1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu: Em muốn cả hai có được không ạ?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lâu không để ý , hóa ra lại hân hạnh được các bác các cô nhắc đến trong này .... hị hị .... ngượng quá .... phúc cho cả họ nhà con ...
    Cảm ơn Gừng cay nói giùm anh ý đó , hoặc là " không " hoặc là " tất cả " luôn ... hị hị ...
    Votrungh@
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! tui thì tui nghĩ đơn giản như vầy :
    - Lý tưởng nhất vẫn là lấy được người mình yêu và yêu mình
    Còn không thì :
    - Đối với con gái thì nên (thường) lấy người yêu mình
    - Đối với con trai thì nên (thường) lấy người mình yêu
    vì :
    Xét cho cùng thì trong hôn nhân phái nữ chịu thiệt thòi nhiều hơn.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ui... lâu lắm rùi ko liên lạc lại, ko biết đồng chí này còn nhớ mình là ai nữa hông nhỉ??
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Khi còn có thể lựa chọn...
    Lấy người yêu mình hoặc lấy người mình yêu thật ra cũng không có gì đáng bàn, miễn sao khi đến với nhau mỗi bên phải trân trọng và chân thành với người mình đã chọn lựa. Dù sao tốt nhất vẫn là tìm hiểu nhau thật chín chắn trước khi quyết định. Lấy người mình yêu hoặc lấy người yêu mình bạn chỉ có được 50% khả năng dẫn tới một gia đình bền vững.
    Hạnh phúc không thể có nếu đến với nhau bằng những toan tính cho riêng mình mà phải mở lòng ra để tiếp nhận, thông cảm và chia sẻ với người bạn đời mới tránh được tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

    http://www.tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=11169
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chắc là tôi đành phải lấy cả hai các bác ạ , tiện cả đôi đường , lúc cần yêu thì chạy về cô A , lúc cần được yêu lại lượn sang cô B ...
    Làm sao lấy được người yêu ?
    Làm sao từ chối người yêu thương mình ?

    Lại viết vớ vẩn rồi ... thế nào cũng bị mắng cho mà xem ...
    Votrungh@
  7. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tui hết quyền... chọn nữa rồi !?
    Còn vớ vẩn hơn cả anh Votrungh lun.... hi.hi.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người mình yêu đã khó, nhưng tìm được người yêu mình thật lòng càng khó hơn......
    Giá mà được cả hai thì tốt biết bao.... Cuộc sống là vậy, hiếm khi nào cho mình một cái gì đó gọi là trọn vẹn. Vậy, chọn người mình mình yêu hay người yêu mình? Khó quá... có lẽ chọn người mình yêu thì tốt hơn, mình sẽ hết lòng vì người ấy dù cho kết quả ra sao cũng ko ân hận.
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  9. Love_doll

    Love_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    25 mùa xuân chuẩn bị bước sang mùa xuân thứ 26, nhìn một loạt đứa bạn đi lấy chồng -> rút ra kinh nghiệm "phụ nữ lấy người yêu mình".
    --------------------------------------------
    10 năm quen và chơi với một cô bạn, chứng kiến 5-6 cuộc tình của nó, rốt cuộc phải đặt ra một câu hỏi với bạn "Mày yêu ai?" Câu trả lời "Tao yêu hết. Ai tao cũng yêu, mỗi người yêu theo một cách".
    Ra trường, đi làm, hai con quyết định lại cùng nhau đi học. Thời gian này là thời gian dài nhất kể từ hồi chơi với nó thấy nó chẳng "yêu" ai. Cũng có lẽ vì thế hai đứa có nhiều thời gian đi ăn uống, shopping hơn... Cho đến một hôm, đang sì sụp với bát phở buổi sáng con bạn tuyên bố một câu xanh rờn "nếu được tuổi, cuối năm tao lấy chồng". Trợn tròn mắt nhìn bạn, vội hỏii "Khoan, đầu tiên mày phải nói với tao là mày lấy ai đã" Hoá ra người nó đồng ý lấy là một anh bạn đã tận tuỵ, trung thành theo đuổi nó từ nhưng năm lớp 9 - một cậu bạn si tình, hiền lành, cần mẫn. Nó thủ thỉ "tao nghĩ rồi. Yêu chỉ là cảm giác nhất thời. Mọi cái đều sẽ nguội lạnh cùng thời gian. Lấy chồng không chỉ cần có riêng tình yêu, còn nhiều yếu tố khác chi phối tới hạnh phúc vợ chồng. Người ta không thể sống trên hoang đảo để chỉ cần tình yêu là sống được với nhau. Chỉ cần tao không ghét, tao vẫn có tình cảm với người đó là được. Suy cho cùng, với người đó tao cảm thấy bình an nhất. Không toàn diện nhưng nếu tính theo điểm số thì hơn hẳ những người kia. Một trong những điều quan trọng là anh ấy rất yêu tao."
    Gần một năm kể từ buổi nói chuyện đó, con bạn và người yêu đang chuẩn bị cho đám cưới bị hoãn lại từ năm trước. Không hiểu có phải là do cảm giác không nhưng thực sự nó thấy con bạn không còn sự nồng nàn, sự hưng phấn của tình yêu như những mối tình trước nữa. Nó trở nên hững hờ với mọi chuyện... Nhưng dù sao, bạn nó cũng hơn nó vì sắp "chống lầy", sắp theo chồng bỏ lại một lũ bạn ham chơi...
    Don''''t you cry, I''''m here to care.
    I won''''t ever let you go down to despair
    Được love_doll sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 29/10/2003
  10. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thực sự có vẻ như cả 2 sự lựa chọn đều không ổn. Này nhá...
    1/ Chọn người yêu mình: vậy mình có yêu người ta không? Nếu không thì có phải là mình ích kỷ không khi người ta yêu mình và mình lợi dụng tình yêu đó tạo sự êm đềm cho bản thân? Rồi cuộc sống sẽ nhàm chán cho cả chính mình vì mình đang làm cái iệc mà mình không thích hay nói cách khác là không có hứng thú. Kết cục ra sao? Tan tành...
    2/ Chọn người mình yêu: vậy là mình đang đặt mình vào vai trò người cho mà không hề nhận. Mình sẽ sống ra sao khi người ta cứ luôn dửng dưng trước tình cảm của mình. Kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.
    Nếu vậy thì nên gia nhập vào Hội độc thân để đừng làm cái việc hại mình, hại người.
    MA đã từng như thế ở cả 2 trường hợp và cuối cùng..chán ngắt tò te và đã quyết định "Cái gì đến sẽ đến". Ôi tình yêu...tìm nơi nào á...Nói hay nhưng làm không phải dễ...hic...Buồn tay gõ bậy không biết có sao không nữa... [​IMG]
    G.

Chia sẻ trang này