1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm Pháo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    hồi lớp 9 bọn tớ làm thế này:
    -cạo sinh diêm ở que diêm, phần màu đỏ ấy
    -cắt giấy dài khoảng 1 quyển vở, bề ngang thì 2 đốt ngón tay,tầm khoảng chục dải như thế
    -cuốn giấy như cuốn đạn giấy ấy, nhớ để 1 lỗ nhỏ cỡ ruột bút bi để nhồi diêm sinh vào,cuộn thật chặt
    -làm ngòi thì cho 1 ít diêm vào mẩu giấy-giấy xi măng càng tốt vì bền, sau đó xoắn lại, cắm vào quả pháo đã nhồi
    -châm lửa, đốt ngòi rồi vứt đi
    hồi xưa đốt pháo trộm thích thế, toàn đặt que hương bên cạnh rồi té đi chỗ khác
    ôi ngày xưa
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em ngày xưa thì buộc bank pháo tép vào đuôi con mèo nhà hàng xóm, châm ngòi rồi thả nó ra. Pháo nổ, con mèo gào tướng,lao vuột về nhà, thế là cả nhà nó cứ chạy toán lạon vì pháo nổ khắp nhà. vãi tè.
    Thằng hàng xóm thì mất gần bàn tay vì đốt pháo cối, và bây giờ nó tên là Tùng cụt. Hôm đấy, 30 Tết, khoảng 6 giờ tối, ăn uống no say rồi, cả bọn tập trung ra ngõ. Thấy ông em dại (ít tuổi), dốt mãi quả cối không nổ, Tùng cụt bảo: "Đưa đây, bố đốt cho" (trẻ con ngày xưa hay xưng bố với nhau). Nó kinh phết, chờ cho ngòi cháy gần hết mới ném đi. Không ngờ (đời ai học hết được chữ ngờ), nó vừa bóc bành trưng xong, tay dính như nhựa, thếlà ném quả pháo mà pháo chẳng đi cho, rồi rầm. Nó giãy giũa luôn, vãi tè.
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Úi dời thằng này chưa vãi lúa bằng thằng cụt xóm em, văng hai ngón tay nó còn nhặt về đưa cho mẹ. Con mẹ nó nổi điên cầm chổi đuổi đến lúc nó ngất xỉu.
    Thằng này bị cụt cũng bõ ghét, nó dám trấn lột vở của em để làm pháo. nó đem vào trường nhét vào lỗ "hố xí" và Rầm ...vỡ tan tác luôn. Thầy hiệu trưởng nhặt được cái nhãn vở chạy ra nhặt được cái nhãn vở ....tên em mới chết chứ
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chủ đề vi phạm ạ.
    bác thích thì cứ PM cho em. đảm bảo ý nguyện thành công. em sưu tầm kha khá và cũng kinh nghiệm kha khá về những cái này,
    mà to ai chơi pháo nữa hả các bác, tên lửa. làm đầu nổ lõm. bom khói mới xứng tầm ạ.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhét diêm vào ngòi bút bi lấy thanh sắt phi 1 hoặc kim cắm vào và châm lửa...ngó ngó xem đầu đạn bắn đi đâu rùi châm nhé....cách 2:lấy ăng ten cũ bịt 1 đầu cố định...đục 1 lỗ nhỏ trên thân gần đầu bịt...nhồi diêm vào...đầu kia lấy đất sét bịt và châm ngòi...muốn hỏa lực mạnh thì mua pháo hoặc thuốc súng về nhét vào cái vỏ laze 8k...cho cái dây dẫn và châm...tý nghĩ tiếp xem kòn trò j trc nghịch ko h chat chit tý đã...
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể lại chít cả cười
    e từ bé đến h chưa thấy quả pháo cối bao h
    toàn chơi fáo tép cả đùng
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ hồi cấm pháo em tầm lớp 9 gì đấy, nhà em bán pháo (tép thôi) nên ngày cuối cùng trước lệnh cấm, em được bà già phát cho mấy tệp (khoảng 10-20banh pháo gắn vào nhau), ra đốt lung tung, vứt vào khắp nơi công cộng.
    Ngày xưa có lắm trò nghịch ngu nghịch dại, ném vào xe đón dâu, kê pháo nổ chậm trong Toilet công cộng. Nghĩ lại mới thấy ngu và nguy hiểm, thế nên là khi dân trí, giáo dục chưa tốt thì vẫn nên CẤM.
    Mặc dù vậy đôi khi em nhớ mùi thuốc pháo, xác pháo hồng kinh khủng, đến độ thỉnh thoảng muốn trốn sang tàu khựa đốt pháo cho đỡ vật rồi về (vẫn chưa thực hiện được:-D)
    Em ước gì nó quây 1 cái khu như SVĐ lại rồi bán pháo cho các con giời vào đốt bên trong, cấm mang ra ngoài:-D
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm pháo thì phải có nguyên liệu là thuốc pháo chứ? Ai biết thành phần + công thức thì bày cho chủ topic đi!
    Ngày xưa ae chỉ biết tháo quả pháo ra lấy thuốc chứ có ai tự chế biến được thuốc pháo bao h đâu?!
  9. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có câu chuyện góp vui về pháo.
    1. Khu tập thể 5 tầng. có ông ở tầng 5 dòng bánh pháo xuống nhờ ông tầng 1 châm lửa. bánh pháo nổ tới hơn 10 phút mới hết, mà cứ 1 mét phảo lại có quả pháo đùng, tạch tạch tạch ĐÙNG tạch tạch tạch. Đót xong coi như bây giờ là đi cái Nokia 1102 :D
    2. Trẻ con có trò hôi pháo. Cứ mùng 1 tết chờ nhà nào đốt pháo thì rủ nhau ra xem và hôi pháo xịt
    Em chạy lăng xăng hôi được 5 quả pháo đùng, nắm chặt trong tay. Chả hiểu do chặt quá hay do là ngòi cháy chậm.. thê là ĐÙNGGGGGGGGGG một cái, bàn tay em nứt toác, máu chảy ầm ầm, thuốc pháo dính vào xương đen kịt. Bây giờ vẫn còn một vết xẹo dài ở lòng bàn tay..
    CẤM PHÁO LÀ ĐÚNG RỒI :((
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại cái năm cấm đốt pháo thì vừa buồn cười vừa tức. Tết đến đếch có pháo, mấy thằng ấm ức quá. Lại nghe nói ở phố trên có mấy anh gấu lắm có găm hàng chuẩn bị đón giao thừa thì kéo nhau đến xem (k được đốt thì đi xem cho đỡ nghiền). Chúng nó vừa châm ngòi xong thì ùa chạy, đếch hiểu sao bọn em cũng chạy chứ. Xúi quẩy là không thuộc địa hình nên em chạy mẹ vào ngõ cụt, thằng dân phòng đuổi được tóm kéo lê lên xe; em thì cứ van lạy nó:"cháu có đốt pháo đâu".
    Em bị nó tống vào một cái nhà cùng hơn 10 thằng nữa cùng tội đốt pháo. Em sợ quá, gần giao thừa rồi mà 2 cụ không thấy em về là vỡ mồm. Mà lo nhất là nó bắt bố mẹ lên phường nhận con thì em chết mất. Mấy thằng kia cũng thế. Ngoài đường pháo vẫn nổ ran, bọn dân phòng bỏ hết đi đâu hết.
    Rồi mấy thằng bảo nhau đằng nào cũng chết, phải liều chết thôi! Thế là cả lũ hò nhau đạp cửa 1..2..3 cứ 3 thằng đồng loạt song phi vào cửa. Cố được 4 lần thì cửa bung ra luôn. Thằng nào thằng nấy chạy thục mạng, chạy mất dép. Về đến nhà đã quá giao thừa nhưng ông già niềm nở, con trai về xông nhà là may lắm.
    Cuộc đời em đánh giá cuộc vượt ngục đêm 30 ấy còn ý nghĩa gấp nghìn lần cuộc Phá ngục Baxti.

Chia sẻ trang này