1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm khi fai xa ng iu là j?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unbisou, 04/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unbisou

    unbisou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xác định rồi Mệt mỏi quá!
    Kéo dài được bao lâu nữa thì cố vậy, nhưng nó ảnh hưởng khá lớn đế chuyện học hành vốn đã vất vả ở bên này rồi. Cuộc sống của 1 sinh viên du học thật là cô đơn. Canh? đẹp lắm nhưng người thì đâu có vui.
    Cám ơn mọi người nhé
  2. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn. Tôi với người yêu tôi cũng đang phải xxa nhau nhưng khác là chúng tôi ở hai đầu đất nước thôi. Vẫn có thể thỉnh thoảng gặp nhau được. Tình yêu của chúng tôi vẫn như thủa ban đầu.
    3 năm là liều thuốc thử quan trọng đấy bạn a, nhưng bạn yên tâm nhé nếu thay đổi thì chỉ trong khoảng 1 năm đầu thôi, giải tán thì giải tán trong năm này.
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xác thực 100% chính xác .
    nên tham khảo
  4. kakanista

    kakanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xa mat cak long! Cac cu day the chac khong sai dau. Nguoi iu minh cung dang tinh chuyen di nuoc ngoai du hoc, do la chuyen cua nam sau nhung moi khi noi den chuyen do minh cung thay so so...
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    cÓ THẰNG BẠN lớp đại học mình đi học cao học 2 năm bên Nga, học thêm 2 năm làm tiến sỹ nữa, em người yêu ở nhà vẫn chung thuỷ chờ đợi, mà 2 đứa chủ yếu thư từ, chát chít ít thôi
    Về nước cưới nhau rồi.
    Em kia là cô nuôi dạy hổ
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh Angen toàn người hoành tráng, chẳng bù với thằng bạn cấp III của em. Ngày xưa cấp ba học chuyên Toán, nhà nó nghèo nhất nhì lớp, nhưng bù lại tính tốt, thương mẹ ( bố mất sớm, lại còn thêm đứa em trai ). Anh em chơi với nhau rất đoàn kết, năm thứ hai BK, nó đi Nga theo học bổng, cũng có bạn gái chờ ở nhà. Thế rồi được 1,2 năm thì chia tay, còn nó thì có bạn gái bên đó, chát với nó thì nó bảo nó chẳng muốn thế, nhưng cái cô em gái bên Liên Xô thì suốt ngày cứ hở ra là tìm cách "xáp vô", ku cậu chịu không nổi.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tại anh tại ả tại cả đôi bênnói chung nà tuỳ tâm,do mình và đối phương hết,cố lên nhưng mà đừng cố quá kẻo lại quá cố
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chu? topic cufng nhận đc đu? nhưfng tư vấn câ?n thiết đê? có quyết định cuối cu?ng rô?i nhi?, nhất la? khi ti?nh yêu cu?a các bạn cufng chưa lâu lắm.....!!!!
  9. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa đòi hỏi cả 2 phải cố gắng rất nhiều. Chỉ 1 người mệt mỏi, 1 người buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
    Mỗi ng có cuộc sống riêng của mình, con đường của mình, ước mơ của mình, đâu thể lúc nào cũng có thể ở bên nhau.
    Cuộc sống có thể khắc nghiệt và tàn nhẫn, nhưng ta không có quyền dùng nó để nguỵ biện cho sự thay đổi của mình.
    Nếu tình yêu, nếu niềm tin là thứ xa xỉ thì càng phải cố mà giữ lấy để sống. Đúng là phải xác định trước, nhưng là xác định trước những khó khăn để cố gắng, để quyết tâm, chứ không phải để chán nản, buông xuôi.
    Tớ cũng từng ở trong hoàn cảnh này, tớ hiểu nỗi buồn xa cách và tớ hiểu là con gái chờ đợi 1 người con trai khó khăn đến nhường nào. Lúc nào cũng phải đấu tranh với chính bản thân mình. Đôi lúc cũng hoang mang, mất phương hướng, niềm tin bị lung lay. Đôi khi cũng tự hỏi thời gian yêu nhau mới chỉ 4-5 tháng mà chờ đợi đến 4-5 năm, có đáng không?
    Nhưng cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa bao giờ hối tiếc vì đã cố gắng, đã tin và đã yêu.
    Cái tớ muốn nói với bạn unbisou chỉ là nếu tình yêu còn thì hãy cố gắng giữ vững niềm tin, đừng do dự, đừng phân vân. 3 năm thực sự không quá dài. Nếu 1 ngày nào đó tình yêu không thắng nổi thời gian và không gian, tất cả có không như những gì ta mong muốn, thì cứ mỉm cười thật hạnh phúc vì ta đã cố gắng hết sức.
    Còn những chuyện như về VN, gái đẹp nhiều như kiến, thì có lẽ đành trách mình yêu nhầm ng thôi. Nếu ng con trai ấy đã như thế, thì mình có ở ngay bên cạnh, cũng có ngày anh ta thay đổi.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nói rất hay. Trước khi tớ nói bất kì điều gì, tớ muốn khẳng định rằng tớ không hề có ý định tranh luận gì vì đây chỉ là chia sẻ thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, cũng không nên vì người khác nói như nào mà lay động đến suy nghĩ hay quyết định của mình.
    ..định nói điều gì đó..nhưng chợt chẳng biết diễn tả thế nào. Có khi, tớ đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ của bạn rồi, mặc dù..nó rất "lý tưởng".

Chia sẻ trang này