1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Không biết quỹ thời gian của bạn là bao nhiêu cho chuyến đi lần này nên không biết tư vấn bạn phân bổ thời gian thế nào cả
    Nhưng theo mình thì bạn nên ở Rome khoảng 2 đến 3 ngày (Vatican đã mất đứt 1 ngày rồi), Florence 1 hoặc 2 ngày và Milan 1 ngày.
    Bạn có thể khởi hành từ Rome - Florence - Milan hoặc theo chiều ngược lại.
    Tàu và thời gian khởi hành tại các thành phố của Ý thì bạn có thể check ở trang www.trenitalia.it
    Ở Ý không có bus đi giữa các thành phố (hoặc có nhưng mình không biết) còn Eurolines chỉ là international thui.
    Buon viaggio !!!
    =============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
    =
  2. Mrbadguy

    Mrbadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn :) Mình dự kiến đi tròn một tuần 7 ngày
  3. tigon84

    tigon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hè vừa rồi mình cũng đi Ý 1 tuần, và lộ trình cũng y như bạn vậy đó Roma-Florence-Milano.
    Theo ý kiến của riêng mình thì bạn nên đi thêm Venice nữa . Ở Rom 3 ngày, Florence va Pisa thi 2 ngày (1,5 ngày cũng đủ rồi), Milano và Venice 2-3 ngày.
    Hồi lần mình đi, mình chỉ ở Roma có 2 ngày, và cố gắng trong 2 ngày đi hết những điểm tham quan nổi tiếng ==> mệt bở hơi tai luôn.
    Ngoài ra mình còn ko biết, nên đã ở lại Florence gần những 3 ngày. Vì mình hỏi ý kiến của mọi người và đọc trong tour guide thấy bảo Florence đẹp lắm. Thật ra là đẹp đấy, nhưng nhiều bảo tàng quá. Mà sau khi mình đi bảo tàng Louver và Vatican thì thấy mấy cái bảo tàng khác ko bằng nữa. Ngoài ra thì Florence cũng nhỏ thôi, chẳng có gì đặc biệt để xem hết. Còn Pisa thi nửa ngày thôi, vì ở Pisa chỉ đc mỗi cái tháp nghiêng. Nếu mục đích của bạn là tham quan bảo tàng để thưởng thức hội họa và điêu khắc thì Florence là tuyệt, chứ nếu chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp và không khí của tp thì chỉ cần 1 ngày ở Florence thôi, để dành thời gian và sức khỏe để đi Rom và Venice.
    Ở Milano thì có cái nhà thờ là tuyệt vời nhất, ngoài ra theo mình thấy, nếu bạn ko thích mua sắm thì ko nên dành nhiều thời gian cho Milano.
    Về phương tiện đi lại bạn có thể tra thêm trên trang web. Nhưng bạn nhớ tra kĩ nha, vì ko phải lúc nào cũng có tàu đêm đâu. Hồi mình đi từ Rom tới Florence cứ tưởng là tàu chạy suốt đêm, ai nhè ko có, thế là đành ngủ 1 đêm ở nhà ga, sợ lắm.Nhưng khi đi từ Florence tới Milano thì có tàu chạy vào ban đêm. À, bạn cũng nhớ hỏi kỹ cái nhà ga mà bạn sẽ từ nơi đó đi những nơi khác nha. Như hồi tớ đi từ Florence tới Milano, mặc dù tớ đã chỉnh trong máy Automat đi từ ga Florence, nhưng hình như từ Florence ko có tàu hay sao đó (vì tớ chọn tàu chợ, giá rẻ mà :D) nên kết quả tìm kiếm vẫn ra, nhưng tên của cái nhà ga hơi là lạ.Thế là bọn tớ có hỏi 1 cô bé người Ý hẳn hoi, cô bé đó bảo ko biết nữa,vì ko phải là người vùng này, nhưng nếu đã tìm từ Florence thì chắc cái nhà ga có cái tên là lạ đó phải là ở đây rồi. Thế là bọn tớ an tâm ngồi nói chuyện và chờ tàu. Bọn tớ thì cứ tưởng là nó chỉ ghi vậy thôi. Vì nghĩ chắc là giống bên Đức nó sẽ chỉ mình bằng mọi cách đi tới Milano từ Florence. Ai nhè ko phải, cái tên là là đó thật ra là 1 nhà ga khác gần nhà ga chính của Florence. Hic hic. Cũng may là sau khi ngồi chờ tàu đc 2 tiếng đồng hồ 1 anh trong nhóm thấy hơi nghi nghi nên đi hỏi lại cho chắc ăn, thì ng ta bảo phải đi Bus tới cái nhà ga có cái tên là lạ đó. Thế mà nó ko thèm chỉ cho mình biết phải đi bằng Bus nữa. Nói chung là tụi nó chỉ lởm khởm lắm, ko đc rõ ràng như ở bên Đức đâu. Mà cô bé người Ý kia cũng ko biết luôn. Bó tay.
    Giá vé theo mình thấy tương đối rẻ hơn bên Đức, nhưng tiếc là ko có những dạng vé cuối tuần hoặc vé nhóm.
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào check bài lại thấy có bạn Hai Sắc Hoa Tigôn góp chuyện nên xin được phép tiếp tục ba hoa về cuộc hành trình ... của mình
    Sau khi rời Hà Lan, Amsterdam, thực ra mọi người có thể bắt Eurolines đi tiếp sang Berlin - Đức (địa điểm khởi hành chính là chỗ mà bus thả bạn xuống).
    Còn bản thân tôi, vì lí do cá nhân nên phải quay lại Bỉ rồi ngược về Paris mấy ngày. Từ Paris, tôi làm quả EasyJet sang Berlin (vì cũng đặt trước nên giá cả cũng không tốn kém lắm so với đi Bus nhưng mà chỉ tiếc thời gian ).
    EasyJet sẽ trả bạn ở sân bay Berlin Schoenefeld cách thủ đô 30 phút đi tàu (tiền vé chỉ hết khoảng hơn 2E mà chỗ ngồi thì ngon hơn tàu bên Ý nhiều).
    Ga mà tôi dừng lại là Bahnhof Zoologischer Garten vì nhìn thấy quảng cáo có Bed&Breakfast Hostel giá rẻ ở sân bay nằm gần nhà ga này. Nhà ga đối diện với Zoo Garden nên cũng rất tiện cho bạn đi tham quan du lịch.
    Đi ra khỏi nhà ga, quẹo phải băng qua đường là một Hostel B&B với giá khoảng 10-12E (không gồm ăn sáng). Nhưng bạn phải trả tiền thuê ga trải giường (3E) nếu không mang theo túi ngủ. Nhớ mang theo thẻ Sinh Viên để được giảm giá nhé. Nói chung thì các Hostel cũng còn sạch sẽ chắn so với các nước khác nên mình thấy thế là tạm ổn.
    Chỉ nhớ mang máng là dưới chân cầu thang của Hostel này là một *** shop rất to, nên các bác nam cũng không cần thiết phải bắt bus đi đâu xa làm gì.
    Còn mấy cửa hàng bán đồ ăn bên dưới cũng không đắt lắm, ngoài ra còn cửa hàng cơm rang Việt Nam cũng ngay sát đó nên các bác không sợ là thiếu chất ... gạo đâu .
    Thật may mắn là Hostel này họ có bán PostCard in hình các địa điểm nên đi thăm ở Berlin (giá chỉ khoảng 0.5E) mà chỉ bằng một tuyến bus 100.
    Vậy là mình đã không bỏ qua cơ hội mua ngay cái card này để phòng thân, mặc dù trước đó đã từng nghe nói là có một bus đi qua hết các địa điểm nổi tiếng ở Berlin
    Điểm khởi hành của Bus 100 là từ Zoo Garden, ngay trước cửa hostel hay nhà ga và điểm kết thúc của tuyến đi là toà tháp truyền hình Alexanderplatz cao 368m.
    Vé vào toà tháp này là 7E (các bạn nên leo lên đây để ngắm được toàn cảngh thành phố), vé bus ngày đi tuyến này là khoảng 4-5E, lên xuống bao nhiêu cũng được nên các bạn không lo lắm.
    Xin được phép post ảnh ở lần sau .
    =============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...

  5. tigon84

    tigon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn Castaway đi nhiều mà ham ghê. Mình cũng đang cố gắng tranh thủ mấy kì nghỉ đi thăm thú mấy nước chung quanh đây. Kì rồi mình đi Ý, nhờ những thông tin của bạn mà chuyến đi của mình nói chung là thành công mĩ mãn.
    Bởi vậy tháng 3 này mình lại chuẩn bị khăn gói lang thang 1 tuần tiếp. Kì này nơi mình chọn là xứ sở của những chú bò tót. Castaway đi Spain rồi, có thông tin gì bổ ích hay hay chỉ cho mình với.
    Bọn mình tính đi Barcelona, Madrid, rồi Valencia. Lúc đầu tính đi luôn BDN, nhưng nghĩ lại nếu đi như vậy sẽ đi ko nổi, vì bọn mình toàn là con gái ko à.
    À, sao mình ko coi đc mấy tấm hình ở trang đầu tiên nhỉ? Đó lại là mấy tấm về Spain mới tức chứ.
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ảnh up lên server2 hiện nay đã mất,tất cả các link đã die!
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở Italy cho mình hỏi với, mình đang định đi du lịch Rome-Vatican vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhưng không biết thời tiết lúc đó thế nào, đã ấm áp lên chưa?(vì hè thì mình có kế hoạch về VN nên không đi được vào dịp hè) các bạn cho mình biết nhé để mình quyết định. Cảm ơn và chúc cả nhà vui vẻ!
  8. jiggly

    jiggly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ban Castaway ơi, cho mình hỏi chút thông tin về du lịch nhe. Mình đang o Italy, hihi. Bạn cho mình hỏi cụ thể về cái vu discount 10% cho những người dưới 26 tuổi đi. hihi, vớt vát được 1 tí nhỉ. Discount 10% là cho các chuyến tàu Eurolines thôi ha? Có phải làm thủ tục đăng kí gì không?? Giúp mình nhé. Cám ơn bạn nhiều
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa ở bài viết trước với các "tình yêu" du lịch, bài này xin mạn phép up nốt mấy bức ảnh chụp ở Berlin.
    Đầu tiên là toàn cảnh thành phố ngắm nhìn từ trên toà tháp truyền hình
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Đây là toà tháp truyền hình nhìn từ xa
    [​IMG]
    Và đây là độ cao hiển thị trên bảng điện tử trong thang máy
    [​IMG]
    =========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 31/03/2007
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ciao Jiggly,
    Discount 10% vé Eurolines cho những người dưới 26 tuổi là chuyện rất bình thường ở ....... huyện và có lẽ còn ở những địa điểm vui chơi khắp châu Âu nữa nhé (còn những địa điểm nào thì bạn phải hỏi thôi).
    Khi bạn mua vé, thì bạn phải mang theo passport là hiển nhiên rồi và dựa vào năm sinh của bạn thì sẽ suy ra là bạn bao nhiêu tuổi, bạn nhớ nhắc người bán vé là được vì ở phía dưới tờ rơi lịch trình của Eurolines bao giờ cũng có những hướng dẫn về mục discount.
    Cố gắng đặt trước 30 ngày thì còn được discount 30% nữa cơ.
    Buon viaggio !!!
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...

Chia sẻ trang này