1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm làm việc - tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm làm việc - tâm sự nghề nghiệp

    Làm topic mới cho hoành tráng cái nhờ..

    Nhà mình ai đi làm rùi vô đây chia sẻ với mọi người suy nghĩ cảm nhận của bản thân về việc làm hiện tại, những dự định nghề nghiệp tương lai, những kỷ niệm về những việc làm đã qua... của bản thân và của những người xung quanh mà mình biết nha.

    P/S: Khuyến khích bàn luận và bàn ra tán vô
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Để shoneti mở đầu
    Thấy nhà mình có cái làm việc từ 8h-10h/tuần mà thu nhập cao shoneti nghĩ tới vụ Oriflame . Giờ vừa ngồi ngắm lại cái thẻ thì 4/11/2005 là ngày học step 2.. tức là shoneti bắt đầu đăng ký vào Ori từ cuối tháng 10.. sắp hết hạn thẻ đến nơi rùi mà chả thèm bán tí sản phẩm nào .
    Quả thật hôm đấy bị thằng manager thuyết phục như mất hồn lun, thế là quyết định đăng ký làm tư vấn viên. Cũng tốn vào vụ này kha khá... Đăng ký mất 80K thì phải, mua catalogue mất độ 8-90K gì đấy.. rùi cái hồi gì hứng lên mua đồ của bọn Ori này mất tầm 200K.. vị chi mất tầm 400K mà xem lại thì chả được gì nhiều. Được cái hiểu rõ hơn về bán hàng đa cấp , biết nó không lừa đảo - hay chí ít là Ori cũng là một công ty đàng hoàng không lừa đảo như bọn Sinh lợi gì đó ... nhưng nó không dành cho những người như shoneti .
    Sau vụ Ori này shoneti chẳng bao h dính vào mấy vụ kinh doanh hay đa cấp nữa... dù sao cũng cần biết năng lực của mình tới được lĩnh vực nào
    Hôm nay nghe nhạc bum xum viết lách cũng tùm lum luôn.. nhà mình vào tâm sự tí đi nào.... Ai tâm sự hay vote 5* nhờ
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 30/09/2006
  3. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    đang bận quá ko có thời gian chia sẻ, nhưng chủ đề tâm đắc quá nên đành xếp 1 viên gạch vào đây để chờ giơ nghỉ giải lao sẽ post,, hy vọng kiếm được 5 * từ sờ ne ti
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chả bao giờ nghĩ tới kinh doanh cũng như chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm tư vấn về mỹ phẩm, he he.
    Đùng một phát, mặt có kem, phấn, son... hì, và tiền thì rủng rỉnh hơn
    Nói chung là đã phát hiện ra khả năng của mình. Không phải mình không kiên nhẫn như mình đã từng nghĩ. Nếu mình yêu thích một việc gì đó, chắc chắn mình sẽ cố gắng làm tốt và làm có hiệu quả.
    Buổi sáng đi dạy, buổi chiều đi dạy. Về nhà dạy thêm từ 5h30 đến 7h30, có hôm từ 7h30 đến 9h30 tối. Tôi sẽ làm gì có thời gian mà làm tư vấn viên về mỹ phẩm?
    Thời gian còn lại, ngoài cà phê, ốc nhái với bạn bè, tôi có thể tìm hiểu cũng như chia sẻ về tất cả những gì mình biết về mỹ phẩm. He he
    Mà đâu có tốn kém như Shoneti . 69 nghìn để gia nhập Oriflame, nhận một bộ tài liệu kèm Cataloge bắt đầu công việc. Đến hôm nay tôi đã làm được 1 tháng 20 ngày cho Hãng mỹ phẩm của Thuỵ Điển này. Thời gian vẫn bận rộn như trước nhưng lại có thêm bạn bè, nhiều mối quan hệ thú vị , được sử dụng sản phẩm phù hợp với mình, hưởng hoa hồng từ sự cố gắng của mình và đặc biệt là ... biết sử dụng mỹ phẩm để ... xinh một cách tự nhiên ( Mình xinh thật không nhỉ? Hay cái gương đánh lừa nhỉ?)
    Nói chung, nếu không thử sức tôi không thể biết mình có khả năng gì.
    Kinh nghiệm cho thấy, phải thử và thích, phải cố gắng thì cái gì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ.

Chia sẻ trang này