1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm Pháo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    em thích ném pháo ném hơn.quả pháo mà bằng hạt nhãn đựng trong hộp có lẫn vỏ trấu ý.nổ bẹp bẹp k sợ phát hiện mà ít gây sát thương :))
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Pháo Thăng thiên là cái pháo của Tào khựa, nó dài khoảng 1 mét ý bác. Lúc bắn cứ cầm chỉ lên trời.
    Với lại có cả pháo chuột, lúc đốt nó chạy lung tung, chỉ sợ nó chạy vào mạng điện với bình xăng xe máy thì đi luôn.
  3. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Làm vậy nổ sao đc
    Chỉ thấy xịt...xịt tí lửa rồi tắt ngóm
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    các bác ai muốn làm ko???
    nguyên liệu làm thuốc pháo hay tên thông thường là thuốc nổ đen.
    thành phần
    65%KCLO3
    15% C tốt nhất là than cây xoan
    10% S
    10% bột Al
    nghiền nhỏ rồi trộn lẫn với nhau.
    xong,
    khoái kiểu chuyên nghiệp thì dùng
    65% KNO3
    35% đường ăn.
    bỏ vào bếp đặt nhiệt độ 155 độ. nấu chảy hỗn hợp. sau đó nhắc nồi ra trộn thêm 1/10 khối lượng bột nhôm nữa. lại nấu tiếp. nhiệt độ thấp chừng 130 độ. nấu khi nào đều thì nhắc ra.
    bạn đã có hỗn hợp thuốc phóng của tên lửa.
    cách cuốn vỏ pháo.
    cắt giấy từng đoạn chiều rộng chừng 12cm chiều dài chừng 30cm cắt chừng 5 tờ như thế,
    lấy 1 ống sắt hay 1 ống tương tự hình trụ. làm lõi rồi cuốn giấy phía ngoài thành 1 cuộn. chú ý khi cuộc khá chặt thì dùng 1 tấm ván lăn cái cuộn ấy nhiều lần, khi cứng thì dùng keo 502 cố định vỏ. sau đó rút cái ống sắt ra. bạn có 1 cái ống cứng, thông 2 đầu.
    tiếp theo dùng 1 dụng cụ như là cái tuốc nơ vít nhưng nhọn hơn. để bịt 1 đầu cái vỏ ấy lại. nói khó hiểu lắm. ai PM thì em cho tài liệu.
    cafe37m27@yahoo.com.vn đây là nick ảo
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    H mà cho chơi pháo lại có khi mai ra ngoài đường, thanh niên choai choai nó cầm pháo như lựu đạn ném nhau thì toi
    Ngày trước nghịch pháo em cũng bị nổ 1 phát bỏng tay, may mà nhẹ nhưng cũng mất cả tết
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vậy là nhẹ rồi. em 1 lần mang tên lửa ra đốt. đang gió to châm lửa mãi thế nào mà ko cháy. đang cúi mặt sát thì tự nhiên nghe tiếng xịt, thế là chân đạp mạnh nhảy được gần 3m thế là nó nổ. bị mấy mảnh giấy nó văng vào đau muốn chết, tai thì ù. mặt tái mét. may mà mấy mảnh sắt, đuôi lái, với giàn phóng nó không văng trúng mình. suýt chết.
    lần ấy khiếp đến nỗi gần 1 tháng sau mới dám làm quả tiếp theo
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ tới truyện Njnja loạn thị mấy thằng ăn cướp đi hót shi.. về làm thuốc nổ... Nobel cũng bó tay
  8. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại vẫn thấy tởm cái trò của mấy ông choai choai:
    - nhét thuốc nổ vào lọ penicilin bằng thuỷ tinh để làm pháo, lúc nổ từng mảnh thuỷ tinh nhỏ tí văng tung toé, ối đứa bị thương, hoạ phải ai bị văng vào mắt thì coi như chột
    - Nhét pháo đùng, pháo cối vào bãi mìn mo hay xuống cống rồi đốt, thằng đốt thì nó biết nó chạy, chỉ khổ người đi đường ngày Lễ tết, đi làm... đi cạnh đó bị lĩnh đủ
    Hờ hờ, nhưng vẫn nhớ mùi thuốc pháo quá... nên thỉnh thoảng vẫn đốt que diêm để hít hít cái mùi cháy giống thuốc pháo ấy.
    Vẫn còn giữ quả nhị thanh làm kỷ niệm, nhưng bao nhiêu năm rồi chắc nó cũng hỏng và chả nổ được...
  9. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Làm j mà phải nhớ lại ngày xưa, bây giờ vẫn đốt pháo đầy
    Ở quê em ấy, năm nào cũng đốt, đều như vắt chanh, từ 7h tối đến tận 3h . Công an cũng chả dám làm j
    Mà làm pháo làm j ạ, mua đi ạ, vừa đẹp mà cũng rẻ
  10. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em lôi cái này lên xem có ai vào phán nữa không :-*

Chia sẻ trang này