1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

    Nên chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

    Câu hỏi xưa như trái đất này chắc là đã rất nhiều lần đến trong suy nghĩ của rất nhiều người . Phải làm thế nào mới là nên , là phải ? Nghe theo sự giãi bày của lý trí hay tiếng gọi của trái tim ? Có quan niệm khác nhau giữa nam giới và nữ giới ?

    Xin học hỏi từ những ý kiến tham gia của các bác các cô gần xa !



    Votrungh@
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều là sai lầm mà đại ca
    Em cố gắng đợi đến khi cả 2 người đó là 1 mới cưới cơ Còn mà lâu wá thì... còn fải xét đến nhiều íu tố khác nữa
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đợi chờ người tôi yêu...nhưng rồi sao....10 năm qua đi...và rồi..."Em vẫn yêu và em... vẫn lấy chồng..."
    tôi trông chờ người yêu tôi....để rồi qua đi với thời gian...tôi cũng không cảm nhận được điều gì khác cho tâm hồn rung động trở lại...
    "10 năm ra đứng nơi đầu ngõ
    Lá vàng rơi...tơi tả đời xanh
    10 năm...đứng chờ ai qua ngõ...
    10 năm...làm người tình vô duyên...."
    PM: bác Hiếu hôm nay "chơi ác " thật! tôi "cú " bác lắm đấy....hic...sao cứ nhằm chỗ "hiểm" mà "gieo hạt" thế không biết...
    nhưng...Bác đã nói đúng, đã khơi dậy trong tôi (và cả 7X) những vấn đề có lẽ đã ngủ yên với thời gian....
    MORNING GÂU GÂU....!!
  4. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói lấy người mình không yêu có fải hơi qua' không nhi ??? Theo Boogie em thì lấy câu nói ấy nên đổi thành " lấy người mình không yêu bằng người ấy yêu mình " thì hợp lý hơn.... Thử nghĩ chứ.... liệu chúng ta có thể sống nổi, đầu gối tay ấp được với 1 người mà ta không yêu chăng ????
    Mình không yêu lắm thì còn được chứ không yêu ti' tẹo nào thì.... đúng là địa ngục trần gian cho cả đôi......
    Nhưng với phụ nữ, lấy người mình không yêu bằng thì tốt hơn..... Bất hạnh trời sinh cho chị em trái tim quá nhạy cảm và nhu cầu tình cảm quá cao..... nếu các ông không yêu mình hơn thì liệu họ có thể chăm chút và chiều chuộng được sao... liệu họ có thể quanh quẩn với chúng tôi sau 1/3 ngày nơi công sở trong thời gian chúng tôi mang thai.... rồi và rồi.. bao nhiêu thứ......
    Hà hà.. nên em đây wyết định fải lấy người yêu em hơn..... như thế sẽ hạnh fúc cho cả 2 ( chứ chẳng riêng gì em đâu nhá... đừng nghĩ em vụ lợi )

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Em thì cho rằng người phụ nữ quan tâm nhiều đến hôn nhân hơn người đàn ông, bởi vì đa phần đàn ông coi sự nghiệp là ưu tiên, và khi phải có "một cái gì đó" rồi thì mới nhĩ đến chuyện hôn nhân. Hơn nữa, thời gian tìm kiếm bạn đời của người đàn ông kéo dài hơn phụ nữ nhiều. Đàn ông 40, 50 vẫn có thể ung dung lấy vơ, chứ đàn bà mà tuổi ấy thì có mà...gõ mõ Chính vì thế mà người đàn ông thường được lấy người mình yêu, nên bác votrungh chẳng việc gì phải lo lắng, cứ ung dung an nhàn.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì đâu có khái niệm yêu nhiều hay yêu ít cũng như không yêu bằng hay yêu hơn. Khi yêu thì chỉ biết yêu thôi, chứ chẳng so sánh được.
    Lấy người mình yêu, hạnh phúc, thoả mãn... nhưng qua thời gian lại thấy thất vọng ghê ghớm khi thấy người ta tơ vương đến một người khác. Dù cho có luôn làm tròn trách nhiệm, luôn làm tròn bổn phận thì... cũng chẳng thể vui vẻ...
    Lấy người yêu mình, được chiều chuộng, được chở che... nhưng liệu có hạnh phúc với sự chở che, chiều chuộng đấy. Tình cảm không có, hạnh phúc khó bền. Đồng sàng dị mộng...
    Tóm lại là, lấy người mình yêu và yêu mình.
    Winter_Sonata
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nói như Winter_Sonata là quá hay , quá đúng tuy hơi " lý tưởng " một chút .
    Giá mà 2 con người ấy là một thì thật tuyệt vời ... tiếc thay nhiều khi sự đời lại chẳng là như thế .
    Làm một ly cho đỡ buồn nào ...
    Votrungh@
  8. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thích thì thì cầu hôn người ta, người ta đồng ý thì tổ chức lễ cưới chẳng cần biết yêu hay không yêu ! Đơn giản chỉ là vậy...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói con gái U18 thì thích đàn ông đẹp trai, 18-24 thì thích đán ông bản lĩnh, còn từ 24 trở đi thì lại thích tìm kiếm một sự ổn định. Điều đó chắc là đủ để giải thích điều của anh votrungh nói chứ nhỉ
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 22/05/2003
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không chọn ai cả, ở giá cho sướng, hì hì, đỡ phải hối tiếc trầm trọng vì sự lựa chọn tuy rằng có thể hối tiếc chút đỉnh về việc không lựa chọn.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

Chia sẻ trang này