1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình định qua Ý mùa hè này, tặng các bạn ở Ý và vui mừng đón chào các bạn tới Hungary
    Ttừ hồi xa nhà thì lại lấy chuyện đọc thơ văn, sưu tầm ảnh quê nhà và tìm hiểu các vấn đề kinh tế làm thú vui riêng, tặng các bạn trang web của tôi:
    Các món ăn ngon Việt Nam quê hương mình:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=125
    Tuyển tập truyện ngắn hay:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=50
    Tuyển tập thơ
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=1300
    Chuyên mục Kinh tế học và Thị trường chứng khoán:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showforum=19
    Hân hạnh đuợc đón tiếp và ghi nhận cảm xúc từ các bạn
  2. sumicat

    sumicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Castaway ơi, chùm ảnh của bạn về Venice tuyệt vời lắm. Nếu bạn có thêm chút thông tin hướng dẫn thì tốt quá.
    Nhà tôi cũng định đi chơi Venice nhưng chỉ có 01 ngày thôi. Tôi định đi từ Marseille/ Nice bằng tàu đêm tối 7/6 và đến Venice sáng 8/6, nghỉ đêm ở Venice rồi sáng 9/6 phải về Paris. Bạn có thể tư vấn tôi đi thăm những chỗ nào, nghỉ ở đâu (double room cho 2 vợ chồng), và nhất là cái vụ đi lại ra sân bay ấy. Tôi chưa đi châu âu bao giờ cả nên rất cần giúp đỡ. Cám ơn trước nhé.
    Địa chỉ của tôi là thangsumi@yahoo.com mobile 0913233783. Tks.
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    =================
    Ciao Sumicat,
    Chào mừng bạn đến Venice!!!
    Như đã nói ở trong bài về Venice, bạn có thể mua vé đi thuyền 24 giờ/ 10 Euro, ngoài thành phố chính ra bạn cũng có thể thăm 2 hòn đảo là Murano và Burano nữa. Còn thông tin về khách sạn và đi ra sân bay thì có thể tham khảo thêm ở :
    http://www2.ttvnol.com/italy/732827.ttvn
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
  4. sumicat

    sumicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn castaway nhé.
    Mình tìm được thêm nhiều thông tin rất bổ ích.
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hè đã đến, tuy không có phượng hồng nhưng những ngày nghỉ dài ở Ý đã bắt đầu xuất hiện và để chuẩn bị cho những chuyến đi chơi dài ngày như vậy thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng những chuyến chu di thiên hạ ngắn ngày.
    Với những cư dân thành Torino, một lời khuyên chân thành là không thể bỏ qua vùng biển Cinque Tere (Vùng 5 bãi .... biển ).
    Vùng biển này được coi là đẹp nhất của miền Bắc Ý với những bãi cát trắng mịn và bãi tắm trong sạch .. nhưng lạnh đến "xoắn" lại (khác hẳn với biển Việt Nam).
    Điều đặc biệt là người dân châu Âu họ ra biển không phải để bơi mà chỉ để khoe "hàng" và phơi nắng, vì thế các bác cứ yên tâm mà đi, mà ngắm hàng "libero" và "promotion".
    Từ Torino, để mua được vé đến Monteosso (bãi biển đầu tiên trong khu 5 bãi), các bạn phải transit ở Genova nhưng khi về thì lại không cần chuyển tàu đâu (chi phí cho cả chuyến đi khoảng 30 - 35 Euro thôi, đâu có đắt nhỉ).
    Sân ga Monterosso
    [​IMG] [​IMG]
    Bãi biển Monterosso
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Không khuyến khích trẻ em dưới 18 tuổi và bác nào cận trên 3 đi ốp.
    [​IMG] [​IMG]
    Thành phố biển cũng rất thơ mộng và xinh xắn, nhưng hơi khó thuê nhà nghỉ vì giá cả hơi chát và cung có vẻ không đủ cầu nhưng có là gì đối với dân backpacker. Đẹp là "đi" thôi
    [​IMG] [​IMG]
    Do quá mải mê ngắm "hàng hoá" nên không đủ thời gian đi 4 bãi còn lại, hi vọng có bác nào đã và sẽ đi làm ơn up hộ lên để cho cả nhà cùng thưởng thức.
    Buona fine settimanna !!!
  6. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay 5stars. castaway đã đến Genove chưa ạ? Ở đó có gì đẹp o? Nhìn bác đi mà mê quá
  7. tigon84

    tigon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn Castaway,
    đọc mấy bài bạn viết thấy hay lắm, nhất là hiện giờ tớ lại đang chuẩn bị làm 1 chuyến đi Italia khoảng 1 tuần (1/8 - 7/8). Bạn có thể cho tớ lời khuyên nên đi những thành phố nào dc ko?
    Tớ hiện ko biết nên đi những tp nào trước, tp nào sau và ở mỗi tp nên ở lại trong bao lâu nữa.
    Giúp tớ với. Thanks you nhiều.
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình.
    Grazie mille !!!!!
    Dạo này mình bận quá nên không còn thời gian va cảm hứng để trả lời các bạn được. Đúng là cái cảm giác bận rộn của thi cử thời sinh viên nó khác hẳn với cái cảm giác bận rộn của cơm áo gạo tiền.
    Nhưng thôi, dẹp những thứ đó sang một bên để bát đầu khởi động những cuộc hành trình mới.
    Nếu bạn có thời gian khỏang 1 tuần thì nên đi những thành phố nào của Ý nhỉ ???? Khó đây vì thành phố nào cũng đẹp và đáng đi cả.
    7 ngày thì hơi ít nhưng đành chịu thôi vì đi du lịch thì chẳng biết thế nào là đủ đâu .
    Bạn có thể chọn Rome là thành phố đầu tiên của cuộc hành trình hay cuối cùng cũng không sao. Nên dành ở đây khoảng 3 ngày thì mới cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố (trong đó một ngày là đi Vatican).
    Từ Rome, bạn có thể đi tàu đêm đến Florence, chơi và đi thăm thú khoảng 2 ngày 1 đêm hay 1 ngày 1 đêm là đủ, cũng tuỳ vào cảm hứng của bạn. Sau khi rời Firenze (Florence), bạn có thể bắt tàu đi Pisa để ngắm cái tháp nghiêng thứ thiệt (hết nửa ngày là cùng).
    Từ Pisa, bạn có thể tìm tàu đến Verona (cái này là Option thôi), mình rất thích thành phố này nên ai hỏi mình cũng khuyên mọi người nên ghé thăm. Phải công nhận một chân lý rằng, để có được một câu chuyện tình "vang bóng một thời" "Romeo và Juliet" và một bài hát đi vào lịch sử âm nhạc "Trở về Sorriento" hay "Trở về mái nhà xưa", những kiệt tác về văn học và âm nhạc đó chỉ có thể được sáng tác ở 2 thành phố huyền thoại của Ý là Verona và Sorriento.
    Nếu bạn vẫn muốn đến Verona thì 1 ngày là đủ cho bạn khám phá và cảm nhận được cái thanh bình, cái tĩnh lặng, nét quyến rũ của thành phố mà nàng Juliet đã gửi gắm từ ngàn xưa.
    Từ Verona hoặc Florence, bạn đều có thể tìm được Tàu đến Venice, thành phố tình yêu. Thời gian 2 ngày một đêm là đủ cho bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố trên biển.
    Ngoài ra, còn rất nhiều thành phố khác bạn cũng có thể ghé thăm nhưng vì quỹ thời gian hạn hẹp nên tuỳ vào sự lựa chọn của bạn mà thôi.
    Phía bắc có Torino, Milano, Genova, Padova, Aosta, ... nhiều lắm
    Phía Nam có Napoli, Pompei, Soriento, đảo Sicilia,... chẳng kể sao cho hết...
    www.trenitalia.it giúp bạn biết được lịch trình và giá cả của tàu bè ở Ý.
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ đến Italia.
    Benvenuto a Italia !!!

  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi biển ở Monterosso, chúng tôi, những con thiêu thân du lịch lại bàn bạc và tụ tập để tiếp tục tổ chức những chuyến đi mới bởi kì thi cũng chuẩn bị sắp đến hồi nước "xả".
    Vậy là Áo (Vienna) , đất nước của Âm nhạc cổ điển, của Mozzart,... là điểm đến tiếp theo. Nhưng chọn phương tiện đi lại thế nào cho tiện nhất đây, EasyJet, Ryanair thì không có chuyến bay thẳng từ Torino rồi, còn những hãng hàng không giá "cắt cổ" thì không có nhiều chương trình khuyến mại lắm. Vậy là không bay được rồi, train thì lại chỉ có discount bắt đầu từ Venice hay những thành phố nằm rất xa Torino, vậy lựa chọn cuối cùng và hợp lý nhất là Eurolines.
    Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu và mổ xẻ kỹ lưỡng những tuyến đi, những trạm dừng chân của Eurolines, chúng tôi quyết định khởi hành từ Verona. Còn từ Torino đến Verona vẫn là phương tiện vận chuyển thông thường, trenitalia thôi. Lý do để chúng tôi chọn Verona là để những thành viên khác trong nhóm có thời gian khởi hành sớm hơn 1 hoặc 2 ngày để đi thăm Venice và Verona trước, còn tôi đã tranh thủ "tạt" qua thành phố này từ hồi đầu rồi nên chỉ hẹn nhau ở ga Eurolines Verona.
    Ga Eurolines nằm ngay phía bên phải trước cửa nhà ga Porta Nuova, chuyến đi khởi hành lúc 9h tối và đến Vienna lúc 6h30 sáng ngày hôm sau. Bạn nào đi thì nhớ mang theo hộ chiếu và giấy phép cứ trú bởi Hải quan sẽ dừng xe lại và kiểm tra dọc đường.
    Vienna đón chúng tôi bằng những nụ cười thân thiện của người dân thành phố, dân chúng ở đây đa số nói được tiếng Anh nên hầu như các thành viên trong đoàn không còn sợ bị ... đắm đuối con cá chuối nữa.
    Mời mọi người bắt đầu chiêm ngưỡng những bức ảnh thành Vienna (Wien) :
    Heldenplatz :
    [​IMG] [​IMG]
    Josefs Palace :
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bến đỗ của Eurolines nằm ngay đối diện một trạm Metro nên các bạn chỉ cần băng qua đường và cầu vượt là đến nơi. Chúng tôi lần đầu đi không biết nên lại lượn lờ vòng quanh mất bao nhiêu thời gian.
    Tip cho những đồng chí nào máu đi chốn vé tàu : chỉ cần mua một vé và đừng dập nhưng nhà ga nào cũng có camera đó, bác nào yếu tim thì cứ nghiêm chỉnh cho nó chắc ...
    Tiếp tục chùm ảnh về thành Viên :
    Karlsplatz :
    [​IMG] [​IMG]
    Tượng đài Mozazart :
    [​IMG] [​IMG]
    Khu vực các bảo tàng :
    [​IMG] [​IMG]
    Quán ăn Việt giữa lòng thành Viên :
    [​IMG]
    Viena by night :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này