1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em không biết trả lời câu hỏi nên hay không nên vì em chưa có kinh nghiệm và cũng chưa tham khảo kinh nghiệm nhiều
    Nhưng với em, em chỉ sẽ chọn người mà em yêu người đó hơn người đó yêu em (dĩ nhiên người đó cũng có yêu em mới được). Người đó thì nhất định phải là người biết giá trị của chữ "gia đình" . Nếu thời gian làm người đó yêu em hơn thì cũng sẽ ******** cảm của em đối với người đó nhiều hơn, suy ra tình cảm của người đó vẫn sẽ không theo kịp em... hihi...
    Em tự hứa không bao giờ để xảy ra chuyện mình đồng ý ưng người yêu mình rồi để thời gian giúp mình có tình cảm với người đó. Và em nghĩ cũng không ai thích lâm vào hoàn cảnh người đã đồng ý yêu mình đang âm thầm trông chờ thời gian cải thiện tình cảm của riêng người đó từ không yêu đến yêu... chút chút. Hôn nhân - gia đình kiểu này chắc chắn là địa ngục rồi !!!
    ... ngoài kia không còn nắng mềm
    ngoài kia ai còn biết tên...
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng nó vẫn luôn xảy ra và rất nhiều "gia đình" sống rất hạnh phúc đấy kitty_sona
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh đưa ra câu hỏi nhưng mà chưa có đưa ra ý kiến riêng của bác nhe. Theo thiển ý của em thì bác chắc chẳng băn khoăn ba chuyện lẻ tẻ đó đâu (đoán bừa nha bác ). Mờ kinh nghiệm sống thì chắc chắn tụi em phải xách sách vở theo học bác rồi. Em mà nói chuyện với bác một hồi thì thể nào cũng bị mắng "nhóc con biết gì mà nói" ngay... Nãy giờ em thấy mọi người cũng nêu ý kiến cũng như mong muốn của mọi người nhiều nhiều. Chắc đã đến lượt bác Votrungh san sẻ kinh nghiệm sống rồi đây...Kinh nghiệm riêng tư cũng được mà kinh nghiệm chứng kiến, học hỏi, tham quan...trực tiếp lẫn gián tiếp tụi em cũng không dám chê...Những câu chuyện ít nhiều thực tế có giá trị hơn những kinh nghiệm học hỏi qua sách vở báo chí và cả qua trực cảm của chúng em nhiều lần ấy chứ...

    Magic Blue
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ chọn người yêu em .. và em cũng yêu người đó thôi ......... nếu mà không có ai vừa yêu em vừa làm em yêu . thì em sẽ buộc phải chọn người yêu em .. mà em cũng quý người ta .. hì dù chưa phải là yêu
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    mua xe thì chọn số xe đẹp, xây nhà thì phải chọn hướng tốt mà xây , hehe người iu mà cũng phải chọn nữa coi bộ làm người mệt mỏi nhểy
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  6. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Đối với em T/y là 1 điều gì rất thiêng liêng & kỳ diệu. Em chẳng phân tích hơn thiệt nhiều mà chỉ lấy người nào mà em cảm thấy kô có anh ấy thì c/đ em cũng chỉ là vô nghĩa.
    Ngược lại em mà kô thích rồi thì chạm vào em là em...chết ngay ngáy ngày, còn đâu nữa mà lấy .

    * Hi hi em nói thật đấy !!!
    Lam Ngoc
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đưa câu hỏi này sang tổ chim Cú, bổn quan sun10 trả lời cho
    sun10
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có thể người ta tỏ ra là gia đình hạnh phúc thôi, thật sự thế nào người ngoài chưa chắc hiểu rõ được.
    Nói như anh cũng có nghĩa là nếu em suy nghĩ vậy thì cơ hội có cuộc sống gia đình hạnh phúc của em sẽ giảm đi nhiều phải không?

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,rất phù hợp với tâm lý bạn gái.Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được định mệnh.Nếu cứ hoài chờ đợi,Kitty có chịu đựng được sức ép từ phía gia đình bạn bè không ??? Tôi thấy có nhiều người đành phải ngậm ngùi nhắm mắt đưa chân,lỡ bước sang ngang đó à. Con trai thì có thể vô tư đợi người ấy bao lâu cũng được ,chứ con gái mà đợi đến khi quá 35 tuổi thì thiên hạ bắt đầu xầm xì sau lưng nhiều lắm à.
    Giá mà được trọn vẹn đôi bên thì hay biết mấy,chứ cái kiểu phải chọn lựa thế này thì thật tình khó xử quá.Nhưng theo ý kiến riêng của bản thân thì :con trai nên chọn người mình yêu vì họ cứng cáp,đủ khả năng tự mình chèo chống vượt qua mọi trở ngại,hy vọng rồi người ấy sẽ yêu mình hơn.Còn con gái thì lại nên chọn người yêu mình vì mãi mãi con gái cần 1 nơi để nương tựa chở che suốt cuộc đời.(đương nhiên trừ những cô cứng rắn mạnh mẽ như con trai thì chọn ai chả được)

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    .......................................................

    Ơ, em đâu có hỏi, e.e.m phát biểu quan niệm - chắc như đinh đóng cột - của e.e.m mờ .
    Cái anh cầu thủ này hơi bị...lấn sân, coi chừng có người đốn giò kìa..hi hi
    Lam Ngoc

Chia sẻ trang này