1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm Pháo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm làm Pháo

    Các bác nào có kinh nghiệm làm pháo hay kỷ niệm về pháo chỉ dạy cho em với. Đàn em sinh sau đẻ muộn chả biết Pháo là gì.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Tiếc cho bác quá, nhớ ngày xưa có trò đốt pháo tép, gần nổ rồi mới ném đi lúc nào rảnh e kể cho bác vài trò vui nữa từ pháo
  3. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Về nhà vác cái bình ga của chú ra đồng rồi chất củi lên đốt.
  4. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    hic đốt pháo tép mà cũng phải vất đi sao
    tôi đốt pháo to bằng ngón tay cũng chả phải vất, cầm ở đít quả pháo châm lửa rồi giơ cao lên, cũng chỉ hơi hơi xém đầu ngón tay tí thôi
    tiếp theo là súng bắn pháo - chính là súng bắn que, thay que bằng quả pháo rồi châm lửa và bắn - cái này toàn để bắn pháo đùng và pháo cối
    pháo ném - dùng để ném vào tường hoặc ném xuống đường - cái này mới vui này
    kinh nghiệm làm pháo
    xuống Bình Đà mua mấy kg thuốc pháo về
    lôi hết sách vở cũ ra, cắt thành mảnh rồi cuốn lại, tùy theo từng loại pháo mà cuốn với các loại Lõi khác nhau, bịt đít lại, nhét thuốc vào, cho ngòi vào, bịt nốt đầu còn lại. nếu là pháo ném thì cho mấy hòn sành vào nhồi cùng với thuốc.
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vào h2vn.com để tìm thông tin nhá.
  6. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ....
    Nhớ hồi bé, lũ trẻ con do tôi đầu trò hay ra trường cấp 3 nghịch. Hồi ấy các giáo viên nghèo lắm. Ngoài giờ dạy học vẫn làm kinh tế, nấu cháo nuôi heo như thường thôi. Nồi cám heo thường khá to, và phải kê lên 3 chồng gạch. Trò nghịch dại cũng bắt đầu từ nồi cám heo và những viên gạch kê trên bếp....
    Hồi ấy, pháo trở thành một phần trong các trò nghịch của bọn tôi. Cứ gần tết là các lớp học của các anh chị cấp 3 rinh ran tiếng pháo. Pháo nổ trên bục giảng, pháo nổ tan tành ngăn bàn là những chuyện thường ngày. Tôi cũng nghịch, nhưng ác hơn, quái hơn...
    Tôi cùng mấy chiến hữu kiếm 1 viên gạch và ngồi hì hụi cả buổi chiều để nhồi thuốc pháo và 2 lỗ gạch. Rồi... Tai hại thay lại nghĩ ra trò thay viên gạch kê bếp của cô giáo nọ.
    Nhá nhem tối, chúng tôi còn cố nán lại chờ xem chuyện gì xảy ra. Một tiếng nổ lớn....
    Cũng rất may là không có sự thiệt hại nào về người. Cô giáo trẻ thì bất tỉnh do sợ quá.
  7. ck010110

    ck010110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    NGày xưa thì cứ cầm que hương với bánh pháo tép đi nổ lung tung mà dây pháo tép cứ phải gọi là đủ mầu sắc xanh đỏ tím vàng.
    mấy ngày tết thì cứ xem nhà nào nổ pháo xong ra nhặt xem còn có qủa nào bị xịt hay không nổ rồi cầm chơi tiếp.
    Thích nhất vẫn là nổ pháo cối. to thôi rồi. chó cứ phải nói là chạy hết ra ngoài đồng. có nhà xong cái tết con chó hãi quá đi mất dạng.
    vui phết
    bây h không còn pháo mất hết cả vui
  8. hatchback5

    hatchback5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Hp chắc còn nhớ thảm cảnh sập nhà vì pháo ở Lê Lợi năm 1994.Kỉ niệm về pháo thì toàn thấy thương binh què cụt mù lòa vì cái trò này.Cấm là đúng!
  9. ck010110

    ck010110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ồ lâu lắm mới thấy thần tượng quay lại
  10. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Kinh nghiệm 15 năm trước đây:
    cuốn 1 quả pháo giấy thay vì dùng ngòi thông thường, dùng 2 dây đồng, nhồi đầu đít, cho thuốc nổ vào bình thường(phía trong thì cho 2 sợi tiếp xúc với nhau bằng 1,2 sợi dây nhỏ thôi.)
    Để quả pháo dưới bãi **** trâu bò, nối 2 ngòi pháo với 2 sợi dây dẫn, mang 1 quả pin nhỏ chờ sẵn.
    Khi bọn nam thanh nữ tu đi đến, dùng quả pin kích hoạt điện, thế là bùm! ...
    Nhớ lại hồi đó em bị đám thanh niên kia đuổi chạy khắp làng...
    Dùng hương hay thuốc lá làm pháo hẹn giờ cũng ok, nhưng không chính xác mà không khéo lại gậy ông đập lưng ông.

Chia sẻ trang này