1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Để xem giá tiền của các chặng nội địa của Ý thì bạn chỉ cần điền thông tin địa điểm và thời gian là OK thôi mà, sau đó nó sẽ list ra cho bạn các loại tàu : tàu nhanh thì giá ... "không" hề rẻ như vẫn nghĩ hay tàu chậm cho an toàn là tuỳ bạn thôi. Sau đó bạn click vào từng option, thường thì Regional là chậm nhất và rẻ nhất nhưng thỉnh thoảng cũng thử so sánh thêm có chênh nhau mấy không.
    Hình như version tiếng Ý thì có vẻ chi tiết hơn là version tiếng Anh, mình nghĩ vậy vì hồi xưa mình cũng gặp trục trặc ở version tiếng Anh.
    Giờ ở trang web nước nào thì cũng là giờ local mà, kể cả bạn đi máy bay từ Việt Nam sang Pháp thì giờ trên ticket bao giờ cũng là local time.
    Verona (ga Porta Nouva : Porta là Port (ga), Nouva là New nên nghĩa là Ga Mới , hehe, nói chung là thường xuất phát từ ga này.
    Mình thấy là đến thành phố nào mà nó hỏi chi tiết về ga thì một là chọn Centrale hay Porta Nouva.
    Venice thì bạn phải chọn Venezia
    Florence thì là Firenze
    Rome là Roma
    Chi tiết cách thức đặt vé thì bạn thử xem lại các bài ở trang trước nhé.
    Nếu bạn đi từ Áo bằng Eurolines thì nhớ là phải mang theo cái Resident Permit (bản photo thôi) vì đến biên giới họ kiểm tra đấy, visa thôi cũng vẫn chưa đủ nếu là đi đường bộ. Bạn có sure là cháu bé OK với tầm 10 hour trip không ?
    Thế bạn đã thử check Promotion từ Áo sang Venice bằng tàu chưa ?
    Còn Eurolines thì nếu mua trước 1 tháng được discount 30% thì phải nhưng hình như chỉ cho return- ticket, còn không cũng được 10% nếu mình không nhầm. Dưới 26 tuổi cũng có cái lợi.
    Còn về khách sạn ở Ý thì mình không nghĩ là double room lại đắt đến như vậy, mình nghĩ là chỉ tầm 40-50E thui. Nhưng đấy là cách đây 2 năm rồi nên mình không dám chắc lắm.
    Bạn thử vào http://www.hostelworld.com/ và http://www.hihostels.com/ xem có cái nào hợp với budget của bạn không.
    Hồi xưa mình lang thang thì thỉnh thoảng cũng ngủ ở hostel 8 người 1 phòng, còn nếu mà tiết kiệm thì đành ngủ ngoài ga nhưng chắc có cháu bé thì chịu rồi.
    Hostel ở Ý là đắt nhất châu Âu mà lại không sạch nữa, mình thấy Đức là rẻ và sạch nhất.
    Đây là cái mình ở Florence, nói thật là không tiện lợi lắm vì ở xa trung tâm, ở trên đồi thì phải :
    Florence - Villa Camerata
    Viale Augusto Righi 2-4
    50137 Firenze (FI)
    Italy
    Tel. +39-055-601451
    Fax. +39-055-610300
    firenze@ostellionline.org
    Ở Rome :
    Freedom Traveller in Rome, Italy
    Via Gaeta, 25, 00185 Rome
    Để mình check lại cái này xem có phải cái hồi xưa mình ở không vì nếu đúng là vậy thì không được hay lắm, vừa đắt vừa không sạch. Bạn cứ thử check các hostel khác xem sao.
    Venice thì mình ngủ ngoài ga còn Pisa thì không cần nghỉ đêm ở đó vì chỉ ở đó có nửa ngày thôi.
    Hi vọng chút thông tin giúp đưọc bạn kiwi.
    ================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là Nice mình cũng không thích lắm. Hồi mình đi thì người ta đang làm lại đường, đaò bới lung tung, lại là mùa đông nên chẳng có ai "tắm tiên" ở Nice cả, .....chán nên không ấn tượng với thành phố này lắm. Nhưng nằm trên đường đến Cannes nên cũng không sao. Với cả đi với lũ bạn nên vui kiểu khác.
    Có lẽ mình thích Cannes hơn vì ai cũng biết là nó nổi tiếng rồi, mà mình thì thường thích cái gì "tai tiếng". Ở Cannes, bạn có thể làm tour 1 ngày ra hòn đảo với truyền thuyết "Người đàn ông đeo mặt nạ sắt". Đẹp và thú vị lắm. Hồi bọn mình đến Cannes rồi định đi tiếp Marseil hay Lyon j j đó, không nhớ nữa nhưng vé tàu đắt quá nên mấy đứa SV với nhau đành nhắm mắt đi về. Có đứa bạn người Bỉ đi rồi về bảo Marseil là thành phố biển lớn thứ 2 ở Pháp (không biết có đúng không) nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, bẩn và trộm cắp nên bọn mình cũng không máu nữa. Cái này là tuỳ quan điểm của từng người nên các thành viên khác đừng ném đá nhé.
    Monte Carlo thì đẹp, nên đi rồi, tự nhiên lại thêm được 1 nước trên lịch trình.
    Hình như mấy trang trước cũng có bài nói về Cinque Terre rồi thì phải ( Cinque (5) Terre (biển) nghĩa là vùng này có 5 bãi biển nổi tiếng). Mình mới chỉ đi bãi biển cuối cùng thì phải, nói chung là đẹp và ấn tượng. Đẹp vì toàn người đẹp ra biển, nước thì trong và sạch, mỗi tội nước lạnh lắm nên dân Ý thường ra phơi nắng thôi. Mình không ngủ qua đêm ở đây nên không biết KS ra sao.
    Nhưng rất muốn một lần quay lại vì đây là biển đẹp nhất của miền Bắc nước Ý.
    Nếu bạn muốn đến Pompei thì có nghĩa là bạn sẽ phải ở Napoli vì Pompei chỉ là 1 thành phố cổ, bị chôn vùi bởi nham thạch sau 1 đêm núi lửa hoạt động nên không thể ngủ ở đó được. Mà Napoli thì mình xin cảnh báo là không an toàn đâu nhé, với cả Nam chứ đừng nói là Nữ. Và nếu bạn đã đến Napoli thì nên đi Soriento, đẹp lắm. Đây là thành phố mình rất thích như Verona vậy. Bạn có nhớ bài hát Trở về Soriento không ? Hãy đến đây để biết được làm sao người ta phải trở về thành phố này. (quảng cáo tí thôi).
    Dạo này bận quá nên vẫn chưa viết tiếp được chuyến đi hè, hihi, sẽ cố gắng hoàn thành sớm vậy để các bạn có thể cập nhật thêm mấy địa điểm nữa
    Chắc lần sau nếu có dịp quay lại Đức nhợn, mình sẽ cố gắng đến 2 thành phố Stutgat và Dresden mà bạn nói.
    Berlin - Dresden - Stuttgart - Paris - Lyon ( or Marseille ) - Cannes - Nice - Monte Carto - Cinque terra - Venice - Pisa - Florence - Rome - Pompei
    Hiện mình không còn ở Ý nữa nên không dám bình loạn gì thêm vụ accommodation nhưng mình nghĩ tốt nhất là bạn phải tính trường hợp xấu nhất là ở tự túc thôi.
    Chúc bạn BX lập được lịch nhé.
    Mình toàn ở hostel nhưng lại thích 5 *
    =========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Mykonos, mình lên tàu về Athen để tiếp tục cuộc hành trình. Tàu chỉ dừng ở bến cảng rất ít nên nếu ai đến chậm thì sẽ bị lỡ chuyến, chú ý nhé.
    Ở Athen thì cũng không còn nhiều việc để làm vì đã lượn ở đây mấy ngày liền nên nhiệm vụ chính là chỉ đợi bus đi ra đảo Corfu.
    Vé bus đi Corfu thì chỉ bán duy nhất ở 1 hostel xa trung tâm, mặc dù cái hostel này cũng không khó tìm lắm nhưng với một đống đồ và quà lưu niệm thì "lỉnh kỉnh" là những từ mình ghét dùng nhất lúc này.
    Tối đó, mình lên đường đi Pink Palace - Corfu
    [​IMG] [​IMG]
    Quang cảnh trên đường đi ấn tượng mối cái cầu treo giống cái cầu Mỹ Thuận nhà mình.
    Đến Pink Palace là lúc trời vừa hửng sáng, các con giời vẫn còn đang ngủ say sưa nên khi bị đánh thức dậy bởi em Receptionist ***y với cốc rượu đặc trưng Corfu welcome trên tay, mọi người không biết và không còn đủ tỉnh táo nên đều nốc hết vào mồm, hét thật to "Yama" mà nói thật là không nốc nó đánh cho hỏng người chứ lị.
    Ah, lí do duy nhất mình muốn đến chỗ này là vì những lần trước đi du lịch bụi, có nhặt được tờ rơi quảng cáo của Hostel này nói rằng có rất nhiều "trò" vui, lại còn được mặc quần áo giống mấy ông thần thoại Hy Lạp ngày xưa nữa nên không thể bỏ qua. Lý do thứ 2 là từ đây, mình có thể bắt Ferry để về Ý, tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh châu Âu mà không bị lặp lại tuyến đường nào cả.
    Phải nói thật là Hostel này rất được của nó, toàn các tình yêu teen teen của châu Âu hay châu Mỹ đến đây đập phá. Giá cả lại không đắt lắm, bao gồm cả ăn sáng, ăn tối .. chẹp ... nghĩ lại thấy đói.
    Sau khi check in và ăn sáng, mình ngu ngơ làm quả kyak ra biển, đúng là điếc không sợ súng, chưa bao giờ chèo thuyền này mà lại dám một mình lênh đênh trên biển như ai . Cuối cùng thì cũng ra khơi được và dạt vào một bãi biển khác .
    [​IMG] [​IMG]
    Hòn đảo này công nhân được cái ... ĐẸP mới tức nên nằm phơi nắng rồi thám hiểm cả ngày mà không chán. Đến chiều thì vấn đề mới nảy sinh, do trình độ có hạn, lần đầu chèo thuyền, đã thế lại vác theo đồ đạc, máy ảnh , ... và thuỷ triều lên, đúng là khốn nạn thân tôi, không biết cách nào vào bờ mà vác được cả máy ảnh không ướt, kéo đươck thuyền theo để còn lấy tiền đặt cọc . Nếu chỉ ôm máy ảnh bởi vào thì không có vấn đề gì nhưng còn cái thuyền thì sao, cuối cùng đành liều ngồi trên thuyền vào như ai, phó mặc mọi thứ cho ... SÓNG và GIÓ.
    Và cuối cùng, khi gần đến vờ thì bị một quả lật suýt TOI, đành nhắm mắt lôi máy ảnh vào bờ vì đó là những thứ tài sản cá nhân rồi trình bày với chú cho thuê thuyền để chú ý cử người nhái ra lôi thuyền vào. Sau vụ này công nhận dân Hy Lạp cũng tử tế khiếp và đếch dám chèo kayak trên biển nữa (nhớ là kayak đi biển khác với cái vịnh Hạ Long nhà mình).
    [​IMG] [​IMG]
    ==========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đúng như quảng cáo, Pink Palace là nơi ăn chơi của các teen teen châu Âu, vì hầu hết những "đồng chí" mình quen thì không Ý, thì Tây Ban Nha, Pháp, Ai Len, Anh, .... mình được xếp cùng bàn ăn với 3 em Bồ Đào Nha đẹp như hoa hậu, đúng là từ đầu chuyến đi đến giờ, chưa được "tiếp xúc" với em nào xinh như vậy. Vì là 3 em nên chẳng biết đặt tên thế nào, thôi cú tự nhủ là Thúy Kiều, Thúy Vân và Thúy Nga.
    [​IMG] [​IMG]
    Đây là mấy kiểu đứng đắn chứ các em mà chuyển sang bikini là cứ gọi quên sầu. Tiếc là mình tính ích kỷ, chỉ thích ghi vào bộ nhớ mà không thích chuọ ảnh để share hàng nên các bác tự ngắm nhé .
    Sau khi dinner xong, cả hội em 5 người, thêm một chú Canada nữa lên sàn để tham gia công cuộc ăn chơi thác loạn. Nói cho hoàng tráng vậy chứ ...
    Ah, để tham gia vào cái gọi là Toga Night, các tình yêu là cứ phải lột hết quần áo bụi bằm dài "thòng lòng" mà thay vào đó, họ sẽ phát cho mỗi người 1 tấm vải màu hồng (deposit 11 E nhé). Với mỗi tấm vải này, các tình yêu muốn che chỗ nào thì che, che trên thì hở duới, che duới thì hở trên. Nói thật là lần đầu nó đưa, mình cũng chẳng biết mặc kiểu gì, hớ hênh trước gương cả tiêng đồng hồ mà không thấy giống vị thần nào của Hy Lạp, mà chỉ thấy giống mấy ông sư "lai căng" vì sư thì chưa bao giờ thấy sư mặc vải hồng. Cuối cùng bị một em Anh lôi vào phòng khoảng 10 phút .... rồi cũng OK, hớn hở chụp với em một kiểu làm kỉ niệm
    [​IMG]
    Sau cũng làm vài kiểu khác với Thuý Vân và Thuý Nga
    [​IMG]
    Đúng là đi du lịch bụi một mình nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là lần ấn tượng nhất, bởi theo như quan sát thì mình là chú da vàng châu Á duy nhất ở đây, đâm ra lại trở thành hàng độc, các tình yêu cứ gọi là nhìn theo ... "ướt sũng".
    Sau khi đã lấy lại tự tin, 5 đứa bắt đầu vào cuộc với món khởi đầu là local drink called "*** on the beach". Úi trời ơi, mình nghe cái tên xong đã thấy nóng hết cả người, đầu óc quay cuồng rồi cũng làm được vài vòng. Khi cả hội đã lâng lâng là lúc nửa đêm bắt đầu, Toga Night khởi động với rất nhiều Game Show, bây giờ các bạn mắt xanh tóc vàng vào cuộc. Thôi thì đủ trò bậy bạ, mình là cứ phải là bịt một mắt không thì bọn nó lại đánh cái giá vào mặt dân châu Á gì sao mà "hư " thế này, thi thoảng còn chạy đi mua thêm bia cho đỡ khát ....

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Tiệc tàn là lúc trời cũng gần hửng sáng, bọn mình 5 đứa lại kéo nhau ra biển hò hét đến lúc mệt lử, ngủ lúc nào không hay
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vài ngày trên đảo Corfu đúng là cứ như chốn bồng lai tiên cảnh, sáng dậy tắm biển "rửa mắt", trưa ăn, chiều lại nằm phơi nắng, tối thì đi sàn, đời còn gì sướng hơn nhỉ.
    À, tên thật của Thúy Kiều, Thúy Vân và Thúy Nga là Caroline, Katherine và Sarah còn cậu bạn người Canada tên là Sebastien.
    Lúc tỉnh rượu mới biết là quảng bá du lịch của nước mình vẫn chưa hoành tráng lắm, mấy tình yêu này cứ nghĩ là Việt Nam chưa có trường đại học nên mình mới phải mò sang đây tìm cái chữ, thế có chết không. Rồi lại còn hỏi là Việt Nam mình có KFC hay Mc Donald không mới chết con người ta chứ. May mà còn biết là hết chiến tranh rồi đấy, chết thật . Cứ làm mình phải quảng bá cho mấy ngày thì mới "khai phá" hết được cái gọi là "huyền bí Á Đông".
    Mấy ngày ở đảo cũng làm quen thêm được mấy bạn Tây tóc vàng mắt xanh, tự nhiên lại thấy đời ... SƯỚNG
    Mà đúng là sướng thật, từ lúc quen nhau nên đi đâu cũng như hình với bóng, hôm mình check out cả hội cuối cùng quyết định chuyển ngày về Ý cùng nhau để "buôn" dưa lê nốt. Thế là lại đầu sóng ngọn gió với nhau, hết ngủ trên biển rồi lại trên boong tàu. Cuối cùng Phà cũng cập bến Brindisi (Ý).
    Quay lại Ý lúc trời vẫn còn sớm nên cả lũ lại làm quả cuốc bộ vòng quanh thành phố. 3 ả tố nga quyết định chia tay để đi San Marino còn mình thì lên đường đi Napoli. Đã hơn 2 năm xa cách mà giờ này nằm đây chỉ còn nhớ mỗi mấy cái hôn tạm biệt, sao mà nhớ cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy....
    Trở về Ý cũng như trở về nhà, mắt lúc nào cũng phải đảo như rang lạc, đồ đạc thì ôm khư khư đằng trước trong chẳng khác gì mấy con buôn.
    Nhưng một kỉ niệm đẹp như vậy càng làm cho chuyến đi của mình thêm hấp dẫn và ý nghĩa.
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 3 ả Tố Nga đã lên đường, còn tàu của mình thì chiều mới đến nơi. Vậy là thời gian vẫn còn giông dài để sở lượn kĩ hơn thành phố.
    Cũng định bụng kiếm một cái nhà hàng Tàu khựa nào đó để nhét cái gì đó vào mồm sau nhưng ngày ăn chơi trác táng trên đảo, định bụng thêm tí cơm cho nó thuần Việt chứ Tây mãi cũng "ngấy", nhưng đi mãi, ... đi mãi chẳng thấy có biển hiệu Chinese gì cả. Vậy nên bụng đành bảo chân tạt qua siêu thị mua chút đồ ra công viên nhai tạm. Chính sách này bao giờ cũng rẻ chán mà lại có cả desert hoa quả tráng miệng. Hoa quả ở châu Âu thì bao giờ cũng ngon, bổ, rẻ ...
    Ra công viên ngồi ăn cho nó thanh tịnh, ngắm hàng hoá lũ lượt ngược xuôi, được cái đây là thành phố cảng nên cũng có rất nhiều du khách như mình. Chẳng hiểu lúc đó mình trông bẩn bẩn, mọi mọi thế nào mà tự nhiên có một cặp trai thanh gái lịch tóc vàng mắt xanh tiến tới, lúc đầu cứ nghĩ là nó sẽ hỏi đường hay buôn chuyện j đấy, nhưng ai ngờ nó lại mời mình ăn. 2 anh chị cứ nghĩ là mình đi du lịch hết tiền nên phải ra công viên ngồi nhìn cho đỡ đói, nên mang ra mời mình một chút đồ ăn.
    Sau khi trình bày là mình "xực" rồi, đang "đong hàng", đợi tàu thôi và cảm ơn lòng tốt của 2 bạn, các tình yêu ý mới chịu đi cho. Nhưng thú thật tự nhiên thấy cảm động quá, từ hồi đi "Tây" đến giờ có đứa nào nó mời mình ăn đâu cơ chứ, à có đứa mời nhưng mình tự trả "xèng".
    Quay lại nhà ga để đón tàu thì được thông báo là tàu ... chậm, sao giống cái Hãng hàng không Sorry Airlines thế.
    Cuối cùng thì tàu cũng đến nhưng bị transit ở một ga nữa chứ không được đi thẳng như lịch trình. Ôi, Ý mà.
    Nhà ga Napoli Centrale được cái là nối liền với Metro nên cũng thuận tiện và cũng đỡ sợ hơn vì đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối.
    Nói thật là hồi đi Napoli thì mình cũng chưa nghe nhiều chuyện kể về an ninh của thành phố này mà mới chỉ được mấy nàng "Kiều" dặn dò thôi, nên điếc không sợ súng. Lí do đi Napoli thì chẳng qua là mấy đứa bạn người Ý bảo Napoli là nơi bắt nguồn của rất nhiều thứ, có nhiều món nổi tiếng, như Pizza Napoli là ngon nhất, cà fê Napoli đặc biệt nhất, v.v.... và v.v...
    1 tay kéo vali, 1 vai đeo balô, mình lọ mọ trong thành phố để tìm về hostel. Sau khi hỏi vài người đi đường thì mình cũng mò được tới nhà trọ, nhưng lại chim cú một nỗi là FULL. May mà chú lễ tân đó tốt bụng, gọi điện đến một hostel khác check trước và cho mình địa chỉ.
    Phải nói là hostel mới cực TUYỆT, ngõ vào tối om, không có thang máy, hostel nằm trên tận tầng 3 nhưng được một ưu điểm là rất gần một nhà hàng Pizza nổi tiếng trong thành phố.
    Vậy là có chỗ trú chân đêm nay ...
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lại nói nhiều và tả cảnh rồi. Mời các tình yêu du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy
    Bến tàu điện ngầm
    [​IMG] [​IMG]
    Thành phố trong con mắt của tôi
    [​IMG] [​IMG]
    Mình vẫn thích những kiểu phố nhỏ ngõ nhỏ như thế này
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Còn đây là cửa hàng Pizza ngon bổ rẻ nhất mà mình từng biết
    Nếu với 2E, bạn chỉ có thể mua một cái Pizza bé xíu ở các thành phố khác của Ý thì với 2E, bạn có thể mua một cái to đùng ở Napoli.
    [​IMG] [​IMG]
    ===============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống no say xong thì cũng phải mò về hostel mà ngủ để mai còn chiến tiếp. Hostel này không đến nỗi nào mỗi tội nằm chung với khoảng hơn chục mạng trong phòng thì cũng khó ngủ, ai bảo Tây nó không ngáy nào, úi giời ơi là ... các nốt nhạc là có đủ, các kiểu động cơ là chạy cứ như giá xăng chưa bao giờ tăng ...
    Sáng hôm sau ngũ đã mắt đến tận 8h mà các con giời vẫn còn vật vã trên giường nên mình đọc chiếm cả cái toilet, đã đời cbn.
    Sáng nay quyết định đi Pompei vì có cô bạn bảo là phải đến đó để chứng kiến một thành phồ bị nham thạch vùi chỉ sau một đêm, để thấy rằng cái chết có thể đến với bất cứ ai trong tích tắc.
    Hành lí bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nên vèo một cái là đến nhà ga trung tâm, tốt và rẻ nhất là mua vé ngày (4.5E). Ở đây, chỗ soát vé nào cũng có cảnh sát đứng trực do lo sợ người Ý với bản tính láu cá và tiết kiệm như ngượt Việt.
    Từ ga Napoli đến Pompei mất khoảng 45 phút đi tàu vì dừng ở rất nhiều ga dọc đường. Đến nơi thì thôi rồi, rất nhiều tourguide chào mời và hàng đàn du khách đang xếp hàng mua vé vào cửa.
    Với 10E, bạn có thể thăm quan trọn thành phố trong 1 ngày mà không cần ... hướng dẫn viên. Theo cảm nhận của mình thì thành phố Pompei cũng không còn lưu lại được nhiều thi hài hay j j đó như mình mong đợi nên thực sự thì mình cũng không ấn tượng lắm, nhưng mình có thể đoán rằng, trước đây Pompei là một thành phố đẹp của Ý. Hay có thể vốn hiểu biết hạn hẹp nên thực sự chưa thấy hấp dẫn lắm lắm, có lẽ những người làm công tác khảo cổ sẽ rất thích thú khi vào đây.
    Đây là đấu trường của thành cổ
    [​IMG]
    Còn đây là ngọn núi đã phun trào nham thạch nhấm chìm Pompei trong một đêm
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Có bác nào viết bài còn bảo Pompei còn lưu giữ lại được hình hài của một cặp bị nham thạch phun lúc đang ... cbn. Em dạo mấy vòng mà chẳng thấy gì, đúng là ...
    [​IMG] [​IMG]
    =============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 07/12/2007
  9. kiwifresh

    kiwifresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem đc giá ở trenitalia rồi nhưng ở mục Fare có đến mười mấy chọn lựa, ko biết như mình thì chọn loại nào thích hợp nhỉ? Flexi hay Standard, Amica hay Famillia 15%....? Có vẻ như Standard là thấp nhất???!!! Mình search thử loại Standard cho chặng từ Venezia đi Firenze là 30E/1n (bằng giá tàu Vienna-Venice )
    Mấy trang hostel mình tìm ks toàn đắt quá, hichic. Vào Venere.com thì có kiếm đc mấy cái 55-60E và chắc lên lịch xong xuôi sẽ book ở đó vì ko mất phí dv và deposit
    Vì có em bé đi cùng nên chắc cố gắng lắm cũng chỉ đi được nhữgn điểm chính thôi ko sợ em bé ko chịu nổi, hichic.
    Bạn có kinh nghiệm gì vụ nấu ăn dọc đường ko chia xẻ cho mình với. Em bé đi theo thì đã xác định cho ăn thức ăn đóng lo nhưng nếu thỉnh thoảng nấu cháo cho bé đc thì tốt
    Nhờ bạn nên lịch trình đi Ý mình đã lên hòm hòm rồi, bi giờ đang xem lại chính xác giờ tàu, mb và giờ check out của ks để link lại giờ giấc đi lại thôi. Mình sẽ nghiên cứu tiếp các bài của bạn đến Paris - Bỉ và Hà lan cho chặng tiếp theo :)
    Quên nữa, mình có em bé nên chắc sẽ đi train từ Vienna - Venice cho nhẹ nhàng, đi Eurolines thì sợ ko tiện cho em bé. Vé tàu người ta mới bán đển 3/2008 nên chỉ có thể check sơ sơ thôi, giá vé khoảng 60E cho 2 người (ko có giá vé cho e bé 2 tuổi nên chắc em bé nhà mình sẽ ko mất tiền ) Còn book vé rẻ thì chưa biết cách book thế nào, mình sẽ nghiên cứu tiếp
    Vote cho bạn 5 * nhé!
  10. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử check trang www.italiarail.com xem sao? Trang này viết bằng tiếng Anh giao diện rất dễ sử dụng. Mình tòan tìm ở trang này thôi vì trang treinitaly khó quá.
    Tìm accommodation thì mình vào trang http://www.europeanexplorer.com/hostel_accommodation.htm. Cứ scoll down xuống dưới bạn sẽ thấy nhiều hostel khá rẻ (U 20 E).
    BX làm gần xong chương trình ờ Ý và Pháp rồi. Chỉ còn mỗi Đức thôi. Lúc trước mình định đi Stuttgart là vì tưởng là cô bạn ở đó nhưng check lại mới biết cô ấy ở Munich nên sẽ đi Munich chứ không đi Stuttgart nữa.
    Khi nào làm xong minh post lên nhờ các bạn coi lại nha.
    Ở Paris muốn đi Fontainebleau thì mình nên đi thế nào? Có direct train từ paris ko nhi?

Chia sẻ trang này