1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh nghiệm sau 1 tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_chip_baby, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Kể lại tình yêu đầu ...
    Anh ạ ! sao nhỉ .. vui hay buồn ??? Ngày xưa ko biết có phải em quá hiền hay ko mà ngay khi nghe tin anh -- cho em cắm sừng em đã quay lưng mà ko 1 giọt nước mắt ... Cái gì nhỉ ??? Cái gì đã làm cho em nói với anh là ... " anh hãy chọn người anh thương ?? " cái gì đã khiến cho em lúc đó nói lên câu " Anh H ạ em mong anh tìm được 1 người anh yêu thật lòng .. anh đừng yêu ai bởi vì người đó có cái gì đó khác với những người anh từng gặp .. nếu như cứ như thế thì anh sẽ chẳng yêu được ai đâu .. vì --- người nào cũng có điểm riêng của họ -- Anh H ạ ! em ko buồn đâu ? " Uh vậy sao ???
    Kể ra em cũng buồn cười thật , hôm nay em đọc được bài viết này và chợt nhớ đến anh ... em muốn gởi bài này cho anh xem anh ạ !
    Anh biết ko ?? nghe tin anh chia tay với người đó ... chắc em đã buồn khủng khiếp lắm .. uh vì em cũng thương người đó kia mà , ngày xưa em ghét chị ấy khủng khiếp .. chỉ vì chị ấy đã KÊNH MẶT với em .. nhưng sau đó .. em dẹp lòng tự ái của mình để thử tiếp xúc với cô gái mà anh đã giữ được trái tim của anh .. Uh chị ấy sợ em . phải ko anh ?? Em nghe người ta nói chị ấy sợ em vì em đã chủ động nói chuyện với chị ấy ,, và em đã cư xử quá ư là bình thường với anh .. Vì sao ???
    Anh Đ đã bảo em sao mà nhân hậu ,, sao mà khờ ,, sao mà có quá nhiều lòng vị tha như thế ?? uh anh ấy cũng yêu em anh ạ ! Đã âm thầm thương cô bé lúc nào cũng chạy quanh kí túc xá , lúc nào cũng cười tươi như hoa .. và yêu cả mái tóc dài , vần thơ và cả những tài vặt vãnh của em nữa .. Vậy mà .. chịu thôi anh ạ ! em ko yêu người ta ..
    Thấy em ngơ ngơ .. tại vì em khờ .. nên em bị cắm sừng to quá chừng to .. bị cắm sừng như em mà vẫn cười như khỉ được thì quái anh nhỉ ??? Cái vụ anh cho em cắm sừng ấy mà .. anh biết ko bây giờ chúng ta rời trường rồi mà thỉnh thoảng em còn nghe người ta bàn tán đến chúng ta đấy
    anh ko biết ngày xưa anh em mình là cặp đẹp đôi nhất hay sao ??
    Ê mà anh cho em biết nguyên do vì sao em bị cắm cái sừng đi ??hay là anh cho em ---- ngốc quá nên chán chứ gì ?? .. kể ra cũng 1 năm rồi anh nhỉ ?? à ko 2 năm chứ bây giờ em trả thù nhé .. Anh H ạ ! rất vui vì anh mãi luôn nhớ em , vì dù sao em biết em cũng là đứa em gái dễ thương nhất của anh kia mà đúng ko anh ???
    Dù sao đi nữa em vẫn mong anh được hạnh phúc ..
    em của anh
    Tina
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ngày quen anh, em như đắm chìm trong một giấc mộng dài. Đam mê. Dại khờ. Ngồi chờ anh mỗi tối dường như là niềm vui duy nhất em có được lúc bấy giờ. Một con nhóc ngỗ ngược, ham chơi, luôn bao quanh bởi sự ồn ào náo nhiệt của biết bao nhóm bạn. Bỏ hết các cuộc tụ tập. Bỏ hết những cuộc hẹn hò trà nước. Bỏ luôn cả lớp học buổi tối vui vẻ hữu ích. Em chỉ cần anh và mong muốn được gặp anh mỗi ngày. Khi đó em có anh. Nhưng em vô tình đã đánh mất một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Đó là tình bạn.
    Vô tư, hoà đồng, dễ mến. Đó là những lời ngọt ngào lũ bạn dành cho em. Thế rồi khi biết em bận rộn với bóng hình nào kia, chúng nó dường như cũng dãn khoảng cách để cho em có cơ hội chạy theo tiếng gọi trái tim. Em ngu ngơ lạc vào một thế giới ảo. Để rồi khi giấc mộng tan vỡ. Em còn lại một mình. Không có anh. Không có ai cả. Chúng nó vẫn nghĩ rằng anh luôn ở bên em. Em không dám nói với ai và cũng không biết phải nói sao khi cuộc tình mình dang dở. Em chới với tưởng mình gục ngã. Nhưng cuộc sống bộn bề với những lo toan và trách nhiệm đã buộc em phải tự đứng lên. Không ai có thể giúp được em cả. Em biết. Chỉ có điều những lúc như thế này em thèm một người bạn, một người lắng nghe con tim em đang thổn thức. Em đau đớn nhận ra...còn mình em...sau một tình yêu....
    Đôi khi tôi tự hỏi : phải chăng tình yêu mong manh dễ vỡ hơn tình bạn ? Tôi không biết. Nhưng có lẽ điều mà tôi muốn làm lúc này là gìn giữ những mối quan hệ bạn bè chân thành. Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng cần những người bạn.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Uỷ mị quá,anh hỏi thật nhé,các cô chú có cần phải vậy ko?Có gì lớn đâu hả?Chẳng qua là chia tay thôi mà,rồi sau này kiểu gì cũng yêu tiếp,đời lại lên hương ngay.
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    chip cũng giống như tina 17, khi T nói chia tay, chip ko rơi 1 giọt nước mắt mà ngay lập tức chấp nhận luôn. nhưng chip biết rõ chip làm vậy là vì sao, khi người ta đã nói chia tay thì saomình phải cố níu kéo làm gì và chip đã tỏ ra như ko hề nuối tiếc, tỏ thái độ cho họ thấy mình chẳng nuối tiếc họ chút nào. nhưng trong lòng thì sốc kinh khủng, sau 9 thang yêu nhau( 1 thời gian ko dài, nhưng cũng ko phải ngắn), T nói 1 câu '''' T ko yêu chip'''', bất ngờ kinh khủng với con bé lluôn tự tin nghĩ rằng thực sự nếu người nói câu đấy phải là chip chứ..........chip bây giờ vẫn nghĩ nhiều lắm, có người bảo do 2 lần trước chip đá T trước nên lần nay T quay lại với chip chỉ nhằm mục đích trả thù.......cfng nghĩ càng thấy đúng, vì tất cả những gì T làm cho chip quá lớn, T đã phải hy sinh râtnhiều thứ cả về vật chất và tinh thần cho chip thì làm sao có thể bảo là ko yêu.........chip nghĩ có gì đó lẩn khuất phía sau...........bây giờ chip nói nhiều thế này là vì , trước đây khi T yêu chip, kiên nhẫn đi bên cạnh cuộc đời chip thì chip ko hề rung động, đến lúc chip bắt đầu cảm nhận được sự quan trọng của T, bắt đầu biết hướng trái tim vào T thì T lại quay............bây giờ mới thấm thía câu nói'''' theo tình tình phot, phớt tình tình theo''''.........T có biết trong lòng chip bây giờ là cảm giác gì ko? chip thực sự ko hối tiếc khi chia tay T, nhưng cái cảm giác trống rỗng cứ ngập tràn trong lòng, làm chip vô cảm với mọi thứ, lãng đạm vớic ả những người yêu thương mình........

Chia sẻ trang này