1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm du lịch Ý - hành trình của castaway

Chủ đề trong 'Italy' bởi castaway, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Khải Hoàn Môn
    [​IMG] [​IMG]
    Quảng trường Concorde
    [​IMG]
    Nếu người ta coi Khải Hoàn Môn là nơi bắt đầu của cuộc hành trình thì La Defense được coi là điểm kết thúc
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Một cái nhìn thoáng qua về Paris
    International University
    [​IMG]
    Trường Đại học đầu tiên ở Paris (hình như thế)
    [​IMG]
    Trung tâm Pompidou - được coi là thiết kế phá cách so với những công trình kiến trúc khác nằm trong quần thể Paris
    [​IMG]
    Cafe Paris
    [​IMG] [​IMG]
    Còn đây là Tổng Hành Dinh Thúy Nga Paris - Cái bà mặc áo đen ngồi bán đĩa ở quầy chính là "Chị Thuý " đấy ạ.
    [​IMG] [​IMG]
  2. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Paris có gì lạ không em ?
    Mời các bác ghé qua đồi Mông Má, Phố Cối Xay Gió đỏ, ....
    La Fayette - Nơi chị em không thể bỏ qua
    [​IMG] [​IMG]
    Cối Xay gió đỏ - Moulin Rouge : các chú Tàu xếp hàng mua vé vào của ầm ầm xem các em Pháp mặc áo không dây nhẩy tưng tưng - 60 E/ vé
    [​IMG] [​IMG]
    Phố đèn đỏ với đầy đủ các dịch vụ. Bọn Tàu nó bỏ 60E để xem mấy chục em nhẩy hùng hục trên sân khấu, còn mình sinh viên nghèo vượt khó bằng cách bỏ xèng 2E vào khe là xem "ngất ngây con gà Tây" rồi các bác ạ.
    [​IMG] [​IMG]
    Mời các bác ghé thăm Đồi Mông Má
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 19/08/2006
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghiêm túc với Chateau Versailles - Lâu đài Versailles
    Xung quanh Paris phải nói là vô số lâu đài nổi tiếng nhưng dân du lịch bình thường thì hay mò đến Versailles. Cái này tuy nổi tiếng nhưng lại nằm ở ngoại ô thành phố, các bác phải bắt tàu mới đi được, sau khi ra khỏi nhà ga thì chỉ cần đi bộ một đoạn là cũng tới, mọi người không phải đi tìm bus làm gì cho mệt và tốn kém.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Các bác nào máu đi bảo tàng thì cũng hơi bị tốn kém và mất thời gian xếp hàng ở đây. Em ít học nên không dám bon chen, Ah, nhắc các bác là chủ nhật đàu tiên của Tháng, free entrance hầu như tất cả các bảo tàng ở Paris nên em khuyên các bác sắp xếp thời gian để mà đi, em thì chọn free vào Lu-vơ.
    [​IMG] [​IMG]
    Mất 3E để vào vườn Versailles nhưng bác nào đợi được sau 2h chiều để free hoặc giả vờ lẻn vào như em vẫn OK, cảm nhận phong cảnh không khác nhau là mấy (có khi lại còn thú vị hơn).
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Nghe người ta đồn, vào mùa hè, nếu bác có xiền, thuê thuyền đi ra giữa hồ và từ đó có thể ngắm toàn bộ lâu đài ở một góc độ được coi là đẹp nhất....
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0

    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 19/08/2006
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Paris - kinh đô của ánh sáng, mời các bác ghé thăm
    Les Invalides
    [​IMG] [​IMG]
    Cây cầu nổi tiếng Ponte Alexander
    [​IMG]
    Vườn hoa Luxembourg
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh "khu vườn yên tĩnh" luôn có một triển lãm ảnh để du khách có thể thưởng thức.
    Không thể bỏ qua Nhà thờ đức bà Paris (Notre Dame de Paris)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong nhà thờ
    [​IMG] [​IMG]
    Bảo tàng Louvre (các bác phải mất ít nhất 1 ngày ở đây)
    [​IMG]
    Cảnh dân tình chen lấn để chụp ảnh bức tranh gốc nàng Mona Lisa
    [​IMG] [​IMG]
    Metro in Paris
    [​IMG] [​IMG]
    Hi vọng những bức ảnh trên giúp cho bác nào chưa đến được Paris thì có được cái nhìn "mang máng".
    ========================
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ....
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ở Paris 1 tuần mà tôi vẫn có cảm giác là chưa đi thăm hết được những địa danh nổi tiếng ở đây, chưa "cảm" được cái "lãng mạn" của kinh thành ánh sáng nhưng lịch trình đã lên, đành phải tạm chia tay Paris, hẹn ngày trở lại.
    Điểm đến tiếp theo của tôi là Belgium (Bỉ nhưng không ổi).
    Cách rẻ nhất các bạn có thể đi là Eurolines (khoảng 21E) từ ga Metro Galleani (một ngày có ít nhất là 3 chuyến khởi hành đi Brussels từ đây).
    Ngoài ra nếu vội thì các bạn có thể đi bằng train (nhưng xin nhớ là train của Pháp và Đức được cái sạch và đúng giờ hơn Ý nhưng lại đắt cắt cổ).
    Hiện nay còn có thêm loại tàu siêu tốc Thalys dành cho dân "sành điệu"
    Bác nào định đi Bus sang Bỉ thì nhớ là phải mua vé trước nhé, đừng có đến lúc đi mới mua, thứ nhất là sợ hết vé "đẹp" thứ hai là các bác đứng đợi mỏi cẳng vì em chưa thấy ở đâu xếp hàng mua vé Eurolines đông như ở đây, lỡ hết cả kế hoạch. Ngoài ra cũng chú ý là ga này có rất nhiều "Rệp" và "Mọi".
    Em ngồi cùng chuyến với một chú trông giống "rệp" mà không dám ngủ, lúc nào cũng phải khư khư cái balô của mình.
    Hành trình dài 4 tiếng nhưng có đỗ dọc đường khoảng 30 phút để cho hành khách ăn "cơm tù". Hơi hơi giống Việt Nam nhưng không đến nối bị bắt ép như vậy, văn minh lắm các bác à.
    Bus đến Brussels dừng ở Ga Midi (chẳng nhớ hết tên nhưng em chỉ nhớ là có thể đi bộ về cái Hostel của em và cũng có thể đi bộ 15phút vào trung tâm thành phố).
    Nói nhiều lại quên ảnh,
    [​IMG] [​IMG]
    Brussels đập vào mắt em lần đầu là cổ kính nhưng không được sạch lắm
    [​IMG] [​IMG]
    Antomium - Tượng đài nguyên tử
    [​IMG]
    Mannekenpis - Tượng chú bé đứng tè
    [​IMG]
    Có 2 truyền thuyết xung quanh câu chuyện này :
    Một truyền thuyết nói rằng chú bé "tè" tắt cả ngòi thuốc nổ của bọn Phát xít Đức, cứu thoát cả thành phố. Cái này ở Việt Nam chắc cả ngàn chú ....
    Một truyền thuyết nói rằng một người thợ mộc bị lạc mất cậu con trai, sau 3 ngày tìm kiếm khắp thành phố thì thấy thằng cu nhà mình nó đang đứng làm cái việc "tự nhiên" đó, nên tạc tượng cho vui, ai ngờ thiên hạ lại ca tụng.
    Quảng trường Grand Palace
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Truyền thuyết lại kể rằng, nếu cô gái nào chưa có người yêu mà sờ vào bức tượng thì trong vòng 1 năm sẽ gặp "hoàng tử". Cô nào có rồi thì cuối năm sẽ cưới còn cưới rồi thì sẽ có baby.
    Vì thế nên thấy ai cũng cố vào "xờ nhẹ" một cái
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Một điều đặc biệt nữa ở Brussels là các quán ăn hải sản, nổi tiếng với nhà hàng Leon.
    Dọc theo một dốc phố nhỏ bên cạnh Grand Palace là một loạt các cửa hàng hải sản với món ăn đặc trưng "Hào luộc" chấm khoai tây chiên. (Bác nào sửa hộ là con hào hay con gì ???)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Sau khi lượn đi lượn lại kiểu sinh viên thì đành phải bấm bụng bỏ 10E ra để thưởng thức món ăn đặc sản này.
    [​IMG] [​IMG]
    Theo như một người Bỉ nói với em thì cái mà chúng ta vẫn gọi là French Fries thực ra bắt nguồn từ Bỉ. Người Bỉ nghĩ ra cách gọt và cắt khoai tây hình thù như vậy nhưng chú Pháp nhà ta lại đem chiên nên thế giới mới nghĩ là French Fries. Có lẽ trong khi cắt đánh rơi mấy miếng vào chảo mỡ, sau đó ăn thấy ngon ... nên gọi là phát minh của Pháp (nhà mình thì gọi nôm na là Khoai Tây chiên - 10k 1 đĩa). hahha
    Bỉ còn nổi tiếng với một loại kem (3E một cái)
    [​IMG]
    Hai thứ mà em chưa dám nhắc tới ở đây là Bia Bỉ và Sôcôla Bỉ, nổi tiếng trên toàn thế giới. Hi vọng bác nào viết hay góp hộ mấy chữ cho xứng tầm quốc tế chứ em chỉ có hình thôi.
    ============
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 19/08/2006
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, sao ảnh của tui lại lặn mất tiêu rồi. Toàn ảnh đẹp...
    Mod sửa lại hộ cái nhẩy.
    =============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại ....
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ciao tutti,
    Cũng lâu lâu rồi không vào post bài, nên thấy topic của mình tuột dốc nhanh quá, chắc là không hấp dẫn lắm đây. Nhưng kệ thiên hạ thôi, post để truyền bá văn hoá phẩm là chính, cho con cháu mình sau này biết được ông nó ngày xưa hoành tráng thế nào chứ. hehhe.
    Quay trở lại Brussels và nói về chuyện ngủ. Lần đầu tiên đến Brussels không hiểu vì sao khả năng định vị của mình lại kém tắm đến như vậy. Đi tìm cái Hostel mà mất gần 2 tiếng (đi bộ).
    Địa chỉ cái Hostel mà tôi ở :
    Youth Hostel Van Gogh (Chab) - rue Traversiere 8, 1210 Bruxelles
    Nói chung cái hostel này cũng dễ tìm sau khi đã ở đó 1 lần , có thể đi bộ 15 phút từ ga Midi (nơi bus Eurolines dừng, nằm gần MRT Botanique). Từ đây cũng có thể quốc bộ vào trung tâm thành phố, giá cả cũng hợp lý, ăn sáng cũng được. Giá phòng thấp nhất khoảng 12E/người/phòng 6 giường (trừ thêm 10% nếu bác nào có thẻ International Student). Số mình ở hiền gặp lành, đã được đít cao rồi lại còn được ở 1 mình 1 phòng 6 giường, cuối cùng phân vân không biết nằm cái nào , thành ra mất ngủ cả đêm .
    Nhân viên lễ tân ở đây niềm nở vui vẻ, có em lễ tân da đen xinh nhưng không đẹp, mắt to môi dày, ưu tiên đặc biệt cho mình 1 suất mặc dù các chú khác bị từ chối là đã full. Chẳng hiểu sao lại hay có duyên với mấy em da đen thía không biết.
    Nói thế rồi không biết còn gì để nói nữa không nhỉ . Bình thường người ta đi Bỉ thường ghé thăm Brugges, Gent, Antwerp,... nhưng do lịch trình book vé giá rẻ của mình đã lên kế hoạch nên đành tạm chia tay Brussels, hẹn mùa đông sẽ quay trở lại.
    Xin mọi người cho post khuyến mại thêm cái ảnh nhà thờ St. Michel
    Trời ơi, up mãi không được. Không hiểu Server của ttvnol thế nào ??? Chuối quá.
    =======================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại....
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 18/09/2006
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 20/09/2006
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa là sẽ up cái ảnh nhà thờ St. Michel ở Brussel lên nên cứ băn khoăn mãi ....
    Mời các bác nghía ....
    [​IMG]
    ================
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ...

Chia sẻ trang này