1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiem sinh con o benh vien Viet Nhat Ha noi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyqg, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    thực ra ở đâu cũng có chuyện này chuyện nọ, trong Nam thái độ phục vụ tốt hơn chiều khách hơn
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ chả có cảm tình với cái bệnh viện này tí nào.
    Con em gái tớ sinh con ở đây, cả nhà bị một cú kinh hoàng.
    Nó muốn đẻ ở đây, chỉ vì cái mác Nhật đấy, với lại bệnh viện này cũng gần nhà bố mẹ chồng nó. Thoạt đầu, tưởng bệnh viện V-N thì tiêu chuẩn cũng Nhật một chút, nhưng không phải là thế, mà vẫn bẩn như các bệnh viện khác ở VN, tuy nhiên, về khoa Sản thì tồi tệ hơn, vì BS ở đây không có kinh nghiệm bằng các bệnh viện chuyên về sản (nên đông và nhiều người ngại đẻ ở các bệnh viện kiểu phụ sản trung ương, phụ sản Hà nội). Ở đây được mỗi cái vắng hơn các bệnh viện kia thôi.
    Khi nó đau đẻ, nhà chồng đưa vào bệnh viện, đau mãi chả đẻ được, BS bảo "mổ", con em tớ sợ vãi vì nó vốn sợ các kiểu dao-kéo, và bắt đầu từ đây, tiền, tiền rải khắp nơi không thì sẽ được đối diện với vài bộ mặt như khủng bố. Mẹ tiêm - tiền, mẹ vệ sinh - tiền, thay đồ - tiền, thay ga giường - tiền, tắm bé - tiền.....
    Chán nẫu.
    Nó nằm viện đến hết đợt kháng sinh thỉ ra việc với kết luận : sức khoẻ mẹ tốt. Ra viện được 3 hôm thì nó sốt và vết mổ mưng lên, có nước vàng vàng chảy ra, cả nhà chồng nó lẫn nhà tớ tá hoả lên, đưa nó vào lại BV V_N, vào đó mới ngã ngửa ra rằng cả 3 gái được mổ cùng với nó ngày hôm đó đều có triệu chứng như nhau và đều tái nhập viện. Kết luận là nhiễm trùng chéo gì đó trong phòng mổ. Con em tớ nằm trong đó 5 hôm, truyền kháng sinh, bé thì chả dám cho vào viện với mẹ, mẹ vắt sữa, bố nó mang về cho con bú. Nhưng quá khiếp hãi với cảnh bệnh viện nó dần dần mất sữa, thế là sau khi ra viện, về với con thì mẹ cứ cạn sữa đi, con thì không bú mẹ vì đã quen với đầu ti của bình sữa. Thế là phải nuôi bộ, vất vả cả mẹ và con.
    Lại còn cái vết mổ ấy nữa chứ, khi vào đến viện, nó mưng lên, họ lại phải chọc ra, khiếp, tớ chả biết như thế nào, nhưng nghe nó kể lại là họ phải vét viếc dịch diếc gì đó trong vết mổ trên bụng, rồi rửa, rồi khâu lại, nó bị gây tê, nên vẫn biết hết, Giờ thì cái vết mổ thâm xì, to tướng như một sợi len nằm trên vùng mu. Tớ bảo nó đi làm thẩm mĩ lại, nó sợ phát khiếp, bảo xấu thì thôi, chứ chả dại mà lại động vào dao kéo.
    Đẻ 1 lần mà giờ nó vẫn sợ, tớ cứ bảo nó thêm đứa nữa, nhưng nó vẫn chưa đủ dũng cảm để lại đẻ (thằng cu kia 3,5 tuổi rồi)
    Kinh hãi, cái bệnh viện V-N, chả biết giờ có khá hơn không.
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giống tớ. Bây giờ mọi người ở nhà cứ bảo độ 2,3 năm nữa đẻ thêm nhưng tớ hãi hùng quá rồi nên chắc đợi con 10 tuổi mới dám đẻ nữa mất.
  4. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho BV Phụ Sản HN trên đường Đê La Thành ấy, thái độ BS tốt hơn nhiều so với việc C và cũng không đông bằng viện C. Việc C là phụ sản TW nên các ca khó ở tuyến dưới đều được đưa lên đấy, đông lắm.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chị kể cũng hãi hùng luôn. Cũng may mẹ tròn con vuông, chỉ phải nuôi bộ thì vất vả hơn cho mẹ em bé thôi. Có khi 3 sản phụ cùng được mổ chung 1 dao nên mới gây ra nhiễm trùng kiểu như thế.
    Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Con bạn em cũng đẻ ở VN. Trong cả quá trình chửa và đăng ký là ở 108 vì gần nhà nó. Đến lúc đau đẻ , lên taxi mẹ chồng lại quyết định lên VN. Đến nơi tiền nong đút cũng nặng nên mẹ con nó ở phòng riêng, sạch sẽ, chăm sóc đặc biệt lắm. Nhưng tắm gội hay làm bất cứ động thái nào cũng tiền tiền....đến khổ. Ở dịch vụ rồi mà tiền rải cũng ác lắm.
    Nhưng dù là VN hay C mà ko có tiền cũng chết hết
  6. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dùng chung 1 dao mổ thì không thể có rồi, chị khẳng định đấy.
    Chỉ có khâu tiệt trùng và vệ sinh là không cẩn thận thì sẽ gây nhiễm trùng chéo sang nhau thôi.
    Nhưng có lẽ bây giờ đầy đủ phương tiện hơn, thì những kiểu nhiễm trùng như thế sẽ hạn chế hơn.
    Vấn đề là lương tâm của BS kia, biết là có người này người nọ, nhưng những gì mắt thấy tai nghe ở nhiều BV làm mọi người đều có ác cảm với BS. ĐÚng là con sâu bỏ rầu nồi canh.
  7. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này