1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm học hành ăn chơi - tiếp lửa cho tân sinh viên

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi quach_tinh, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm học hành ăn chơi - tiếp lửa cho tân sinh viên

    Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá vẫn cứ rơi, khói bụi vẫn cứ đầy đường, hàng ngàn tân sinh viên BK háo hức bước vào ngôi trường được xem là rộng và đẹp nhất Sài Thành.

    Với tâm trạng của những người vừa vượt đỉnh olympia, các tân sinh viên mang trong mình đầy nhiệt huyết và ước vọng về một giai đoạn mới của cuộc đời. Theo quy định thì BK học từ 4,5 đến 6,5 năm tuy thời gian không dài (cũng gần 5%-10% đời người) nhưng cũng là một giai đoạn đáng nhớ.

    Mời các chiến hữu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua tại BK để các tân chiến sĩ có thể học hỏi và lường trước những ngọt ngào, khó khăn cũng như thử thách trước mắt (có thể rút lui sớm khi có thể)

    Có thể là kinh nghiệm nhập học, đăng ký môn học, học quân sự, quan hệ bạn bè, thầy cô, tình củm trai gái, những địa điểm ăn chơi gần trường,... Những thứ không nói ra thì ai cũng biết... (nhưng cũng cần phải nói). Nói túm lại là tất cả những gì gọi là kinh nghiệm thì có thể post vào đây.
  2. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá vẫn cứ rơi, khói bụi vẫn cứ đầy đường, hàng ngàn tân sinh viên BK háo hức bước vào ngôi trường được xem là rộng và đẹp nhất Sài Thành.
    Với tâm trạng của những người vừa vượt đỉnh olympia, các tân sinh viên mang trong mình đầy nhiệt huyết và ước vọng về một giai đoạn mới của cuộc đời. Theo quy định thì BK học từ 4,5 đến 6,5 năm tuy thời gian không dài (cũng gần 5%-10% đời người) nhưng cũng là một giai đoạn đáng nhớ.
    Mời các chiến hữu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua tại BK để các tân chiến sĩ có thể học hỏi và lường trước những ngọt ngào, khó khăn cũng như thử thách trước mắt (có thể rút lui sớm khi có thể)
    Có thể là kinh nghiệm nhập học, đăng ký môn học, học quân sự, quan hệ bạn bè, thầy cô, tình củm trai gái, những địa điểm ăn chơi gần trường,... Những thứ không nói ra thì ai cũng biết... (nhưng cũng cần phải nói). Nói túm lại là tất cả những gì gọi là kinh nghiệm thì có thể post vào đây.
  3. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    he he,cho các em ý kinh nghiệm xương máu của 1 đàn anh đã bị sa ngã và sẽ tiếp tục sa lầy nếu ko cố gắng
    - ngày nhập học lo mà đến sớm ,làm sớm,đến muộn thì cứ gọi là xếp hàng mỏi cổ
    -học hành thì mặc dù trường mình da0 phần ko điểm danh nhưng các em đừng có dại mà cúp,cúp 1 buổi,2 buổi rồi dần dần sẽ thành thói quen ==>nguy hiểm
    - gần thi mua đề ở các quầy phôto==> đã học BK thì cái này là 90% dẫn đến thành công ( trong điểm số )
    - Một số môn được cập nhật theo thời gian :nên chạy theo mấy lớp mà có các thầy cô nổi tiếng dạy ,vì những thầy cô này vừa dạy hay vừa dễ hiểu vừa ra đề nên thi điểm cao
    - MỘt số môn học nếu cảm thấy ko có gan học chính khóa thì nên hủy kết quả đăng ký sự thính ,ví dụ như xác suất ,cơ học
    oài,nhớ được có bấy nhiêu thôi,còn địa điểm ăn chơi gần trường em ứ biết,biết quán game gần trường thoai
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm xương máu của người 2 lần bị 0 đ do quên ghi MSSV vào đề thi trắc nghiệm và đi trễ :
    - Luôn luôn nhẩm nhẩm trong đầu cụm từ: mã số sinh viên mã số sinh viên amen
    - Các buổi thi ở Bk luôn luôn ăn gian, các ông thầy bà cô giám thị toàn cho thi sớm 5, 10 phút chi đó, hừ. Vì vậy chép lịch thi cho kĩ, kiểm tra lại trên website phòg đào tạo và dò với bạn bè Mang theo di động khi đi thi để hỏi phòng thi và giờ thi khi cần Giữ liên lạc với đứa gần mình nhất trong danh sách lớp vì luôn thi chung phòng Đi thi sớm 30'' cho dù là bắt đầu thi từ tiết 1, hừ hừ
  5. robpipita

    robpipita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    - MỘt số môn học nếu cảm thấy ko có gan học chính khóa thì nên hủy kết quả đăng ký sự thính ,ví dụ như xác suất ,cơ học
    Cái nì thì chính xác đến 99% luôn, nhất là LSD (phải T.Bảo dạy mới hủy nha). Học chính thức gặp T.B, đăng ký dự thính nếu gặp T.B nữa thì hủy luôn cho rồi, học kỳ sau học cũng chưa muộn. Kinh nghiệm xương máu mà
  6. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Thầy Bảo á, học đúng như trong tập, không được học trong sách vì đôi khi thầy còn cho chép bài ngược với sách nữa cơ. Phương châm của thầy là "đứa nào viết trong sách là cúp học, ko chép bài nên phải học trong sách".
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Nhắc làm gì vậy trời, làm thèm quá . bữa nào học buổi chiều, xê xế hay qua hẻm Tô Hiến Thành ăn canh bún 2000đ/tô, sau đó làm thêm ly chè nữa. Còn không chiều đi học về ghé quán bột chiên ngay Nguyễn Tri Phương, chỗ này chiên giòn giòn. Hay đi tới tí, quẹo vào hẻm ăn bánh xèo, bánh bèo, gỏi cuốn, bún thịt nướng. Hay đi đến đầu đường Đồng Nai ăn bún chả cá. Trưa nào ở lại trường mà không ăn cơm thì qua Lữ Gia ăn cháo lòng, bên ấy hồi đó có quán cháo ngon cực kỳ, chẳng biết giờ còn ngon ko.
    Sao mình đi đâu cũng tòan ăn với uống hết Ú rồi mà vẫn ăn.
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhận biết sinh viên mới:
    -áo sơ mi sạch sẽ, thẳng thớm, thậm chí sơ mi trắng
    -áo bỏ vào quần tây
    -xách cặp
    -giày sandal
    -Tóc tai chải gọn gàng
    -Mắt lom lom thấy cái gì cũng nhìn
    Hoặc là rất model, thậm chí đi còn nhún nhảy nhìn như trong phim Hàn vậy. Hình như là moden sinh viên hiện đại.
    Vài hôm thì tự nhiên như nhau cả
    Đùa tí cho vui thôi. Chứ kinh nghiệm của mình là bạn nào sắp nhập học sắp tới, nên sắp sếp tham dự lễ tốt nghiệp của các anh chị. Chân ướt chân ráo vào trường, thấy cảnh người ta rộn ràng tốt nghiệp, phấn chấn lắm và có động lực phấn đấu để mình cũng nhanh nhanh được như thế. Người ta làm được thì mình PHẢI làm được.
    Một điều nữa là nhìn người ta với gia đình trong ngày tốt nghiệp, tự nhiên mình cũng muốn thế. Hãy cố gắng đưa ba mẹ đến chứng kiến, chia sẻ ngày đó cùng bạn. Giá trị tinh thần đối với ba mẹ cực kỳ lớn đấy. Ngày trước mình đưa ba tham dự lễ tốt nghiệp ĐH và mẹ khi tốt nghiệp CH. Hai ông bà chộn rộn chuẩn bị còn hơn cả nhân vật chính nữa và thỉnh thỏang nhắc lại như một sự kiện trọng đại trong đời mà chính mình còn không nhớ kỹ lắm .
  9. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Để đầu óc thanh tịnh, hoặc cần thành tâm cầu nguyện khi mùa thi tới thì phía bên Lữ Gia có quán chay Bồ Đề vừa rẻ vừa ngon
  10. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    và phải nhìn cái bản đồ trường cho kỹ để mà nhớ dãy học nhá
    em đây học 1 năm trên BK rồi mà hôm trước ku bạn bảo tao đợi mày trước B4,em đứng nửa tiếng trước B2 rồi gọi cho nó hỏi mày đứng chỗ nào sao tao ko thấy

Chia sẻ trang này