1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đồng quan điểm với MA, cũng đã ở cà 2 trường hợp và hiện giờ cũng đang gia nhập Hội Độc Thân vì không muốn làm người khác khổ và tự hại mình. Ừ thì cái gì đến sẽ đến, ép uổng làm sao được.
    Ôi sao chuyện của của mình giống chuyện ... MA dzậy hở trời.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ ! Em thấy chuyện mình chọn người mình yêu hay người yêu mình.... thật ra... không hoàn toàn được như ý đâu... xét vòng vòng mấy đứa bạn chung lứa em... em thấy cũng tùm lum hoàn cảnh... và chuyện hôn nhân của tụi nó cũng không nằm hoàn toàn trong những vấn đề ta nêu ra...
    Vấn đề chúng ta nêu ra ở đây.. thật ra rất khó mà toại nguyện... nên theo em thì... giáy dép có số... chuyện vợ chồng... có duyên có số cả hẹ hẹ hẹ... ta không control hoàn toàn được !
    Em biết có trường hợp cả 2 nguời đều thương nhau lắm... nhưng vẫn không tiến tới hôn nhân được, và người con gái kia lấy một người.. mà người ấy không yêu...mà hình như cũng chẳng yêu người ấy... vì thế....cho nên : rằng - thì là... ông bà ta nói cấm có sai.... mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên (hehehe..đưa câu này vào có vẻ lãng quẻ ghê nhỉ !...nhưng trong trường hợp này cũng khá đúng đấy các bác ạ !)
    Em thì em cũng thích lấy người mình yêu và người ấy cũng yêu mình.. nhưng chắc không được.. nên đành chọn phương án 2 : Nên lấy người yêu mình... rồi kiếm người mình yêu ...... hehehe... chắc cú... ! Lỡ có kiếm không ra thì mình cũng còn người "yêu mình" an ủi...
    Nói thế nghe gian quá các bác nhẩy ! Nói thế này các bé đọc được chạy mất dép rùi còn gì ! hehehe...

    BAD
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chọn "chúng ta cùng yêu nhau" là tốt nhất , nhưng em thấy cũng không hẳn cái đích cuối cùng của tìn iu là hôn nhân , hì

    Amie
  4. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta nói, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Tui nghĩ vậy mà đúng á. Thấy bao nhiêu đứa bạn tui rùi, yêu cho nhiều, vuợt bao nhiêu ngăn cản để đến với nhau rồi rút cuộc cũng tan nát. Không "say good bye" thì cũng nắc ngoải khổ mình khổ người. Người ta nói yêu là mù, quá xá đúng. Ai cũng nói yêu sẽ bỏ qua những khiếm khuyết của nhau, sẽ yêu cả những cái xấu của nhau.v.v...mà rồi tan nát vẫn tan nát. Sau khi họp giao ban với bọn bạn đã lỡ dại đưa chân, tui quyết định: "Lấy người hợp với mình". Các bác có nghe câu "tình nghĩa" không? Cái tình đi trước, cái nghĩa đến theo sau. Hôn nhân là sự kết hợp hai nguyên tố cô đơn tạo ra một thể bền vững hơn. Vì vậy, phải hội đủ các yếu tố bền vững tui mới chịu. Chỉ cần có cảm tình với nhau rồi từ từ không có cái tình cũng có cái nghĩa. Ông bà ta ngày xưa có yêu nhau đâu mà cũng ổn cả đấy thôi. Tui nói vậy không có nghĩa là tui phản đối tình yêu. Nếu yêu nhau, hợp với nhau thì tuyệt quá xá rồi còn gì. Còn nếu không được vậy thì tui kiên quyết chọn người phù hợp với mình. Các bác nghĩ tui có phát xít quá không? Có điều này cũng muốn thú thật, gần 30 chục cái xuân xanh, liếc ngang liếc dọc cũng chục năm rồi mà chưa chọn được ai phù hợp cả.
    Xaco Gara
  5. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì MA nghĩ với bài viết này xin bà con kết thúc chủ đề mà kể mãi đến sáng vẫn còn nhưng kết cục chẳng tới đâu.
    Chẳng biết có rút được chút tí teo kinh nghiệm gì không chứ MA oải lắm lắm rùi. Bài viết này của 1 người bạn và với sự đồng ý của hắn MA gửi mọi người cùng đọc. Nói chung là trong 1 buổi chiều hơi say xỉn hắn tức cảnh sinh tình mà sáng tác với những nhân vật tưởng tượng trong...ly bia.
    ;-)
    G.
    ------------
    Sài Gòn, ngày?tháng?năm?
    Anh không biết phải bắt đầu như thế nào khi cả hai chúng ta đều mệt mỏi sau những gì đã xảy ra. Mình đã có những ngày thật vui và hạnh phúc nhưng vì sao vẫn không thể giữ được nhau!?
    Nhớ lại những ngày đầu khi em chưa ở bên anh thì người đó đã là bạn thân thiết nhất của anh ở một nơi xa lạ mà không thể hình dung được những thử thách đang chờ anh phía trước. Nơi đó đã từng là vùng đất mơ ước trong rất nhiều những ước mơ anh từng ấp ủ từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Có thể em nghĩ điều đó không là gì cả nhưng với anh thật sự khó khăn lắm mới đạt được. Trong chuyên môn người bạn đó không thể cùng tranh luận nhưng lại có thể cùng anh chia sẻ những khó khăn hay đưa ra những lời khuyên và nâng lên sự tự tin trong anh. Tất cả những điều đó đã tạo cho anh niềm tin, sự bình yên và những bước đi ngày càng tiến xa hơn nơi vùng đất mới. Anh thật sự vui vì có một người bạn như vậy.
    Để rồi khi anh gặp em, người con gái bướng bỉnh và đầy cá tính. Em đã là điểm tựa cho anh vươn xa trong công việc, là niềm vui và hạnh phúc. Anh đã từng tự hào khi có em bên cạnh.
    Nhưng ngược lại hầu như những lúc vui buồn của chúng ta có số ngày gần bằng nhau. Em bướng bỉnh còn anh lại ương ngạnh, chẳng ai chịu thua ai. Có khi anh rất buồn và sốc vì những lời nói, hành động vội vã của em trong lúc giận dỗi. Em đâu biết rằng những khi em mải lo hờn giận thì người bạn đó đã âm thầm giúp anh hiểu về em nhiều hơn, kéo anh lùi lại để tránh những va chạm lớn hơn với em và đưa anh về gần em hơn bằng những lời khuyên chân tình của một người bạn thực sự. Bạn đã từng nói rằng nếu anh không vui 1 thì em sẽ hơn thế nhiều lần, hãy thông cảm và hiểu hơn vì em có thể không muốn thế nhưng do không kềm chế được mình. Có thể em biết điều đó là không hay nhưng phải có thời gian để thay đổi,?v?v? Nhiều nhiều lắm những lời chia sẻ và động viên chân thành.
    Em đã không thể chấp nhận sự thật rằng có một tình bạn như thế đang tồn tại. Niềm tin ư!? Em chỉ tin ở chính mình. Em đâu biết rằng xung quanh có rất nhiều điều em chưa từng gặp, chưa từng chứng kiến hoặc nghe nói đến nhưng vẫn tồn tại từng ngày từng giờ như chính nó và ý nghĩa của nó. Vậy mà em đã đành lòng có những đối xử như vậy với một người mà em từng xem là chị, là bạn và là người bắt đầu cho anh đến với em. Đã bao giờ em một lần muốn nghe và để anh một lần nói về bạn chưa!?
    Anh rất quý những gì mình đang có vì đã mất quá nhiều trong quá khứ. Có thể đến lúc này em vẫn tin mình đúng nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn khi có thể nói về điều mà em nghĩ rằng mình đã biết cho dù bây giờ điều đó không còn ý nghĩa gì nữa vì chúng ta đã không còn bên nhau. Dù sao anh vẫn mong em hiểu và quý hơn người chị, người bạn mà em từng gắn bó. Mong em có thể mở rộng lòng mình để đón nhận những đều tốt đẹp quanh em, để sống vì mình và vì mọi người.
    Anh chỉ buồn mà không giận nhưng tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của em. Thật sự anh đã rất khó khăn để đón nhận điều đó. Có cần phải như thế không em!???
    Khi em đọc được thư này thì có thể anh đang ở rất xa. Cũng là lần cuối hiểu nhau trước khi xa nhau hơn. Mong em luôn vui, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    Sài Gòn
    05/2003
  6. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ngã ngũ mà MA. Trong đây còn bao nhiêu là người chưa biết nên chọn người mình yêu hay yêu mình và con heo đất do dzitbau treo giải cho ai đám cưới sớm nhất vẫn chưa có người đập. Vì vậy, nên tiếp tục bút chiến.
    Nhận xét về nhân vật trong truyện của MA, thấy hay đấy. Anh ta vừa thoát khỏi một cái ***g son. Nghĩ lại mà xem, yêu là gì, tình yêu sẽ tồn tại bao lâu nếu suốt ngày cứ hục hặc như thế. Cái gì cũng có giới hạn của nó, sức người có hạn mà. Cô gái trong truyện có thể tìm được một nửa hoặc mềm như bột hoặc cứng rắn hơn hẳn để cô ta phải mềm ra như bột. Còn cứ cái kiểu ương ương ngạnh ngạnh như thế này chắc trước sau gì cũng sứt đầu mẻ trán. Vì vậy, tui nhấn mạnh lập trường của tui một lần nữa, người đó phải hợp với mình.
    Không nhất thiết con gái phải hiền, phải nết na... mà nồi nào phải úp vung nấy. Một người hiền, tốt bụng mà lấy phải một tướng cướp thì làm sao mà sống được. Suốt ngày đi ngăn hắn thôi cũng đủ làm cho hắn khùng lên mà đập cho thừa sống thiếu chết. Còn tui đi tìm một người như thế thì đỏ cả mắt ra mà không thấy nè.
    Xaco Gara
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yêu người này và anh cưới người kia
    Cưới người anh yêu , yêu người anh cưới
    Miễn trong em , mỗi lần anh lạc lối
    Cả hai cô đều biết dẫn anh về ....
    Một chút yêu thương , một chút si mê
    Đâu kẻ hoang sơ , đâu người khao khát ?
    Anh lạc giữa cánh rừng trăng bát ngát
    Nghe tình yêu lên tiếng vọng xa xăm
    7.5.2002
    Votrungh@
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop chọn cả hai luôn, mình yêu và người ta cũng yêu mình. Nếu không có hai điều kiện đó , thì đành làm gái "ế" vậy. Chẹp
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi đọc được một tự truyện của người đàn ông nọ. Anh ta yêu say đắm một cô gái, nhưng cô ấy mãi mãi không còn nữa. Trái tim anh hoá đá từ đó. Thương mẹ, anh cưới vợ, sinh hai cô con gái kháu khỉnh và giống anh như đúc. Năm tháng trôi qua, anh đã trở thành một trí thức trung niên, nhưng anh thú nhận là chưa bao giờ yêu được vợ, tất cả các ràng buộc bao lâu nay đều là vì hai cô công chúa. Câu chuyện thật xúc động, xúc động hơn nữa là vì đó là câu chuyện có thật. Đám bạn tôi, người thì lên tiếng xót thương cho người đàn ông ấy, người thì cực lực ...chửi rủa: "Có vợ mà không yêu được vợ thì là người đàn ông vô trách nhiệm quá!" Riêng tôi, tôi lại nghĩ đến người vợ của anh, những đứa con của anh. Một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, chung thuỷ, vì chồng vì con. Có thể khi cô lấy anh, cô đã có một hai cuộc tình trôi qua đời, hoặc có khi cô vẫn là cô gái ngoan ngoãn, chưa từng đưa mắt nhìn một chàng trai, tai chưa từng dám nghe một lời ngọt ngào....Nhưng dù thế nào, cô đã tròn trách nhiệm một người vợ, người mẹ. Hẳn cô cũng đau khổ , ray rứt và tự dằn vặt mình rằng tại sao mình vẫn không được chồng yêu thương, dù đã luôn luôn cố gắng... Xét cho cùng thì người chồng ấy, anh ta có mất gì đâu! Anh có một tình yêu đẹp ở tuổi trẻ, một mái ấm hạnh phúc ( tôi nghĩ thế) ở hiện tại. Cái anh ta mất là anh đang tự chối bỏ thực tế để hoài tưởng đến những ảo vọng quá khứ, bởi vì nó quá tươi đẹp. Nói nôm na theo dân gian, con cá sổng là con cá to. Tôi là một người lãng mạn, tôi cũng như bạn, yêu trăm ngàn những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, những lãng mạn tình yêu thời mới lớn ( nếu có). Nhưng tôi không vì thế mà đặt lên cân để so sánh người này và người kia, hoặc so sánh tuổi thơ sao mà êm đẹp quá, còn bậy giờ thì...Tôi không thích những người chỉ biết yêu những gì thuộc về ngày hôm qua, những người chỉ biết sống với hoài niệm. Theo tôi, tình yêu không đơn giản chỉ là...yêu, nó còn có cả sự hy sinh, tình thương, tình người...trong đó. Mỗi thứ tình cảm ấy chiếm bao nhiêu phần trăm là tuỳ từng trường hợp. Bởi vậy, bạn lấy người mình yêu và yêu mình thì là điều tuyệt vời rồi. Bằng không được thì cũng đừng có...phát hoảng lên, nghĩ rằng thôi thế đời ta đã hết! Còn biết bao nhiêu tâm hồn đang đợi bạn. Cuộc sống không có gì hoàn hảo, và tình yêu cũng nằm trong cuộc sống, nên nó cũng tuân theo quy luật ấy. Tình yêu của bạn, hôn nhân của bạn hoàn hảo và hạnh phúc đến mức độ nào là do chính bạn xây đắp cho nó mà thôi. Vì sao có nhiều người yêu nhau mà lại không hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng có những cuộc hôn nhân tưởng chừng như tạm bợ lại phát triển bềnh vững hài hoà là vì vậy.
    Mạo muội vài lời tham gia diễn đàn, mong mọi người đừng cười...
  10. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
     TenGiDayTa có lý đấy...
    Nói đi cũng nói lại. Trong một phút nào đó bạn sẽ nghe nao lòng khi những kỷ niệm cũ tràn về dù biết "con cá sống là con cá to" . Không sống bằng "hoài niệm" nhưng cũng đừng mang theo lòng thù hận, xem nhau như những người có ít nhất một lần từng biết nhau,... thế thôi. Hãy nghĩ rằng đó là một người tốt nhưng ta không phải dành cho nhau. Biết đâu đấy trong tương lai phía trước bạn sẽ tìm được điều mình đang tìm kiếm. Đừng tìm cách lãng quên hay xóa đi "hoài niệm" vì quá khứ sẽ là một phần trong tương lai của bạn. "Hoài niệm" hay "hiện tại", "cá nhỏ" hay "cá to" tất cả hợp nhau lại tạo nên thi vị cho cuộc sống với nhiều màu sắc thú vị hơn. Có rất nhiều thứ rất tuyệt đang chờ bạn phía trước [​IMG]
    MA cũng thế, đang rất quý trọng và hạnh phúc với "con cá sống" của mình vì đã "thấm thía" rằng nó to đến như thế nào. Cũng có nghĩa là hình như điều MA tìm đang đến rất... thú vị [​IMG]
    G.
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 24/11/2003

Chia sẻ trang này