1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm Pháo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Đọc của bác mà cười vỡ bụng, he he, đúng là kỉ niệm nhớ đời
    p/s: ơ sao thấy cái biểu tượng của bác là gương (nữ) mà lại gấu thế, he he :D
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cấm thì tốt quá, không còn chết thảm như trước đây nữa. Tuy nhiên, nếu đồng chí nào vẫn không chừa được thói chế pháo thì tớ bày cho một mẹo để đỡ trả giá đắt. Không nhồi bằng thuốc khô. Vì khả năng gấy nổ không ít. Có cách khác là hòa trộn nước vào thuốc pháo để cho nó ẩm. Nhồi xong nghiêm chỉnh thì sấy. Cách này rất an toàn.
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc chưa cấm đốt pháo e còn nhỏ nên chả biết j cả, chỉ nhớ ông chủ mua cho 1 nắm pháo dây, mình chả biết đốt thế nào cả, lúc ấy ông hàng xóm sang chơi, bảo đưa đây chú đốt hộ cho, cầm 1 nắm rồi đốt tung toé ra nhà...
    hehe, đọc xong bài của bác ao2daybenho mà chết cười, vui thật đấy, k biết bác là nam hay nữ nhỉ, còn cái bài của bác j mà có thằng bạn cụt...hiz, đọc xong nghe hãi thật
    E cũg nghĩ cấm đốt pháo là đúng, chứ thi thoảng đi đuờng, có 1 con giời nào nó ném quả pháo vào rọ xe mình, rồi chạy biến, lúc ấy chỉ có nhắm mắt nín thở chờ pháo nổ
  5. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    pháo sinh học hay hoá học hả bạn ;))
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Không phải lúc nào cũng chửi người ta thế được. Tại dân mình mất dạy, nguy hiểm và lãng phí nên mới phải cấm. Em thấy với tốc độ phát triển dân trí hiện nay thì tầm 10+ năm nữa may ra mới được đốt phát lại.
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Đó là Chỉ thị 406 về cấm đốt pháo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; thực ra thời kỳ đó cũng có nhiều lệnh cấm đốt pháo riêng lẻ ở địa phương rồi. Các bệnh viện trong ngày Tết thường tiếp 70% người bệnh bị tai nạn do đốt pháo; càng gần giao thừa càng nhiều ca. Đến mức người ta phải lập biên bản phạt trước khi đưa vào cấp cứu ... có chú lìa cả ngón tay phải nhặt tay để mà điểm chỉ vào biên bản.
    Chủ yếu tai nạn lại không phải do thằng chủ mưu đốt pháo mà người đi đường hứng là nhiều.
    Cấm là đúng nhưng hơi khắt khe; dân mình khổ quanh năm rồi được 03 ngày Tết ăn miếng thịt nghe tiếng pháo thì cấm làm ngày Tết buồn như chó cắn.
    Pháo cấm thì loa thùng lên ngôi. Có nhà ông đặt trước cửa bộ loa mở tiếng pháo ghi âm cho đỡ nhớ. Nghe đì đùng một lúc cũng chán. Quay sang mở Boney M cũng vui phết.
    Sau đó, bọn em học được cách làm đèn trời, tết đốt cũng thích, mấy năm nay mô hình này nhân rộng ra thế là cũng bị cấm nốt.
    Năm nay chắc chơi pháo đất quá
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hic, các bác làm em nhớ hồi nhỏ, ngồi sau yên xe mấy ông anh lớn lên tận Bình Đà mua thuốc pháo, ngòi pháo về làm pháo.
    Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi, cả lũ quấn pháo = giấy báo, giấy bạc thành 1 cục cối to hơn cổ tay, rồi lèn thuốc pháo vào. Lúc đầu còn sợ chứ về sau làm ào ào cả chục quả luôn. Lúc đốt trên tầng 5 khu tập thể, nó nổ oành 1 cái long trời lở đất, các nhà trên tầng nhốn nháo chạy ra xem tưởng nổ cái gì. Mấy thằng chạy bán sống bán chết
    Chưa kể còn cái trò cho pháo vào trong ống lon nước ngọt rồi đem quẳng ống lon vào đáy nồi nấu nước của nhà người ta nữa chứ, nó nổ văng cả nồi nước với mấy viên gạch kê đi chỗ khác may chưa lật nồi bánh chưng bên cạnh
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 12/01/2010
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, việc cấm là thông minh. Không tự nhiên mà người ta cấm. Tớ cũng là tay thích chơi và tự chế pháo, nhưng cũng ủng hộ việc cấm. Vì người chết nhiều quá. Vấn đề là chết một mình đứa sản xuất, vận chuyển pháo chết thì đã đành. Nhưng chết oan rất nhiều người khác. Kiểu như thằng hàng xóm chứa trong nhà thuốc pháo. Một ngày đẹp trời, một tiếng nổ dữ dội, sập nhà nó, sập cả nhà mình luôn. Rất nhiều trường hợp, mình phải đi chung xe khách với thằng vận chuyển pháo. Kết quả là cả xe bốc cháy đen thui. Mình mà ngồi trong đó thì mình cũng đen đen, thơm thơm.
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cái này phải hỏi bác nào nhà ở Bình Đà

Chia sẻ trang này