1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu mình để được chiều chuộng chứ nhể !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi ta lại chỉ muốn người mình yêu chìu chuộng mình thôi, hehe, những người khác có chìu bao nhiêu cũng vô ích...
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chủ đề, chọn người mình yêu, hay chọn người yêu mình.
    Nếu bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế, tớ xin được hy sinh chọn người mình yêu.dù biết rằng, sẽ rất khó khăn sau này. Nhưng nếu người ta đồng ý làm người trăm năm với mình, thì vấn đề ko còn quan trọng lắm rồi.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  4. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa khi chưa yêu thì tôi nghĩ sẽ chọn người yêu mình để được chiều chuộng , nâng niu. Lúc nào cũng được người ta quan tâm, chăm sóc từng ly từng tý thì còn gì bằng.
    Nhưng khi yêu rồi mới biết mình cũng muốn "cho" chứ không phải chỉ "nhận". Được chia xẻ & chăm sóc người yêu thật thú vị & trở thành một " nhu cầu". Và khi ấy mới nhận ra rằng nếu kô yêu mà cứ "bị" chăm sóc thì lại khó chịu lắm .
    Vì thế nếu chỉ là tình yêu ko vụ lợi thì ko cần phải phân tích, tự trái tim sẽ chọn lựa hợp lý. Còn nếu tính toán thì các bạn cũng rõ rồi...

    Giáng Hương
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay hai chân với Giang-Huong, khi mình còn có tư tưởng lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu thì phải đặt vấn đề là mình đã thật sự yêu chưa.
    Cái cảm giác mà "bị" người mình ko yêu chăm sóc đúng là khó nuốt lắm, nhìu lúc chỉ muốn quát tướng lên... nhưng rồi thấy người ta cũng tội nghiệp quá nên đành âm thầm bỏ đi.
    Còn đối với người tôi yêu, nếu đồng ý làm vợ thì tốt quá rồi, còn việc sau này ra sau là do cách cư xử của mình nữa chứ... mà cho dù có chịu cực khổ vì người mình yêu cũng là một hạnh phúc... Yêu mà!
    Còn cái chuyện mà người mình yêu cũng chọn người mình yêu chứ không chọn người yêu mình (tức là lấy người khác) thì ta.... Eo ui, ghê wá ko dám nghi típ nữa.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Cái này bọn em tranh luận mãi rồi, em xin đưa lại ý kiến mà mình đã nêu Ôi mẹ ơi, hơi dài một tẹo...có ai đọc không thế?
    thôi kệ em cứ đưa lên...
    Đối với tôi tình yêu, sự hoà hợp là sự tình cờ của gặp gỡ chứ không phải là tình cờ trong lựa chọn. Sự lựa chọn lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình chẳng khác gì nhảy lò cò vào hôn nhân, cuộc sống gia đình sẽ luôn khập khiễng chứa đựng những thiếu hụt về mặt tình cảm không gì có thể bù đắp nổi
    tình yêu thời hiện đại không còn giống như các cụ ngày xưa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, cho nên mọi người đều tự do trong vấn đề yêu đương, tự do quyết định hạnh phúc của chính mình, nếu họ quyết định sai thì tất nhiên họ cũng phải gánh chịu những nỗi đau khổ mà chính họ gây ra thôi.Khi yêu nhau từ cả hai chiều, không biết giữ thì cũng khổ như thường, nói gì đến chuyện yêu một phía
    chuyện con gái lấy người yêu họ vẫn cứ tồn tại, và chính vì thế mà bi kịch gia đình vẫn cứ tiếp diễn. Lúc ban đầu tưởng như vậy là sẽ sung sướng vì người yêu họ phải chăm sóc nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn nhưng khi ván đã đóng thuyền rồi thì cái khao khát kia cũng không mấy còn ao ước nữa, khi đó cái công trình không xây mà chỉ cậy vào " ta được yêu" sẽ không mấy chốc mà tan tành như toà lâu đài được xây trên cát mà thôi.
    Khi lấy người mình yêu thì lại là một sự tự nguyện tới mức " cố đấm ăn xôi". Có những người luôn có tư tưởng là tôi yêu người , tôi quá tốt với người như vậy là đủ lí do để người phải yêu tôi, và có người lại quyết lấy cho bằng được người mà mình yêu với mong muốn là rồi người ta sẽ yêu mình. Nhưng một bên cứ say mê, một bên cứ lạnh lùng thì cuộc sống gia đình cũng chỉ là một địa ngục không hơn không kém.
    Khi yêu một người mà người đó lạnh nhạt với mình thì có đau khổ không? Còn khi gặp người yêu mình mà mình không yêu thì cũng có khổ không? Chắc chắn là đối với người mà mình không hề có tình cảm gì thì đôi lúc còn có cảm giác bức bối trước sự quan tâm quá mức của người đó. Còn về phía mình yêu mà họ không yêu thì đau khổ là chuyện thường gặp, nhưng còn đau khổ hơn khi thấy họ cũng có những cảm giác bức bối , khó chịu đối với mình ấy chứ
    Quả thật khi mình không yêu người ta thì thấy người kia đáng thương hại, còn khi mình yêu mà lại không được yêu thì lại thấy mình đáng thương hại.. đó, chuyện tưởng là hai nhưng mà cũng là một đấy chứ.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn Deny_me nói đúng ghê .. không có gì áy náy, buồn bã bằng người yêu mình mà mình không yêu lại ... và cũng chẳng gì đau đớn khổ sở bằng việc mình yêu người ta mà người ấy cứ lạnh lùng
    Bởi thế , chả nên lấy ai cả ...nếu như mình không được phước gặp người yêu mình và mình cũng yêu họ
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  9. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu cứ phải phân vân với câu hỏi này mãi cho nên tối giờ vẫn chiếc bóng :-)
    Nếu iu người khác mà cứ nghĩ người khác không iu thì cũng là iu chưa dủ đâu ;-). Nếu có iu ai thì nó đại cho người đó biết là anh iu em, trường hợp xấu nhất mà có bị ăn một cái bạt tai thì cũng vui vẻ phải không anh?
    Còn lấy người iu mình hay người mình iu thì mình cũng không quyết định được. còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, và từng người. Như anh Hiếu thì sợ gì không có người mình iu, chỉ cần mình iu chút chút là được. Phải không các bác?
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tỉ lệ chọn người mình yêu và người yêu mình sẽ xấp xỉ tỉ lệ 1:1. Nên nếu bác votrungh mà muốn từ đây rút ra quyết định cho mình thì bác lầm to. Tui chưa thật sự yêu ai bao giờ nên thiếu mất hằn 1 vế => chẳng thể tự tưởng tượng ra mà góp ý kiến với mọi người. Với lại mọi người nêu ý kiến mà lại quên đến hoàn cảnh sẽ xảy ra lúc lựa chọn nên theo suy đoán của tui là nếu bị vào hoàn cảnh đấy thì ít nhất 33% số người sẽ có sự lựa chọn trái lại với ý kiến hiện tại của họ. Nếu bác votrungh hội đủ các điều kiện sau đây :
    + Người mình yêu và người yêu mình không phải là 1 người.
    + Không còn khả năng cho giải pháp chọn chủ nghĩa tự do.
    + Không còn khả năng cho giải pháp chọn người thứ 3
    + Sau khi đánh giá tất cả các điều kiện khách quan và chủ quan của 2 bên mà vẫn ở tỉ lệ 1:1
    Thì tui có 2 giải pháp cho bác: thứ nhất là bác đi tu, hay đi tự tử (nói chung là giải pháp trốn tránh, vì chết hay đi tu thì coi như là hết chuyện) nhưng đây sẽ là hạ sách, thứ hai là giải pháp may rủi, vd như bác lấy xúc xắc (khấn vái hay không khấn vái thần linh thì tuỳ bác) gieo, nếu mặt chẵn thì chọn người mình yêu còn mặt lẻ thì chọn người yêu mình => hệ quả : tỉ lệ may rủi của bác sẽ là 50% mà trong xác xuất thì tỉ lệ này chấp nhận được, xứng đáng để thử một phen. Cùng lắm nếu không thành công thì đưa nhau ra toà, người ta nghĩ ra luật ly hôn đâu phải chỉ để làm kiểng. Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này