó có thể book được những vé máy bay hay bus giá rẻ.
    - Tham khảo những bài viết trên trang Dulịch hay Box của từng nước. Ví dụ bạn định đi 1 thành phố nào của Đức thì vào Box Đức, đi Rome thì vào Box Ý,... ở đó chúng ta có thể hình dung ra trước những địa điểm, những lời khuyên của những bậc tiền bối như Ms.Toét (thuờng là du lịch trong nước và châu Á), Ms.Linh Evil (du lịch châu Âu),.... đọc càng nhiều thì càng tốt, nếu không có thời gian thì in ra giấy trước rồi mang theo, kiểu như 1 dạng Lonely Planet,...
    - Tìm hostel trên mạng ở trang www.hostelworld.com hay www.hihostel (cái này thì thường có email và phone nên bạn có thể email hoặc gọi điện đặt phòng trước).
    - Hoặc tốt nhất là hỏi bạn bè xung quanh hoặc bạn cùng lớp (tây ta đều được hết) vì họ sẽ là người giúp bạn có cái nhìn tổng quát và chi tiết nhất chứ sách vở nhiều khi cũng không update và cover hết được.
    - Nếu thành phố bạn đến đã có người ra tận ga mang hoa vẫy thì khỏi lo nhưng lúc đó bạn sẽ rơi vào trạng thái bị động cho cả 1 cuộc hành trình.hehhe
    Quay trở lại kì nghỉ Easter, chúng tôi đặt trước khoảng 1 tháng, nhưng vì lần đầu tiên đi dài ngày và chưa có kinh nghiệm nên tính ra vẫn chưa tiết kiệm va hiệu quả lắm. Nhưng qua chuyến đi này, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều bài hoạc bổ ích và những kinh nghiệm xương máu. để có thể lập tour hiệu quả hơn cho những lần sau.
    Bọn tôi mua vé đi từ Ý sang Munich (vé rẻ chỉ có 29E nhưng rất may là mua kịp vì chúng tôi là những hành khách cuối cùng vớ được những tấm vé như vậy) nhưng bạn phải nhớ rằng tàu lại khởi hành từ Milano nên phải cộng thêm 7.9E nhé.
    Nhiều khi cứ thấy bọn Ý nó quảng cáo giá vé khuyến mại rẻ nhưng nó lại không khởi hành từ thành phố của mình thì tính đi tính lại nhiều khi cũng đắt và không thuận tiện lắm.
    Hồi đó, bọn tôi mắc 1 sai lầm là lại mua vé máy bay trước khi mua vé tàu và không hình dung được là nước Đức lại rộng lớn còn giá vé tàu lại đắt như vậy (lần đầu tiên nó quê thế đấy các bác ạ). Chỉ chăm chăm kiếm vé Ryanair hay Easyjet giá rẻ từ bất kỳ thành phố nào của Germany sang Tây Ban Nha (Barcelona hay Madrid) thôi . Cuối cùng thì cũng kiếm được.
    Và chốt hạ hành trình của chúng tôi là :
    - Torino --Regional Train --> Milano --Promotion International Train ---> Munich ---Weekend train ---> Dusseldorf --- Ryanair ---> Barcelona --- Bus---> Madrid ---- Bus---> Razagoza ---Ryanair---> Milano --- Train---> Torino
    Đi lại ở Đức bằng tàu cũng rất đắt nhưng rất may là chúng tôi đi vào dịp cuối tuần, nên chúng tôi cũng tiết kiệm được khá nhiều thứ. 30E đi lại khắp nước Đức trong 1 ngày (các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn ở Box du lịch và Box Đức).
    Đi lại ở Tây Ban Nha chủ yếu bọn tôi dùng Bus vì cũng muốn thử tất cả các phương tiện giao thông cho một chuyến đi. Giá vé từ Barcelona đến Madrid khoảng 30E và từ Madrid đến Zaragoza (chặng dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình) cũng khoảng đó.
    Ở quầy bán vé tại Tây Ban Nha có thấy thông báo là có giảm giá cho ai có thẻ SV Quốc tế nhưng đến khi chũng tôi đưa ra thì không được hưởng sái gì cả.
    Giá vé máy bay của chúng tôi thì khoảng 5E cho chặng Zaragoza - Milan và 20E cho chặng Dusseldorf - Barcelnoa, cũng không còn nhớ chính xác nữa...
    Chuẩn bị như vậy là cũng hòm hòm để chúng tôi có thể tập trung ôn thi rồi thi bởi thời gian khởi hành của chuyến đi chỉ sau khi môn thi cuối cùng kế thúc có vài tiếng đồng hồ.
    Mời các bạn xem hình vào lần sau.
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vì tàu khởi hành đi Munich (Muchen) từ Milano rất sớm (khoảng 7h30) mà tàu đi từ Torino đến Milano mất khoảng gần 2h đồng hồ nên chúng tôi quết định đi Milano từ chiều hôm trước. Nên sau khi thi xong được vài tiếng, về nhà chuẩn bị đồ đạc xong, chúng tôi vác balô lên đương.
    Milano với chúng tôi không được ấn tượng lắm bởi cứ nghĩ thành phố này buổi tối sẽ sôi động không "kém" gì bà đầm già thành Turin nhưng thay vào đó chỉ là ...
    Sau khi lượn lờ ở thành phố xong, chúng tôi quyết định quay lại nhà ga để đánh chén bữa tối và rồi vạ vật đến sáng hôm sau.
    Rất may là chúng tôi mang theo thẻ sinh viên, vé tàu đi Munich vào sáng sớm hôm sau và cả Passport nữa (các bạn nhớ mang theo bản photo giấy phép cư trú cho nó chắc cú) nên các chú cảnh sát Ý cho tạm trú ở ga qua đêm. Còn những kẻ vo gia cư thì bị đuổi ra khỏi nhà ga và chỉ được phép quay lại lúc 5h sáng.
    Trộm cắp và móc túi ở Ý là chuyện cơm bữa nên các bạn nhớ đề cao cảnh giác.
    Sáng hôm sau chúng tôi lên đường trong tâm trạng mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng vì rét và buồn ngủ nhưng tinh thần đi du lịch thì không hề giảm.
    Tàu của chúng tôi đến Munich lúc 4h chiều và đây là nhà ga Munich.

    [​IMG]
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Làm một quả Citytour vòng quanh Munich, mời bà con xem.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    English Garden - Nơi có nhà hàng Bia Hơi rất to của bon Tàu và Nhật Bủn
    [​IMG] [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 16/04/2006
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Muchen by night - buồn ....
    [​IMG] [​IMG]
    Xa hơn 1 tí có một lâu đài Nymphenburg Palace, nhưng thực ra ở trong cũng không có gì đặc biệt lắm.
    [​IMG] [​IMG]
    Kết luận : Nên đến Munich vào dịp lễ hội Bia October Fest (cuối tháng 9 đầu tháng 10)
    Về nhà trọ : tôi nghỉ ở 1 youth hostel ngay gần nhà ga (đi ra khỏi ga rẽ tay phải, sang đường là tới). Nhà trọ này có phòng lớn dành cho khoảng 40 người 1 phòng (giá khoảng 13E, cung không được gọi là rẻ lắm nhưng được cái sạch, gần trung tâm và nhà ga nên tiện đi lại).
    Ở các thành phố của Đức đều có chung 1 style là, thành phố được thiết kế cho khoảng 4 triệu người định cư nhưng thực chất chỉ có khoảng 2 triệu người sinh sống ở đó. Chính vè thế nên ở Đức cái gì cũng to, sạch,....
  10. below_sky_Italia

    below_sky_Italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ai ăn tham...??
    Mồm nhồm nhoàm...??
    Tay có quả cam...
    Tớ nhớ nhất vụ Carnavale là lúc về còn tranh thủ xách hơn chục kí cam ăn cả tháng không hết

Chia sẻ trang này