1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm thủ tục sân bay

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HOI_DAP_IT, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOI_DAP_IT

    HOI_DAP_IT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm làm thủ tục sân bay

    Mình sắp đi công tác 3 tháng tại Nhật. Mình muốn hỏi kinh nghiệm làm thủ tục tại sân bay: nên đến trước mấy tiếng, được xách tay mấy cân, nếu mình mang theo notebook và camera,máy ảnh thì phải kê khai như thế nào để khi về họ biết đấy là đồ của mình mang theo chứ không phải mua về, khi về mình muốn mua hàng thì cần chú ý gì....và những kinh nghiệm khác.
    Cám ơn rất nhiều
  2. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    sân bay thì thoải mái chả có zì, có điều cảnh giác mấy thằng hải quan VN (hải quan thôi nha, chớ immigration dạo này dễ thương lắm). Tụi mất dạy hay nói chuyện cà chớn lắm.
    Còn vào nhật thì cẩn thận vụ đồ ăn. Đem đồ tươi là hay bị lục ra lắm. Mà tốt nhất khi nó hỏi cứ bảo chẳng có đồ ăn đặc biệt là xong. Nếu xuống Narita phải chuẩn bị tinh thần ...xếp hàng làm thủ tục hơi lâu (nhìn hàng người rồng rắn dễ nản lắm).
    Cái nữa là security NHật nó kỹ lắm. Lúc về nên chú ý hành lý xách tay đừng để vật zì lạ lạ bằng kim loại (nhiều khi cây viết máy hay tuốc nơ vít nhỏ chẳng hạn) cũng hay bị vịn lại khám. Nếu còn nhiều xu lẻ thì nhớ để riêng một chổ, lúc vào check in thì bỏ luôn vào rổ cho tiện, ko thôi lính quýnh rớt tùm lum gây ách tắc giao thông.
    Có cái đặc biệt là tụi NHật không nhận tiền bo. Từ Taxi, bồi KS đến .....gái massage đều không lấy (mình cố đưa là làm nó ...bối rối).
    Muốn mua đồ điện tử thì ráng ra khu Akihabara mà mua, nhưng chỉ có đồ nội địa (tiếng Nhật) là rẻ thôi. Còn thì cũng mắc ngang ngang các nước khác (châu Á). Theo tui thấy chỉ có mua đồng hồ là rẻ mà yên tâm ( không đụng hàng nhái). Muốn mua thì vào duty free (ko phải duty free trong sân bay đâu nha). Khi đi nhớ mang Passport nó mới bán giá miễn thuế cho.
    Còn muốn giải quyết nhu cầu .....kia thì chịu khó làm quen vài chiến hữu dân bản xứ rồi bảo tụi nó dẫn đi. Còn người nước ngoài tụi nó không tiếp đâu (ko phải phân biệt zì mà cái chính là ko biết tiếng Anh). Nhớ hỏi kỹ các "dịch vụ" kèm giá, ko thôi nhiều khi vào nói chuyện suông cũng tốn 100 đô chẳng được zì (nếu đúng giá khoảng 20,000 yen là có 45'' body massage đầy đủ). Nếu có dịp nên thử body massage (Nhật là ***** zụ này, Thái copy lại thôi).
    Lặt vặt khác thì có xe lửa đóng cửa 12h khuya, nhớ chú ý ko thôi đi taxi tiếc tiền lắm. Mà nếu rủ bạn gái đi ăn uống qua 12h thì phải đưa tiền taxi cho nó zề nhà (cái này là phép lịch sự phổ thông thôi). Đi thang cuốn thì phải keep left nếu muốn đứng, còn bên right chỉ để ai có việc gấp thì chạy.
  3. HOI_DAP_IT

    HOI_DAP_IT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình xin hỏi thêm là đối với hải quan thì mình phải làm những thủ tục gì nếu mang theo notebook,camera, máy ảnh số.
    Khi về nếu mua 1 số đồ thì cần chú ý gì không, nên mua đồ gì.
    Thế ở Yokohama có chỗ nào bán đồ rẻ, đi chơi hay không.
    Các đồ ăn thêm bên Nhật có đắt không : mỳ tôm ý.
    Cám ơn bạn nhiều nhiều
  4. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    cũng ở yoko hả, chổ đó thì đẹp. có dịp nên ra bến tàu ngay Landmark (gần ga Yokohama station), ngắm tàu Nippon Maru. Không leo lên KS Royal Park ngắm toàn cảnh Yoko cũng hay.
    Mua đồ điện tử thì ra siêu thị BIC hoặc mấy cái quanh đó (ngay sau Takashimaya). Nhưng mà so với Akihabara trên Tokyo thì vẫn ít lắm. Mà lên Tokyo cũng không xa lắm đâu. Đi xe lửa thường khoảng 1h, đi Shinkansen còn nhanh hơn.
    Mua đồ khác thì Takashimaya với Joinus là nhất rồi. Nhưng giá không rẻ. Tui chỉ biết khu này, chổ khác nên nhờ JC club chỉ cho.
    Mì gói cũng được, mà nhiều loại lắm (Nhật là vô địch mì gói, đủ loại hết). Nên mua trong tiệm tạp hóa seven-eleven (có ở khắp nơi, mở cửa suốt) hoặc máy tự động trong building cho rẻ.
    Nói chung giá rẻ nhất tui nhớ khoảng 100 yen cho lon nước (tức khoảng 1USD).
    Ăn sáng muốn rẻ thì ra ngay ga mà ăn, tô mì không người lái 50 yen. Nhưng phải ăn nhanh trong 1'' mà ăn đứng, vừa ăn vừa xếp hàng. Muốn ngồi đàng hoàng có thể vào McDonald ăn hotdog.
    Cà fê thì máy tự động đầy, nhưng mà dở kinh khủng.
    Khi ra khỏi TSN có máy zì thì khai vào tờ vàng vàng. Sau này zề trình tờ đó ra cho hải quan là xong. Mà thật ra cũng chẳng có zì, quên hay mất cũng chả sao. Nguyên tắc thì cứ đồ điện tử đã mở ra hoặc đồ mới nhưng chỉ có 1, 2 cái mỗi loại được xem là sử dụng cá nhân, khỏi thuế má zì ráo. Nếu mua nhiều thứ một loại cứ ném 10USD zô mặt mấy thằng mất dạy đó là xong.
    Đi chơi thì tui ko rành lắm, hỏi thêm bên JC coi. Có điều dẫn em đi ăn tối dạo phố vớ vẫn mất trên 100USD/tối nghe. Kinh nghiệm xương máu.

Chia sẻ trang này