1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chuyển thắc mắc của bạn lên admin kỹ thuật.Hi vọng sớm có trả lời cho bạn!
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Grazie mille a MOD vì đã sửa được lỗi kĩ thuật nhanh như vậy.
    Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, theo như lịch trình thì tuần này mình sẽ đi Milano và Verona. Nói thật với các bác là lịch trình như vầy thì không được thuận tiện lắm, không tiết kiệm lắm nhưng với mục tiêu là cuối tuần rong ruổi (từ tối thứ 6 đến tối CN) nên không thể kết hợp Verona và Venice vào cùng 1 chuyến như mọi người nghĩ được.
    "Đại tiện" đây mình cũng cũng xin phép được tư vấn các bác luôn thể, nếu bác nào định đi Áo (Austria) từ Ý thì tốt nhất là bắt bus Eurolines ở Verona (cheapest way). Sáng đến Verona, lượn lờ lòng vòng vài chỗ nổi tiếng, tối bắt bus đi Viên, khi nào quay trở lại thì đi Venice cũng được, như vậy là tiết kiệm nhất.
    Mình quyết định đến Milano vì tuần trước đó vừa xảy ra vụ đụng độ giữa cổ động viên 2 CLB Inter và Milan ở SVD San Siro và ghé qua nhà thờ Duomo nổi tiếng.
    Quang cảnh xung quanh quảng trường Duomo :
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Với mình thì Duomo ở Milano là nhà thờ đẹp nhất ở Ý đấy, với hàng nghìn bức tượng nhỏ được gắn trên tường, tiếc là công việc bảo tồn vẫn chưa kết thúc nên không có ảnh trực diện cho các bạn được.
    Khải hoàn môn ở Milano
    [​IMG]
    Bên trong KHM là một nơi nghe nói rất đặc biệt, mời bác nào ở Milano tư vấn hộ nhé. Hôm em đến thì chỉ thấy Cinese một đống đang chụp ảnh cuới thui... chán ốm
    [​IMG] [​IMG]
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    San Siro
    Từ Duomo, các bạn bắt tram 16, bên cuối cùng sẽ là SVD.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Behind of Football Match
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Vé vào cửa SVD hơi bị đắt bao gồm cả vé thăm quan phòng truyền thống của 2 CLB nhưng mình khuyên các bạn đừng phí công vào vì thứ nhất không được chụp ảnh cúp và các kỉ vật này nọ , thứ 2 đây chỉ là bộ sưu tập cá nhân nên không có gì hoành tráng lắm. Nhìn 2 cái của Barca và Real khóc thét.
    Shopping in Milano
    [​IMG] [​IMG]
    Dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    VERONA - Thành phố của tình yêu
    Chắc chẳng có ai ở đây không biết câu chuyện tình nổi tiếng Romeo và Juliet nhưng không hẳn ai cũng biết câu chuyện tình lãng mạn này được nhà văn Shake ở tận bên Anh viết dành tặng cho một thành phố đẹp ở bên Ý - Verona.
    Sau một đêm vật vờ ngoài ga Milano để tiết kiệm chi phí, sáng hôm sau mình quyết định mua vé đi chuyến tàu đầu tiên đến Verona. Do chưa tỉnh ngủ nên quên không "dập" vé, đến lúc bị nhà tàu kiểm tra, giải thích này nọ mãi mà mụ soát vé "cố tình" không hiểu, suýt nữa thì bị phạt 25 Euro, nhưng cuối cùng chắc nó thấy chú sinh viên nghèo đam mê du lịch nên cũng tha cho. . Với những sự kiện như vậy nhiều khi có thể làm hỏng cả chuyến đi của bạn nên các bạn rút kinh nghiệm nhé. Nhưng sau khi tới Verona (Porta Nuova), cảm giác mà thị trấn này đem lại cho mình là sự thích thú và sảng khoái nên những mệt mỏi và bực tức đều tan biến hết.
    Nói về Verona, trước hết phải kể đến sự sạch sẽ từ ngay nhà ga. Nói đến Verona là phải kể đến một thành phố thanh bình và yên tĩnh, không có nhiều bác "xe ôm" đợi khách và chèo kéo này nọ. Làm 1 ly Capuccino xong, mình quyết định quốc bộ cho nó "khoái".
    Với những thành phố như thế này mà di BUS thì phí lắm các bạn ạ, các bạn sẽ không thể tận hưởng được cái cảm giác thanh bình mà thành phố đem lại cho du khách đâu. Với 1 tấm bản đồ free xin được từ Tourist Information, bạn có thể hình dung khái quát về thành phố, về vị trí nhà ở của Juliet, của Romeo, đấu trường Arena,.... rồi cứ thế mà "tương" thôi.
    Mời mọi người thăm Verona
    [​IMG] [​IMG]
    Thật may là hôm mình đến thăm Verona, thành phố đang tổ chức hội trợ nên cũng rất nhiều hoạt động vui nhộn
    [​IMG] [​IMG]
    Dòng sông tình yêu, nơi Romeo thường rủ Juliet ra "bãi giữa"
    [​IMG] [​IMG]
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Casa di Julietta
    [​IMG] [​IMG]
    Lời trái tim muón nói hay "tin nhắn tình yêu"
    [​IMG] [​IMG]
    Đến đây, các bạn nên "làm" những việc mà mọi người vẫn hay làm thế này này
    [​IMG] [​IMG]
    "Ban công tình yêu" (lịch sử kể rằng, việc cơi nới đã có từ thời của nàng Julietta)
    [​IMG]
    Quang cảnh khu tập thể nhìn từ trên ban công
    [​IMG] [​IMG]
    Mời mọi người ghé chơi nhà nàng (vé vào cửa 5 E cho những ai có thẻ sinh viên quốc tế)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Romeo & Juliet (dịch theo tiếng Hán là Lộ Miêu và Duy Liên)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    "****ing bed" hay còn gọi là "chiếc giường tình tang"
    [​IMG]
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Casa di Romeo
    Ngôi nhà của chàng Romeo hiện nay thuộc về một gia đình giàu có nên không được tự tiện vào như nhà nàng Juliet nữa. Đỡ tốn xiền...
    [​IMG] [​IMG]
    Before and After
    [​IMG] [​IMG]
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Verona mà không nhắc đến Arena thì thật là thiếu xót. Hàng năm vào khoảng tháng 8, đấu trường Arena được trang hoàng trở thành một sân khấu Opera ngoài trời nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách yêu thích môn nghệ thuật "ru ngủ" này, với các giọng ca Pavarotti, ... ( 5E nếu có thẻ SVQT nhé )
    Đây được coi là đấu trường lớn thứ 2 ở Ý sau Colosseum ở Roma
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ngoài ra Verona còn được coi là thành phố galetto nổi tiếng của Ý nữa với những cửa hàng nổi tiếng. (bạn nào có ảnh post hộ nhé).
    Các bác nào có biết truyền thuyết về cái giếng này không (người ta gọi là Loggia del Cóniglio) ? Hôm đó em đứng nghe ké một tour nhưng chỉ vớt vát được vài từ. Hình như nó là bắt nguồn từ cái gì đó, liên quan chặt chẽ đến Roma. Rất quan trọng với lịch sử cử Ý.
    [​IMG] [​IMG]
    Ngoài ra ở thành phố Verona còn có 1 lâu đài cổ nhưng bên trong cũng không có gì đặc sắc lắm.
    [​IMG]
    Vậy là chuyến đi tuần này của tôi đã kết thúc tại Verona - thành phố tình yêu.
  8. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Duomo ở Milano đẹp thật nhưng mà đẹp nhất phải là Duomo của Trento, ôi chao là đẹp, là thơ mộng!
    Thân ái và quyết đấu!
  9. mcat

    mcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HIc, chuyến đi hoành tráng quá!
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thế là một tuần nữa đã trôi qua, nhân dịp lễ Phật Đản ở châu Á và ngày lễ một vị thánh ở Torino, xin được tiếp tục cuộc hành trình "xẻ dọc nước Ý".
    Lần này, đoàn của chúng tôi gồm 4 thành viên đến từ 4 nước khác nhau (Indonesia, Pakistan, Ecuador và dĩ nhiên là Việt Nam nữa) nên chuyến đi vô cùng thú vị. Mỗi người đều được phân một nhiệm vụ trước nên mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi lo phần vé và planning, cô bạn người Ecu lo phần Hostel và history từng địa điểm (vì nói được tiếng Ý, kiêm tour guide), 2 cậu còn lại lo việc Navigation trong khi di chuyển (mọi người chỉ việc đi theo, không cần ai cũng phải cầm 1 cái bản đồ). Nghe chừng có vẻ ổn nhỉ
    Bọn tôi quyết định đi Florence (Firenze) và Pisa bởi 2 thành phố nổi tiếng này cũng rất gần nhau. Pisa, bọn tôi ở trọn vẹn 1 ngày vì thế không cần lo chỗ nghỉ ngơi, còn Firenze thì ở lại 3 đêm nên cũng là một vấn đề (tài chính và booking).
    Nói qua về Youth Hostel ở Ý nhé, nếu bạn có Youth Hostel Card thì bạn sẽ được giảm 3Euro so với những người không có (tất nhiên bạn chỉ có thể nhận được khuyến mại này sau khi ở ít nhất 6 đêm). Ví dụ nhé : Ở Florence bọn tôi ở 1 Youth Hostel trên đồi, giá bình thường là 17 E/1 người/1 đêm/ phòng 6 người. Nhưng cả nhóm chỉ có cô bạn người Edu có card nên cô ấy chỉ phải trả có 14 E. Còn bọn tôi sau đó có làm thẻ nhưng phải ở ít nhất 6 đêm nên đến bây giờ vẫn chưa đủ.
    Đến Florence vào sáng sớm nên thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, bọn tôi quyết định mò về Hostel (cũng hơi xa nếu quốc bộ từ ga) nhưng biết làm sao được. Đã vậy chỉ được ở có 2 đêm nên đêm cuối cùng vẫn phải tính, kệ thôi được đến đâu hay đến đó....
    Florence được người Ý coi là cái nôi của văn hoá bởi rất nhiều bậc hiền tài được sinh ra và phát triển sự nghiệp ở đây như Leonardo da Vince, Giotto, Michelangelo, những văn hào như Giovanni Boccaccio, Dantẹ; như kiến trúc sư Filippo Brunnelleschi, như nhà thiên văn Galileo, ....
    Những hình ảnh về trung tâm thành phố, chắc chắn phải là Duomo rồi , suốt ngày lượn Duomo nên cũng không còn thấy hấp dẫn nữa....
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này