1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiem sinh con o benh vien Viet Nhat Ha noi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyqg, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Minh rat cam on cac ban da chia se kinh nghiem voi minh. Dung la "vuot can" nhieu noi gian truan qua. Hoan canh nguoi quen cua Axon_Eds that la xot xa. Chinh vi minh cung nghe mot so nguon tin ve benh vien C khong duoc hay lam nen minh rat phan van. Co le minh hoi them thong tin ve Viet Nhat vay.
    Co ai co them thong tin ve Viet Nhat thi chia se cung voi minh nhe.
    Rat cam on moi nguoi.
  2. hatduagang

    hatduagang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ toppic ơi, nếu có điều kiện bác nên hỏi trước thủ tục ở một bệnh viện lớn xem sao nhé, như việt pháp, việt nhật chẳng hạn. Nếu không thì khổ lắm. Cách đây 9 tháng, do sinh bất ngờ( em sinh trước dự báo 1 tháng cơ) nên em đến bệnh viên Hà Đông, em vỡ ối sơm, chỉ có chồng bên cạnh, cô em gái chưa kịp mang tiền đến( chỉ đủ tiền đóng viện phí) nên không đủ tiền lót tay. Thế là trong phòng sinh bé, mấy bà bác sĩ thời ơ lắm, để cho em tự vật lộn gần hai tiếng ko trợ giúp gì cả, còn chị bên cạnh có gia đình lo lót tay nên có rất nhiều bác sĩ. Hai mẹ con em vật vã hơn hai tiếng, bé sắp ra họ mới ra đỡ hộ. Tức muốn phát khóc lên được, nhưng lúc đó gia đình ko ai vào được nên em cố gắng tự rặn đẻ. May mà mẹ tròn con vuông, nhưng đến giờ vẫn tức bọn bác sĩ tham tiền.
    Chị nên cố gắng tìm chỗ nào uy tín vào nhé!
    Chúc chị mẹ tròn con vuông!
    Được hatduagang sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 13/06/2007
  3. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban Huong nhe. Cho minh biet ten bac sy nay duoc khong? A, ma minh co bao hiem y te khong biet co chuyen ve vien VN duoc khong ban? Ban de thuong hay de mo? Neu de mo thi co phai lot tay cho bac sy va ca mo khong? Cai khoan lo lot cho bac sy minh kem lam nen de o dau co dich vu tron goi ma ko phai dut lot thi tot nhat.
    Cam on ban nhieu nhe.
    Thuy''
  4. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyen cua me be_reu so qua. Khong biet to co giong the khong. Hy vong khong den noi kho khan nhu the. Nhung vien Phu san TW la vien C dung khong ban? O tren duong Trang Thi a? Vi to hay nham Phu san TW va phu san HN qua. Chang biet cai nao la cai nao. Hihihi.
    Chuc hai me con ban luon manh khoe.
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Viện nào thì cũng thế thôi bạn ạ. Bác sỹ bây giờ ít người có lương tâm lắm. Mình đã sinh ở Việt- Nhật sau khi nghe nhiều người than phiền về việ C, Phụ sản nhưng cuối cùng cũng thấy sợ nốt cả Việt-Nhật. Bây giờ chỉ nghĩ đến hồi đi đẻ ở Vn là tớ đã thấy sợ rồi. Ngày xưa các cụ bảo bác sỹ là lương y nhưng bây giờ tớ lại thấy bác sỹ la lang băm thì đúng hơn. Chả có tình người gì đâu...Cho nên bây giờ tớ ác cảm nhất là bọn bác sỹ, 2 là giáo viên nữa dù biết cũng có người này người kia nhưng vẫn thấy...ghét
  6. azert

    azert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ghét kiểu gì thì 2 nghề đó vẫn ko thể thiếu được bác ạ. Em chỉ xót xa cho mức lương quá bèo bọt của 2 nghề này, và hoàn toàn tỉ lệ nghịch với trách nhiệm nữa chứ.
    Và em cũng phải nói là nhiều khi các bác nhầm y tá hộ lý với bác sỹ. Hội đấy mới hay quát bệnh nhân chứ bác sỹ người ta cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Càng là người hiểu ngành Y thì càng thông cảm, chứ người ngoài mấy ai hiểu đâu, chửi cho sướng đi đã ( nhất là hội báo chí )
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi nhầm làm sao được ạ, từ bác sỹ tới y tá ai em cung ghi lòng tạc dạ, đời đời "nhớ mãi công ơn" ạ
    Em cũng biết 2 nganh đấy là cần, nhưng vì cần cho nên dân mới phải muối mặt chịu cho xỉ vả thế chứ nếu người ngoài chắc đã...rồi
  8. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cho dù bạn muốn hay không, bạn vẫn phải đẻ ở Việt Nam, trừ khi bạn đang sinh sống ở nước ngoài hoặc có điều kiện để ra nước ngoài đẻ. Nhưng, ở đâu thì ở, chỗ nào cũng có những điều phát sinh không mong muốn với ý mình
    Thế nên nếu bạn phải đẻ ở VN thì phải học cách chấp nhận với những cái gì đã có, đã tồn tại từ trứoc tới nay. Và bản thân mình phải có sự chuẩn bị chu đáo từ trước
    - Theo quan sát và kinh nghiệm của mình, mình thấy đẻ ở Việt Nhật chỉ được cái dịch vụ sau sinh tốt: có nghĩ là phòng ốc sạch sẽ mát mẻ, không phải chịu cảnh chen chúc với nhiều nhiều người ngoại tỉnh như ở việc C. Nhưng chuyên môn bác sỹ không thể bằng C.
    - Đẻ ở C, hay phụ sản Hà Nội:
    A.Nếu có được người quen thì tốt. Nhưng quen ở đây có 2 dạng:
    + Quen kiểu nhờ chuyền: Kiểu như quen ông phó GĐ, bà phó khoa...họ lại truyền nhờ đến bác sỹ này bác sỹ nọ.. rồi đến lúc mình đẻ thì lại chả thấy người nhờ đâu
    + Quen trực tiếpbác sỹ, y tá, hộ lý: quen kiểu này là hay nhất, họ làm trọn gói cho mình, từ đăng ký, đưa lên phòng đẻ, gửi gắm người sẽ đỡ cho mình ( vào ca nào thì có người đấy), hoặc họ sẽ trực tiếp ở bên cạnh mình lúc mình đẻ
    B. KHÔNG QUEN AI HẾT
    Cũng không sao. Trước khi đẻ còn phải nằm trong phòng đợi , đau vật vã đã rồi mới được đẻ. Nhưng bác sỹ khuyến khích là nên đi lại nhiều. Lúc đó ra ngó cái bảng phân công ca trực, xem hôm đó, ( sáng, chiều, đêm), là bác sỹ nào trực, hoặc tìm một em y tá hộ lý trong đó, gửi nhờ em ý giúp đỡ, gia đình sẽ bồi dưỡng. Cứ nói toẹt ra vì trong đó như thế quen rồi.
    Khi đẻ xong sẽ cho người nhà vào luôn, nhớ bảo chồng ( hoặc ai đó lúc vào) chuẩn bị phong bì, tiền nong đầy đủ. Thường sẽ phải có tiền cho : người đỡ, 2 người phụ ( 2 người phụ này thường sẽ là 1 em y tá hộ lý mà mình đã nhờ). Có thể đưa một cục cho em y tá hộ lý đó để em ý tự xử.
    Thế là xong
    - Nếu có bảo hiểm y tế: sản phụ mang theo trong người, lúc nằm ở chỗ sau sinh sẽ có người đi hỏi xem có ai có bảo hiểm o,lúc đó thì đưa cho người ta
    - Đẻ xong nếu muốn đặt phòng dịch vụ cho có điều hòa thì bảo người thân đặt luôn
    - Nếu không muốn con tiêm viêm gan B thì cũng phải bảo luôn lúc mình mới đẻ xong ( còn đang nằm trên giường đẻ), hihi
    Hy vọng dù không đầy đủ cũng giúp các bạn giải đáp băn khoăn được phần nào
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mình được nghe kể quá nhiều về viện C rồi nên kiểu gì thì kiểu cũng k đẻ ở đấy đâu.
    Bác sỹ ở C chửi bệnh nhân như chó ý, nói k sai tý nào. Sản phụ lúc sắp sinh thì cần đc quan tâm chú ý và đc thoải mái, đằng này chỉ sợ bác sỹ, cử động gì cũng sợ bác sỹ mắng.
    Mà Viện C đông kinh khủng, mình đến thăm đứa cháu đẻ, thấy bà con phải trải chiếu nằm hết ngoài hành lang, cả mẹ cả con cả người nhà. Trong phòng bệnh thì 2 giường ghép với nhau với 3 sản phụ và 3 đứa con, chật chội, nóng bức, bẩn thỉu và hôi hám nữa.
    Nhiều lúc cũng AQ bảo là phải thông cảm cho bác sỹ, y tá, hàng ngày hàng trăm ca đẻ, tiếp xúc vối đủ các thể loại người, bực bội cũng khó tránh nhưng cái kiểu nhục mạ bệnh nhân trong khi người ta đang đau đớn, vật vã thì cũng quá lắm. Lấy lý do mệt mỏi để thiếu trách nhiệm với cv thì k thể chấp nhận đc.
    Mà viện C có nhiều sản phụ nhiễm HIV đến đẻ lắm, nghĩ cũng thấy sợ sợ.
    Túm lại, không đẻ viện C.
    Phụ sản trung Ương thấy nhiều người khen.
    Việt Nhật được nhưng trong trong trường hợp thăm khám thai phát triển bình thường, còn nếu có dấu hiệu đẻ khó thì phải chịu nhục mà vào C thôi
  10. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này