1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, ở Firenze có đến 3 bức tượng của chàng Davide : một bức màu trắng được đặt ở trung tâm thành phố, 1 bức màu xanh rêu được đặt trên đồi và một bức gốc được đặt trong bảo tàng thành phố (vé 8E và phải xếp hàng khá lâu, ngoài ra cũng không được phép chụp ảnh nên bọn tôi đành chơi hàng giả thôi). Mời các bác ngó qua, ai có ảnh gốc thì up hộ nhé.
    Bức tượng ở trung tâm thành phố
    [​IMG]
    Bức tượng ở trên đồi
    [​IMG]
    Làm một quả City tour nhé
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Xung quanh tượng Davide ở trung tâm thành phố có rất nhiều bức tượng liên quan đến truyền thuyết và thần thoại Hy Lạp, bạn nào có thời gian thì nên tìm hiểu thật kĩ thì sẽ thấy thú vị hơn. Một chút quan điểm là những bức tượng ở Firenze nói riêng và ở Ý nói chung đều có hơi hướng bạo lực (chặt đầu, đánh nhau,..) khác hẳn với Viên (là những chú bé hay những nghệ sĩ chơi nhạc).
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Trước chuyến đi có mò lên ttvnol tìm hiểu chút thông tin thì thấy các bậc tiền bối có đề cập đến chiếc cầu Ponte di Vecchio nên mình cũng đú một tí.
    [​IMG] [​IMG]
    Điều đặc biệt ở Ý là thành phố hay thị trấn nào cũng có một dòng sông chảy qua
    [​IMG]
    Con sông về đêm
    [​IMG] [​IMG]
    Thần tình yêu 2 Euro
    [​IMG] [​IMG]
    Xếp hàng mua vé vào bảo tàng đông kinh khủng (từ 9h sáng mà đến 4h chiều mới được vào, choáng ....)
    [​IMG]
    2 địa điểm nổi tiếng trên cầu Ponte di Vecchio
    [​IMG] [​IMG]
    Một hình thức vui chơi giải trí kiếm thêm xiền của người Ý vào buổi tối
    [​IMG]
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm cá nhân : nếu bạn là người yêu thích kiến trúc và điêu khắc thì Firenze tuyệt vời rồi, ở bao lâu chắc cũng không chán như cô bạn tôi. Còn với tôi thì điểm thu hút nhất ở thành phố này lại là 2 khu vực trên đồi, bởi phong cảnh nhìn từ đây tuyệt đẹp, bạn có thể bao quát tất cả thành phố....
    Thứ nhất là ngọn đồi đầu tiên, công viên nghệ thuật của thành phố
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Còn đây là nhóm chúng tôi
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chút tips : riêng ở Firenze, mình khuyên mọi người nên vào Tourist Information trước để lấy bản đồ free, ngoài ra họ sẽ hướng dẫn bạn cách đi nào là tiện nhất có thể đi đến các địa điểm du lịch trong thành phố (English speaking)
    Ngoài ra, Florence còn được coi là thành phố sản xuất thời trang đồ da nổi tiếng ở Ý nên các bác nào ghé qua, thiển nghĩ cũng nên làm chiếc áo, cái ví hay đôi găng tây về làm kỉ niệm.

    Đây là phong cảnh Florence nhìn từ ngọn đồi thứ 2 :
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Như đã tiên liệu ở trên, chúng tôi chỉ có chỗ ngủ trong 2 đêm ở Florence và đêm cuối cùng do không tìm được chỗ cho cả 4 người (mà chỉ còn 2 suất nên bọn tôi quyết định nhường 2 suất đó cho 2 bạn người Ecuador và Pakistan). Tôi và cậu bạn người Indo quyết định ra ga ngủ cho tiết kiệm, nhưng ga Firenze không phải một nơi an toàn để ngủ cho dân backpacker vì thế chúng tôi bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày đi Pisa và hẹn hôm sau sẽ gặp nhau ở chân tháp nghiêng. Thật may là nhà ga ở Pisa có hẳn 1 phòng dành riêng cho khách transit nên chúng tôi cũng không khổ sở lắm, đã thế lại còn tiết kiệm được chút xíu...
    Đến tháp nghiêng mà các bạn không tham gia cuộc hành trình đẩy tháp thì thật phí. Giá để leo lên đỉnh tháp Pisa là 15 E cho 30 phút và như vậy là quá hoang đường với chúng tôi.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài tháp nghiêng Pisa, thành phố Pisa còn có nhà thờ và bảo tàng nữa, không biết mọi người còn đủ sức và đủ xiền để thăm quan không ??? (sorry vì không tìm được cái ảnh phong cảnh không nào nên đành post cái mặt mình lên)
    [​IMG] [​IMG]
    Lại sông nước mênh mang
    [​IMG] [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 12/05/2006
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thế này sao bác đi du phủi được Bọn em lúc trước đi, 1 thằng cản địa, 1 thằng để máy trong balo chụp ( no fill flash) chứ cứ để flash đánh xoẹt xoẹt thì sẽ bị tó ngay hoặc là ngồi túm tụm trong góc tường giả vờ ngắm hoặc... vẽ ( toàn là anh em KT - XD đi với nhau mà ) đặt máy trong balô cứ thế đua nhau bấm, về nhà chịu khó crop phần lưng với đầu của visitors đi hehehe... nhưng xem ra cũng chỉ là bức tượng... chẳng có gì hay cả
  7. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Góp với Castaway ảnh chụp chàng David "xịn" nhé. Xấu hổ quá, mình lại đi khoe là mình chụp trộm thế này . Castaway nhớ mời A.SAPP bia cho vụ này nhé
    Tội nghiệp Castaway mất gần cả ngày để chờ vào bảo tàng, hôm đó, A.SAPP chỉ mất có chừng 10 phút xếp hàng thôi
    [​IMG]
  8. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn đây là Pisa, lần lượt từ ngoài vào nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bác Tony_gay nói chí ní.
    Thực ra không được chụp ảnh chỉ là 1 yếu tố nhỏ, cái chính là phải xếp hàng lâu và lại 8E nữa, bọn em cũng đi nhiều bảo tàng rồi nên xem không cũng thấy mệt. Em chỉ thấy thích nhất 2 bảo tàng ở châu Âu là bảo tàng Louvre ở Paris và bảo tàng Vatican ở Ý thôi.
    Nói thật là em không phải dân KT hay XD nên cũng không máu me khoản này lắm còn tuyệt đối không sợ bị tóm, tóm thì ảnh nó cũng nằm trong máy mình rồi, nó có bắt xoá đâu mà bác Chuyện này em vẫn làm như cơm bữa.
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 13/05/2006
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Để cung cấp thêm chút thông tin cho những chị em nào máu mê shopping và giới buôn bán đồ hiệu của Ý, những người luôn coi Milano là kinh đô thời trang của thế giới nhé. Xin giới thiệu với mọi người một khu Outlet rất lớn, thậm chí được coi là lớn nhất của Ý. Khu này nằm tại thị trấn Novi Ligure, với giá cả phải nói là trên cả tuyệt vời.
    Thường thường thì đợt Sale ở Ý bắt đầu vào tháng 7, năm 2005 Torino được chọn là thành phố đầu tiên cho đợt giảm giá này nên bác nào có ý định tăm tia đồ hiệu thì nhớ nhé ..., còn 2006 thì không biết nữa ...
    Khu Outlet này thường trưng bày những mẫu chưa bán hết của năm trước và những sản phẩm mới của mùa thời trang sắp đến của những hãng thời trang nổi tiếng trên tế giới như Addidas, Asics, Bulgari, Calzedonia, CK, D&G, Energie,.. (gần 150 shops ). Vì thế, giá cả cho những mẫu thời trang của mùa trước thường được discount tới 70%, cực ngon (bình thường quanh năm chỉ discount khoảng 30% nhưng đỉnh điểm lên cao nhất là vào mùa Sale). Các bạn đừng băn khoăn về khoản chất lượng vì dân Ý hầu như thường xuyên đến đây để shopping và điều đó chính là minh chứng quan trọng nhất. Tôi được một cô bạn người Ý tên Chiara giới thiệu và thực hiện chuyến đi cùng với một bella người *********.
    Để có thể đến được khu này, các bạn có thể đi bằng tàu hoặc car nếu có.
    Từ Torino Porta Nuova, bạn mua vé tàu đến ga Novi Ligure (6.25 E). Sau khi đến ga, ở trước cửa ga có bus để đi đến khu Outlet (bạn cứ hỏi những bác tài về Outlet thì ai cũng biết). Bus này đi 1 vòng tròn quanh thành phố (tần suất 10 - 15 phút), giá khoảng gần 2 E.
    Ngoài ra khu này còn có bán cả đồ ăn thức uống nên cũng không phải chuẩn bị gì cả. Mở cửa đến 8 - 9 p.m nhưng nhớ phải check chuyến tàu cuối cùng từ Novi Ligure về thành phố của bạn nhé vì mua vé tại ga ở đây hơi khó. Cẩn thận không phải ngủ lại ở ga thì hơi phiền đấy.
    Để biết thêm chi tiết về khu này, mời các bạn ghé thăm trang web : www.mcarthurglen.it
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mọi người mua được nhiều đồ hiệu với giá ngon.

Chia sẻ trang này