1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm mùa thi

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NCD, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm mùa thi

    Em xin giới thiệu topic này một chút:
    Đã là SV ai chẳng biết đến 2 câu thơ
    5 năm là chín kỳ thi
    Một kỳ tốt nghiệp còn gì là xuân
    Vì vậy mỗi kỳ thi đến là anh em ta sẽ có ít thời gian cho các hoạt động khác ( VD như duyệt site ttvnonline chẳng hạn) , cho nên em mong các bác cho ý kiến về topic này theo các hướng sau:
    - Để qua kỳ thi một cách tốt đẹp
    - Kinh nghiệm người đi trước

    Đầu tiên , em xin góp kinh nghiệm của riêng em:
    Bác nào học SBVL mà ông Duyên dạy thì hãy nghe đây. Nếu tổ chức học phụ đạo trước kỳ thi là tốt nhất ->mức độ nguy hiểm thấp hơn.Nếu đã đứt trận lượt đi thì trước trận lượt về -> mỗi thằng 50.000 + ghi tên bỏ phong bì + mấy quả cam -> đến nhà ông Duyên ==> trận lượt về bác nào nộp giấp trắng cũng được 5 điểm

    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  2. juveturino

    juveturino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ kinh nghiệm gớm nhỉ.Nhưng mà thế thì tốn xiền lắm mà bà con SV thì lấy đâu ra.Chúng ta cứ phao chìm nổi mà học ít thôi quay là chính như em đây ít học mà cũng xó sao đâu chủ yếu là nghệ thuật thôii

    ------------------
    Tiền làm gì tình đã hết.
    Tiền làm gì tình đã chết.
    Tiền làm gì mà không xây mộ em ơi.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ==> Bác này chắc thi mấy môn xã hội nên mới giở được chiêu đó .Bây giờ anh em đều đã vào các môn chuyên ngành , tính toán phức tạp lắm các bác ạ . Không " chùa " thầy thì có mà chít
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  4. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi là mùa bệnh stress phát triển mạnh. kinh nghiệm học thi của Marmotte là khi nào chán thì đi chơi, nhất là chơi thể thao ( Marmotte thì chỉ chơi mỗi cầu lông với em thui). Các công thức đều tóm tắt lại hết, ghi ra một quyển riêng, vừa dễ nhớ, vừa để có một cái nhìn tổng quan. Những môn xã hội thì chỉ tóm tắt mỗi ý chính.
    Và điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối tập trung vào công việc. .
    Chúc các bạn có một kì thi như ý
    Les derniers seront les premiers
  5. otomat

    otomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ừ SBVL mà rơi vào phải cái ông đó thì khủng khiếp lắm.Báo động cho các em 46 đấy nhé.Liẹu biết đường trước mà chuẩn bị.
  6. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 chủ đề mang tính tế nhị nhưng nó rất thiết thực.Đề nghị mấy bác o nên ghi rõ tên tuổi các thầy ra

    I CAN'T STOP LOVING YOU BABY


  7. frankenstein_uk

    frankenstein_uk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tao chỉ thấy tội nghiệp cho mày và tao thôi trung ngu ơi! kì 2 này fải chùa thấy >50% môn học mất!
    Nhắc riêng với đồng chí NCD là: cháu thầy Duyên đây.... đồng chí còn học thấy Duyên nữa ko vậy? Nếu ko thì may cho đồng chí còn nếu có thì chắc là đồng chí ko qua nổi môn này đâu!
    Me or U !!!!
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    => Cám ơn bác , em thoát rùi nên mới có kinh nghiệm truyền cho anh em chứ
    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  9. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nào có kinh nghiệm phải đặc biệt hỗ trợ anh em cùng qua gian đoạn khó khăn này.Em chắc chắn phải thi lại 50% số môn rồi còn đi chùa thì chắc là cũng tần ấy môn nên mong các bác trong kì thi hãy thường xuyên lên để chỉ bảo kinh nghiệm cho đàn em theo sau.

    I CAN'T STOP LOVING YOU BABY


  10. longnv

    longnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tôi đang AKay quá đây. Có ai đã từng học Trắc địa của Nguyễn Thế Thận không ?, nhận xét như nào về cái ông tính tình kỳ quái đấy ?
    Hôm nay bọn tôi chết dở với cái ông suốt ngày phần mềm đấy đấy, tự nhiên ông ý bắt bọn tôi phải bảo vệ "Bài tập lớn trắc địa", nghe có thấy tức không ?. Có bác nào đã từng phải bảo vệ bài tập lớn chưa ?, thế mà bọn tôi lại bị đấy. Mấy thằng nộp trước không bị sao cả, thế mà hôm nay ông ý đùng đùng đòi phải kiểm tra xem làm bài như nào. Mà bài của tôi rõ là tôi tự làm lấy, việc quái gì phải nhờ, thế mà ông ý cứ khăng khăng là tôi đi chép bài của bọn khác => tức lòi mắt .
    Tôi thành thực chia buồn với ai đã từng học và sẽ phải học ông Thận này nhé, tôi xin lỗi nếu có lời nào nói hơi quá đáng và tôi đã viết tên thật của gv dù không nên nhưng tôi quá cay nên phải làm thế thôi.
    Long
    http://www.dhxd.edu.vn/cntt/

Chia sẻ trang này