1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh khu Alexanderplatz là rất nhiều địa điểm tham quan.
    Khu vòi phun nước
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Cặp đôi Các Mác và Ăng ghen :
    [​IMG]
    Còn Bác Hồ thì vẫn một mình cùng hành quân với chúng cháu.
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ===========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Berlin là phải nhắc đến Berlin Wall (Bức tường Berlin), nhưng trước đây mình có đọc vài bài viết của những người đi trước nói về thực trạng hiện tại của Bức Tường Berlin bị tô vẽ này nọ.
    Theo phỏng đoán của cá nhân thì có lẽ họ đã chưa tìm đúng được vị trí của nó bởi cho đến thời điểm mà mình ghé thăm thì Berlin Wall vẫn được lưu giữ rất cẩn thận. Có cả phòng truyền thống với những thước phim lịch sự thật cảm động. Còn bên ngoài là những đài tưởng niệm, những tường thành đổ nát còn xót lại của một thời ...
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ nổi tiếng ở Berlin với kiến trúc mái vòm truyền thống
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Khu Brandenburger Tor (hay còn gọi là Khải Hoàn Môn của Berlin)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Grober stern mit Siegessaule
    [​IMG]
    Neue Wache
    [​IMG]
    Reichstag
    [​IMG]
    Tiger Park
    [​IMG]
    Humboldt universitat
    [​IMG]
    Berlin city tour
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Vậy là kết thúc hành trình ở Berlin để bay tới một vùng đất, là điểm dừng chân và mục đích chính của tour Summer Holidays - Greece ( Hy Lạp)
    ================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, 18/8/2005 :
    Vậy là theo như lịch trình, hôm này mình sẽ phải check out và chuẩn bị lên đường đi Hy Lạp.
    À, xin nói qua về vụ đặt vé cho các bác muốn đi du lịch Hy Lạp nhé. Thực ra hồi mình đi là năm 2005 nên chưa có tuyến Easyjet hay Ryanair bay từ bất kỳ một thành phố nào của Ý đến Athen cả, mà chỉ có duy nhất một chuyến bay từ Berlin. Chính vì lẽ đó mà cuộc Summer trip của mình phải hướng tới Berlin nhưng từ năm 2006, theo như trên tuyến bay của Easyjet thì họ đã tăng thêm nhiều địa điểm hơn, điển hình là từ Milano. Vậy xin chúc mừng các bác nào có ý định đi Hy Lạp từ Ý thì nên để ý nhé.
    Đặt vé trước tận 4 tháng, bọok phòng qua trang web www.hostelworld.com trước 3 tháng để có được cái giá hấp dẫn nhất, tiết kiệm nhất nên trước khi rời Berlin, mình phải gọi điện đến Hostel để confirm một lần nữa.
    Sân bay Berlin nơi Easyjet sử dụng là một sân bay lớn, lớn hơn những Budget Terminal mà mình đã từng đi qua. Họ có máy Boarding Pass tự động, lần đầu tiên được sử dụng cái máy này mới thấy dân Đức chẳng sai khi luôn đi đầu về công nghệ. Giờ đây, khi ngồi nghĩ lại lúc đó, mới thấy mình "chậm tiêu" chứ không phải dân Đức phát triển.
    Vậy là phải chia tay Berlin để tiếp tục cuộc hành trình tới miền đất mới, miền đất của những câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Chuyến bay được lấp đầy hành khách một cách nhanh chóng, các tiếp viên hàng không của những hãng Budget Airlines thường bao giờ trông cũng "xôi thịt" hơn những em làm của những hãng lớn, nhưng ngược lại họ luôn có được cái thân thiện và nhanh nhẹn bù vào.
    Và một điều mình thấy khác biệt giữa các hãng hàng không giá rẻ châu Âu và châu Á là, hầu hết khi các chuyến bay ở châu Âu hạ cánh, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều vỗ tay nhiệt tình để cảm ơn bác tài đã không "lụa". Còn ở châu Á, mọi người chỉ chăm chăm mở khoang hành lý để lấy đồ của mình. Mình còn nhớ, trên chuyến bay TigerAirways gần đây nhất bay từ Hà Nội sang Sing, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Changi (Budget Terminal), hầu hết tất cả người Việt đều ào ào đứng dậy mở khoang hành lý, mặc dù máy bay vẫn đang di chuyển và đèn còn chưa sáng. Điều này khiến các nữ tiếp viên hàng không sửng sốt và chắc là họ quyết định tắt hết đèn đi để cả máy bay tối om, có lẽ đó là biện pháp hữu hiệu nhất để cảnh cáo các chú Việt Nam không chịu nghe hướng dẫn.
    Trở lại sân bay ở Athen, theo như hướng dẫn trên trang web thì từ sân bay sẽ có bus đi thẳng về khu trung tâm và từ đó bắt MRT để về hostel . Nhưng theo như mình biết, hiện giờ có cả MRT đi trực tiếp từ sân bay về trung tâm thành phố rồi.
    Sau khi check in hostel, phòng của mình là phòng 2 giuờng 2 tầng (mix) nên ngủ cũng không thoải mái ... "ngáy" lắm nhưng cũng chẳng sao, đó chỉ là chuyện rất nhỏ khi đi du lịch bụi.
    Sau khi lượn lờ ở trung tâm để kết thúc bữa tối đầu tiên ở Athen, mình nhanh chóng kiếm ra được hàng Internet để có thể upload được hết ảnh lên và bắt đầu cho những thước phim mới .
    Thôi, xin các bác cho mình về ngủ để còn có thể lấy lại sức mà còn tiếp tục cuôck hành trình.
    ===============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    19/8 :
    Athen đón mình bằng cái nắng chói chang, cái nắng cháy da bỏng thịt của miền Địa Trung Hải nhưng nắng như thế mới gọi là "nắng" nhỉ.
    Theo như lịch trình thì hôm nay mình sẽ giành trọn vẹn để khám phá Athen, khám phá thành phố của những huyền thoại, của những vị thần ,...
    Nếu như khẩu hiệu du lịch của Việt Nam năm 2007 là "Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn" thì ở Hy Lạp, hay ở hầu hết tất cả các thành phố, các hòn đảo, các con tàu ở nơi đây đều mang theo những dòng chữ thật hay " Live your Myth in Greece" (xin tạm dịch : Hãy sống truyền thuyết của bạn ở Hy Lạp).
    Sau khi đọc xong dòng chữ này, tự nhiên tâm hồn mình lại cảm thấy bâng khuâng một cách lạ thường. Mình như được lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh, được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình như trong truyền thuyết Hy Lạp. Tự nhiên lúc đó lại mơ được làm Asin, mơ được bị em nào đó bắn một mũi tên vào gót chân chứ không phải vào tim (vì sợ đau) mơ được trở thành một vị thần hay bất kỳ một vị thần nào đó trong những câu chuyện thần thoại, để ngày sau con cháu ngàn đời còn nhắc mãi. Ngày xưa ông cháu thế này, thế nọ .... thật là vui.
    Nhưng cuộc vui cũng chỉ được giây lát khi suýt nữa bị mấy thằng oát con móc trộm ví tiền . Vậy là phải tỉnh thôi, tỉnh để mà còn sống một cuộc sống hiện tại, đừng có "Head in the clouds" nữa.
    Địa điểm đầu tiên mình chọn là ngọn đồi Acropolis (không biết viết có đúng nữa không), vì nói đến Hy Lạp là nói đến nơi này, nơi đây được xem như hoàng cung hay nơi các vị thần tụ họp.
    Điều làm mình ấn tượng và thích thú nhất là được thăm quan free. Nếu bạn có thẻ sinh viên quốc tế, bạn không phải trả bất cứ một lệ phí gì cả, còn nếu không xin mời 12E.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Nếu ai đã từng chiêm ngưỡng sân khấu biểu diễn ngoài trời nổi tiếng ở Verona, Italy thì mời ghé qua Athen, Hy Lạp để một lần tận mắt được chứng kiến nơi này.
    [​IMG]
    =============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều khi cũng thật buồn cười. Có những lúc bạn cảm giác như cả thế giới không ai quan tâm đến bạn, nhưng có những lúc bạn lại có cảm tuởng như mọi người ai cũng chú ý đến mình, mình như là cái "rốn" của vũ trụ.
    Nhưng mình thì lại không thế, với mình hôm đó là một ngày may mắn trong chuyến hành trình trên miền Địa Trung Hải. Vô tình đang lang thang, đang vểng tai nghe free hướng dẫn viên của các đoàn khác giới thiệu về những truyền thuyết này nò trên ngọn đồi huyền thoại Acropolis thì vô tình gặp được người hướng dẫn viên già người Mỹ.
    Sau khi biết mình đến từ Việt Nam, có lẽ ông ta muốn biểu lộ tấm chân tình giữa một ông già người Mỹ và một chàng trai trẻ người Việt (một người đã từng biết đến và sống trong giai đoạn cuộc chiến tranh ở Việt Nam và một người được sinh ra trong thời bình) nên đã giới thiệu đôi nét về nơi đây, về các khu vực nên tham quan ở Athen.
    Có lẽ hay có thể là thực ra thì ông lão cũng chẳng có suy nghĩ nhiều hay phức tạp như mình, hay phải chăng do mình cứ thường hay tự biên tự diễn cảm xúc của người khác để làm trầm trọng hoá vấn đề chăng. Nhưng thôi, dù sao thì cũng có thêm thông tin để mà đi, đi tiếp và đi mãi...
    Dưới chân núi Acropolis là ngôi đền Olympia , là Sân Vận Động Olympic và Công viên thành phố ...
    [​IMG] [​IMG]
    Olympia Temple
    [​IMG] [​IMG]
    Olympic Stadium
    [​IMG]
    Sau khi rời khu vực đồi Acropolis, mình tiếp tục cuốc bộ vào trung tâm thành phố. Vì cả thành phố được mã hóa bằng các ký tự Hy Lạp nên rất khó nhớ, rất khó đọc tên, lúc này tự nhiên lại nhớ đến bộ phim De Vinci Code. Giá mà hồi xưa mình giỏi toán, giỏi lịch sử thì có lẽ cuộc hành trình ở Hy Lạp của mình sẽ còn thú vị hơn nhiều, nhưng thôi cái gì chẳng có giá của nó. Học ít thì mới thích đi nhiều như thế này chứ.
    Dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường thế nào lại vô tình tìm được quảng trường Syntagma, nơi có những người lính ngày đêm canh gác ngọn lửa vĩnh cửu cho các vị thần, cho những người liệt sỹ vô danh .
    Quá trình đổi gác ở đây cũng rất ấn tượng, khác hẳn với kiểu đổi gác ở lăng Bác nhà mình, không quá nghiêm trang, không quá xa cách, ví dụ như khách du lịch có thể chụp ảnh chung với người gác, lính gác không phải lúc nào cũng không được cử động
    [​IMG] [​IMG]
    Nói chung, khi đi du lịch, phương tiện hữu hiệu nhất là xe căng hải, bởi nếu bạn sử dụng bus hay MRT, bạn sẽ không còn cảm nhận được nét đặc trưng của từng thành phố, cảm nhận được cuộc sống của những nơi bạn đang đến. Và có lẽ điều mình luôn thích thú nhất là bị lạc. Cứ mỗi lần lạc là bạn lại khám phá ra một cái gì đó thật mới mà nhiều khi những người du lịch khác chưa chắc đã có được.
    Ví dụ như lần lạc đường ở Athen, vô tình mình tìm được khu chợ cổ kiểu Hy Lạp, hay khu shopping hiện đại ...
    [​IMG]
    Sau khi về khách sạn cất ít đồ lưu niệm lỉnh kỉnh, mình lại tiếp tục cuộc hành trình để có cái nhìn Athen về đêm.
    Có thể nói, trung tâm thành phố Athen lại là khu buôn bán Matuý chính và là nơi dân nghiện ngập hay tụ tập nhất. Có lẽ cảnh sát ở đây cũng đã bị "mua" gần hết nên bản thân mình vẫn thấy cảnh sát thì đứng ở khắp nơi nhưng cảnh mua bán vẫn hiện ra rõ như ban ngày.
    Đang chuẩn bị đi ăn tối ở khu phố cổ thì vô tình bắt gặp được cảnh "kẻ trộm thành Athen". Số là tên này đang định móc hay giật túi của một qúy bà đang ngồi ăn tối trong một nhà hàng ngoài trời nhưng không ngờ bị nhân viên ở đây bắt được, thế là bị ăn no đòn trước khi cảnh sát ập đến.
    [​IMG]
    Một ngày quốc bộ cũng đủ làm cho mình cảm thấy ngon giấc. mặc cho ai đó có làm gì xung quanh.
    Chúc các tình yêu cuối tuần vui vẻ.
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 07/04/2007
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 07/04/2007
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 07/04/2007
  6. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ở hà nọi có trung tâm nào tư vấn du học đi Ý tốt các bạn nhỉ??? tớ định hỏi cho con em, nó muốn học một năm về ngành thời trang
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Từ Athen, có rất nhiều thuyền du lịch lớn trở bạn đến các hòn đảo thần tiên. Vì thời gian có hạn, lại được cậu bạn cũ tư vấn nên tôi quyết định vác ba lô leo lên tàu đi ra đảo Hydra .... để ăn hải sản
    Giá vé di chuyển khá là đắt, trong khi trên mạng thấy mọi người kháo nhau là có thể mua được vé rẻ cho sinh viên hay vé tuần, nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai bảo là có những loại vé như vậy cả. Tiếc tiền nhưng đành phải nhắm mắt mà ... móc.
    [​IMG]
    Khoảng 20 E gì đó cho transportation fee, không nhớ rõ lắm vì cũng đã gần 2 năm rồi. Đảo Hydra hiện ra thật đẹp dưới cái nắng chói chang của mùa hè ĐỊa Trung Hải. Ở đây chủ yếu là các quán ăn Hải sản dành cho khách du lịch "xịn", chẳng thấy có Kebab yêu quí hôi rình đâu nữa.
    Ra đến Hydra thì cũng chưa được tắm ngay, tôi lọ mọ đi theo một đoàn toàn khoai Tây (mà mình thì lúc nào chẳng chui vào chỗ toàn khoai Tây nhỉ) để lên thuyền ra một hòn đảo nhỏ khác. Đảo này chủ yếu dành cho khách thích phơi nắng và bơi lội. Nói thật là với 3E thì cũng xứng đáng lắm.
    [​IMG] [​IMG]
    Bến cảng Hydra
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Miramare Beach (phải đi thuyền mới ra được)
    [​IMG] [​IMG]
    Vì Hydra chỉ là one day trip island nên sau khi phơi nắng và tắm biển xong, chẳng có và cũng chẳng biết làm gì nữa, mình quyết định "lặn" ngược về Athen để tẩm bổ trước những cuộc hành trình đến những hòn đảo khác.
    Lâu lắm rồi mới quay lại topic này, cũng lâu lắm rồi mới nhớ lại và có được những cảm giác tự do lang thang đây đó, tự nhiên lòng lại thấy sướng rồi nghĩ lại thấy chán. Sướng vì mình đã đi được những nơi mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đến, chán là vì quay lại với thực tại suốt ngày quanh quẩn cùng một đống project. Chẳng biết bao giờ mới có thể tiếp tục những chuyến đi như vậy nữa.
    Nhưng mình biết rằng .... "Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại " ....
    Sống là cứ phải hi vọng các bác ạ
    ==============
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa.
  8. been

    been Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ ở Milan 1 ngày thì bọn tớ có nên đi tham sân San Siro ko?
    Được been sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/07/2007
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm sân San Siro chỉ mất có vài tiếng thôi và bạn phải mua tour (12 E thì phải), nên không thoải mái như đi tour ở sân Nou Cam của Barca hay cái gì của Real Madrid.
    Nếu mình nhớ không nhầm thì từ quảng trường trung tâm, bạn bắt Tram số 16 thì phải đến last station. Để chắc chắn nhất, bạn nên hỏi mấy người hướng dẫn hay lái tàu điện bên đó.
    Nói chung 1 ngày ở Milan là được
    ===============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  10. Josquin

    Josquin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn castaway , mình sắp sang Torino và cần một vài thông tin , bạn có thể cho mình nick hay email để hỏi thăm tình hình được không ??? Hiện tại chưa biết gì về TOrino cũng như nước Ý cả , lo quá

Chia sẻ trang này