1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm khi fai xa ng iu là j?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unbisou, 04/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unbisou

    unbisou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm khi fai xa ng iu là j?

    Tình hình là tớ đang rất hụt hẫng. Ng ta đi du học thì chia tay ng iu ở VN, còn tớ thì lại chuẩn bị mất anh ng iu vì anh ấy về VN tạo dựng sự nghiệp. Còn 3 năm nữa lại mới iu, ko tin là có thể đi đến 1 cái kết có hậu với cuộc tình này

    Kinh nghiệm của mọi người khi xa ng iu là j? Liệu 3 năm có thể dc ko?
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó bạn ạ, nhưng nếu như bạn năng về Vn và anh ấy năng sang bên thăm bạn
    3năm quá dài
  3. nmtuanhn

    nmtuanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn lo như vậy chứng tỏ tcảm chưa lớn rồi. hì, cái j đến sẽ đến, hãy sống hết mình vì tình yêu nếu như nó lớn sẽ đâm hoa kết trái, còn nếu ko, thì sống cạnh nhau cũng chả ích gì.
  4. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chỉ đơn giản là đặt niềm tin thôi. Có ng xa nhau, nhưng cứ dịp lễ, tết, hè lại được gặp nhau mà vẫn chia tay. Nhưng cũng có đôi đợi nhau 5-6 năm k gặp mà vẫn có thể bền chặt.
    3 năm chờ đợi để có được hạnh phúc của mình, tình yêu của mình? thực sự quá ngắn.
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Bạn em còn fải đợi tới tận 5 năm cơ bác
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho khoẻ
    Xa mặt cách lòng, các cụ nói cấm có sai
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Kiếm cơ sở 2
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có điều này cho những người xa nhau biết. Thằng bạn thân của mình tâm sự với mình thôi.
    Nó và người yêu nó yêu nhau cực. Chuyện tình cảm của chúng nó kéo dài tới mấy năm liền, có thể nói là đẹp nhất trường mình. Suốt ngày thấy hai đứa đó đi với nhau, mà chúng nó đều là con nhà học hành cực kì tử tế, tính cách đều rất tốt. Rồi đến khi thằng kia đi học, con bé nó ở nhà. Nó bảo mình, năm đầu tiên hai đứa lúc nào cũng ngồi chát chít với nhau, gần như có thời gian rảnh ra là chat với nhau. Thế nhưng rồi thằng kia học hành quá áp lực, mình ở nhà không thể biết được cái áp lực học hành kia nó kinh khủng đến mức nào đâu. Còn con bé thì cũng cô đơn, con gái mà, đang 24,25 tuổi , đúng vào tuổi đẹp nhất thì suốt ngày lủi thủi đi làm về cứ ngày qua ngày thế, làm sao nó chịu được. Hai đứa cũng vẫn yêu nhau, chẳng có người thứ ba nào cả đâu. Nhưng cái niềm tin nó bé dần dần đi, rồi cả hai đứa nó đều chẳng ai hiểu ai, nói chuyện thưa dần dần...đấy, nói ra chuyện đó để cho mấy bạn có hoàn cảnh ..sắp tương tự biết là niềm tin hay tình yêu nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Khi cuộc sống quá khắc nghiệt, đăt tình yêu vào đó thì nó trở thành nhỏ bé, như một thứ "xa xỉ" vậy ( trích lời thằng bé ).
    Cho nên nếu hai người xa nhau thì phải cố gắng cùng đi một nơi, còn không thì phải xác định trước.
  9. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    3 năm lâu đấy , khó chờ phết . Mà thằng kia nó lại về vn , gái đẹp nhiều như kiến , dễ lung lay ý chí .
    Chuẩn bị tâm lý chia tay là vừa !!
  10. trinhmyvt

    trinhmyvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhu bai tam su nguoi ban cua ban velogaci83
    That su la chinh xac,ban nen suy nghi ky,va cung ko nen lo lang nhieu.co cau cham ngon:Cai gi cua minh la cua minh.
    Hay co len ban nhe.

Chia sẻ trang này