1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm Pháo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sấy đến lúc nó nổ hả pác
  2. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    em biết cách làm từ diêm đấy :D 1 chiều ngồi giả vờ học bài gói được 3 quả !
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Công đoạn quấn pháo cũng khó ra phết, mỏng thì nổ không giòn, dầy quá thì deck nổ được. Mà thấy có bác xui lấy vỏ bao xi măng thì chỉ quấn pháo đùng trở lên thôi.
    Giờ nhà nước mình lập 1 vài nhà máy hoặc khu sản xuất pháo riêng xa khu dân cư rồi bán ra ngoài thị trường thì hay quá . Thằng Tàu nó cho đốt pháo lại từ đời nảo đời nào rồi,bắt trước nó cấm thì phải bắt trước nó cho đốt lại mau mau đi chứ. Mỗi năm chúng nó xuất khẩu bao nhiêu ra ngoài thế giới cũng kiếm bộn.
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Tàu nó cũng cấm rồi. Thằng bạn mình làm biên phòng trên Lạng Sơn, hỏi nó có mua được không mua giúp một ít. Nó bảo chịu, năm ngôái còn mua được chứ năm nay cũng bó tay rồi.
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    NÓi tới pháo mà hãi, nhớ hồi trước em nhặt đc 1 cây pháo thăng thiên, hơi ẩm ẩm quặt quẹo rùi, dốt, mãi ko thấy nó phụt mới nhòm mắt vào xem sao, vừa bỏ ra thì nó bắn. May thế, tới bi h vẫn sợ :((
  6. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Pháo thăng thiên là 02 quả pháo thôi mà. một quả phía dưới gói không chặt (thường gọi là pháo xịt) quả này có tác dụng đẩy quả kia lên cao như khoang phóng của tàu vũ trụ
    Pháo giật dây (cũng bọn Trung quốc nghĩa ra) không cần phải châm lửa, bác chỉ việc cầm 2 đầu sợi dây giật mạnh là nổ, nguyên tắc thì em chưa nghĩ ra được.
  7. tommam

    tommam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là 1,2,3 cái giấc mơ!
    Thoáng cái đã 15, 20 năm rồi, Chuyện về pháo thì vô khối, hồi phổ thông cơ sở tôi có ông anh họ máu me pháo lắm Tết nào cũng quấn pháo cối mà toàn là Năm sau to hơn năm trc, giải quyết khâu oai mà. Hôm ấy tầm 25 Tết, 2 ae sau mấy ngày gom giấy vở quấn mãi mới được 1 quả cối gần bằng cái phích nước đến công đoạn cho thuốc pháo và nhồi pháo. Hai thằng ngồi loay hoay cầm tuốcnơvit nhồi pháo, ông anh máu quá kéo quả pháo bằng cái phích nước (đã đầy thuốc pháo) vào cả lòng để nhồi.,....BÙm!! cho xin ít chớp ggiật Đi viện luôn cả vùng bụng đen thui, cháy khét,....... kinh hãi. Sợ nhất là cái phía dưới rốn 1 gang
    cũng ảnh hưởng. lúc đó chỉ sợ sau này ko khéo ko có đứa chống gậy.
    CHuyện cũ kể lại cho xôm.
  8. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì khác gì Cầu Văn La ôm bộc phá lấp lỗ châu mai, thế giờ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa kiểm tra máy móc hả bác?
    Đã pháo cối, ngốn hàng vài lạng ~ hàng cân thuốc pháo thì ( chả ai dại như 2 bác) phải nhồi ngòi pháo trước sau đó cho thuốc nổ vào đằng đít rồi nhồi nhẹ, tiếp đến là đổ xi/ or xi măng.
    Qua việc pháo pháo này thì cũng đoán được 1 phần độ tuổi của các bác trên đây nhỉ!
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có gì đâu, nó gá 2 miếng kiểu như đánh diêm, khi giật dây nó cọ xát với nhau là phát nổ thôi
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    phốt pho đỏ + lưu huỳnh
    bác vui tính vãi - trộn vào là nó xèo xèo rồi nói gì đến ngồi nhồi
    bản thân phốt pho đỏ( cái đầu diêm ý) chỉ cần ma sát mạnh là cháy - thêm lưu huỳnh(cái đen đen bác nói) thì bắt lửa càng nhanh
    trộn vào khéo ra đi trước khi quả pháo ra đời
    chiến thì đi mua phốt pho trắng ( loại hóa chất dùng nhồi bom Napan đấy)cứ vứt ra là cháy, gặp oxi là cháy, cháy cả trong nước
    cái ý nhồi pháo chắc tuyệt vời
    muốn làm pháo mà ko kiếm được thuốc pháo thì ra các hiệu hóa chất mua phốt pho nhé
    ko thì về chịu khó dọn bồn cầu, tích Shi... lại - ủ lâu năm nghe đâu 1 tấn sh... thì được 1 Kg thuốc nổ
    Hồi xưa toàn nhét pháo vào ổ kiến, chờ nó bu đầy lên rồi châm ngòi sau phát triển lên là buộc vào chuột, có thằng nó còn nhét vào mồm con ếch nhưng thấy bất nhân quá nên ko thử
    còn pháo hoa thì kinh lắm, em bị bọn nó chĩa vào xịt cho 2 phát(vô ý thôi) như đạn bắn, phồng rộp lên còn hơn cả bỏng bô
    thích nhất là pháo thăng thiên và pháo chuột hay pháo lợn
    pháo thăng thiên thì ai cũng biết, pháo chuột hay pháo lợn thì phải đốt sát chân tường, nó phi lên như là bò trên tường ý
    rồi kêu như lợn kêu - em nhớ nó phi phải qua tầng 3, sau đó phi lên trời rồi nổ như pháo thăng thiên
    mà hồi xưa em có cái lon sữa bò, toàn bắt nhện, thạch thùng, gián, nhét vào, rồi thả pháo tung tóe, sau đó bỏ ra xem sống hay chết
    riêng pháo tép thì chỉ có đêm nào ngồi trông bánh chưng thì thỉnh thoảng ném vào nghe nó tý tạch vui tai lắm
    tất nhiên hồi ý chả dại đến mức ném quả pháo cối vào, khéo cả nhà đi viện

Chia sẻ trang này