1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Kinh nghiệm sống : Một ngày sẽ thế nào nếu không còn TTVNOL ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    + Kinh nghiệm sống : Một ngày sẽ thế nào nếu không còn TTVNOL ?

    Một ngày không mạng , không TTVNOL sẽ thế nào nhỉ các 7Xer ơi ?

    Sẽ không còn phải lên Tí Nị " nuôi heo " , đóng quỹ ...

    Sẽ không còn phải nghe các pháo thủ Lonesome , Antey gào vào tai đến nhức cả đầu ...

    Sẽ không còn phải cau có , thậm chí buột miệng một câu gì đấy cay cú khi đang online thì mạng bị down , báo một cái lỗi ngớ ngẩn gì đấy ứ hiểu nổi ...

    Sẽ không còn ... vân vân và vân vân ...

    Ai dám nói thật lòng tui bao chầu cafe Tí Nị Chủ nhật tới .

    Votrungh@
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không còn.. mất thời gian ngồi chỉnh sửa, xoá bài theo yêu cầu thành viên, rồi đọc, rồi post. Lại không còn phải mất thời gian ngồi suy nghĩ linh tinh với những vấn đề nửa ảo nửa thực.
    Tính ra cũng sướng, mà nghĩ lại thì buồn chết mất!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nếu không còn TTVNOL:
    - Cà phê tí nị sẽ vẫn còn
    - Bi da La mã sẽ vẫn còn
    - Thể thao 7X cũng có thể còn
    - nhưng khi gặp nhau sẽ kém vui hơn vì không còn chuyện online để bàn
    ----> ai dám nói thật mà bảo là không buồn thì em cũng xin chai hia với anh Hiếu cái khoản cà phê tuần tới
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ biết nếu không có ttvnol thì sẽ buồn vô cùng. Không có chuyện gì làm ngoài việc lên lớp. Về nhà chả có cái gì để giải trí. Chắc buồn đến điên mất. Không còn ngày ngày mỗi sớm mai, khi thức dậy vào box xem bài, sửa bài. Buồn, mong ttvnol không bị close down. Nếu không chắc em buồn mà chết mất,hehehehe....Hơi sến nhỉ, nhưng mà thật 100% đó.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố , mọi khía cạnh , nhất là yếu tố địa lý ....
    Nay tớ quyết định bao Lamchop1308 một chầu cafe 7X tuần tới tại Tí Nị Thần Cốc ...
    Singapore Airlines có chuyến bay Sydney-Singapore-Saigon mỗi ngày đấy .
    Votrungh@
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    nếu TTVN bị đóng luôn thì em lại trở lại như ngày xưa online đi quậy phá lăng nhăng với lủ bạn . Lại đi lang thang kích động mấy cu mấy chú mấy bác "nhà cách mạng hải ngoại" để họ lộ mặt thật ra , lại buồn buồn ghé qua mấy trang bậy ba giải trí rồi lại quay về hoạt động ở mấy forum quân sự nước ngoài .Nhưng nếu TTVN down thì 7X có thể tách ra làm 1 forum riêng và ta lại online vào đó nhưng buồn hơn 7X dưới triều đại TTVN là cái chắc . Ôi 1 vương quốc hùng mạnh !!!!!!!!!!!!

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ...sẽ không còn thức khuya mỗi tối, cho dù có online hay không. Vì khi đó lòng mình sẽ bình lặng lắm
    ...sẽ không còn như buổi sáng tinh mơ nào đó, đi thẳng từ sân ga về, việc đầu tiên là bật máy, online, nhắn bạn vài câu rằng về lại HN rồi đây sau đó mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt và...leo lên giường ngủ tít
    ...sẽ không còn những lúc bắt đầu ngày làm việc với nụ cười vì lời chúc dễ thương buổi sáng qua ô cửa vuông vuông pop up... hay phì cười vì có người (không quen) tối qua thấy tên con bé trên diễn đàn lúc khuya khuya nên lườm qua pm "ngủ đi nào bé con" (Thi thoảng đầu tuần mới người đó lại nhắn một câu thôi, vỏn vẹn: Bình an nhé bé con! Tuần mới hạnh phúc! Không cần biết đó là bé con nào. Và đến bây giờ cũng không biết...) Cũng sẽ không còn nghe cậu nhóc nói lo âu "Chợt nhớ chị lạ lùng... Không hiểu sao hôm nay khi có thời gian đọc hết mấy bài về việc thành lập quĩ TTVN xong, thoát ra rồi suy nghĩ nhiều. Nơi đây có quá nhiều thứ gắn bó, có cả chị... Lỡ đâu có một ngày, dù không muốn chút nào, TTVN không còn nữa, làm sao còn cơ hội gửi PM cho chị, hỏi thăm chị?!"
    ...sẽ không còn những lúc 2h sáng còn bị mobile kêu réo, dựng dậy vì hacker sửa ảnh nọ thành ảnh kia Ôi, đang ngủ mà
    ...sẽ không có lúc, buổi trưa ngồi cafe bất chợt gặp bạn cấp 2, khoảng 7, 8 năm không gặp, mắt tròn xoe khi nhân vật đó cười cười: Gọi HT hay TN đây? Ai biết được cái gã suốt ngày xách samsonite lên lên xuống xuống (máy bay) đi đi lại lại (SG - HN) đó mà cũng mò vô TTVN và ẩn dưới một cái nick nghịch ngợm như một nhóc con mới lớn?! Vẫn nhận ra tôi hả? - Ôi cái mặt bà public trên trang thế còn gì?! - Nhưng tôi cúi mặt cơ mà - Haha, vì thế nên tôi càng dễ nhận ra
    ...Sẽ không có những buổi trưa thà không ăn cơm chứ không thể bỏ dở chủ đề hay như thế
    ...Sẽ không có buổi chiều về muộn vì lỡ post dở bài viết ...Sẽ không có lúc vui rộn ràng vì dàn xếp được vụ tranh luận nẩy lửa của mấy người tính nóng cũng chả kém lửa là mấy ...
    Và nếu một ngày không còn TTVN, chúng ta có xa nhau
    Có thể không, vì chúng ta đã là bạn. Có thể không vì tôi có thể lên YM, bạn có thể nhắn cho tôi qua mobile, bạn cũng có thể kéo tôi qua diễn đàn khác, nơi cũng có nhiều người nhà mình, nơi trao đổi cũng sôi nổi chẳng kém...
    Nhưng không bao giờ nơi đó có thể như nơi này. Nơi tôi có bạn, có cô em gái đáo để nơi xa, có cô em yếu đuối ở gần, có cô bạn cùng tuổi hay hờn dỗi, có cuốn bách khoa toàn thư sống nơi một ông bạn lớn, có những người không quen biết nhưng tôi kính phục...nơi này có người tôi gọi là bro, có cậu nhóc em chưa từng chịu gọi chị cho đến khi lo sợ TTVN không còn...có chị bạn thường kể tôi nghe về những tình yêu đẹp như thơ của chị để con bé nhóc có dịp an ủi bằng lời ngốc nghếch...
    Không phải lúc nào cũng có thể gặp họ...Những lúc rảnh rỗi thường đi tìm họ qua những trang viết để thấy họ vẫn đâu đó rất gần trong không gian bao la của điễn đàn và trong daily life của mình...Nhịp sống hàng ngày là nhịp sống TTVN mất rồi. Nên mới có chuyện cả ngày ra ra vào vào TTVN không biết bao nhiêu lần để xem nó nâng cấp xong chưa để nghía một cái Đến đêm thì phì cười vì từ sáng tới tối thấy list YM đầy người online và cái status nào cũng liên quan đến TTVN, toàn câu chửi
    (lại linh tinh nữa rồi...)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 01/12/2003
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Ngày... tháng... năm, khi TTVNOL ko còn...
    - 7Xers SG vẫn thế
    - Heo vẫn nuôi mập ù
    - Cafe, bida, thể dục thể thao đều đều
    -Khi gặp nhau biết đâu sẽ vui hơn vì ko còn phải ngáp ngắn ngáp dài khi suốt ngày ngồi nghe các ông bàn chuyện online rồi súng ống .
    - Hay nói như Antey2500, 7XSG tách thành 1 forum riêng thì biết đâu có nguy cơ mod 7XSG tiến lên admin thì sao . (hehe danh hảo )
    - Buồn vì ko còn chỗ để trút bầu tâm sự, nhiều lúc căng thẳng quá chỉ có lên mạng là chửi bới thoải mái, cùng lắm thì bị treo nick chứ ngoài đời chửi chúng nó tát cho gãy răng .
    Em bi giờ: Chít, ngày nào không vào đây ngó nghiêng 7xers SG một chút thấy khó chịu quá
    .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có TTVN.
    Mỗi thành viên tiết kiệm được 15'' Internet.
    Thế là 15 x 40 = 600 đồng.
    Thế là 10000 thành viên sẽ được
    600x10000=6.000.000 đồng.
    Thế là có thể đóng góp được, bất cứ thứ gì mình chưa gặp phải, nghèo đói, lũ lụt, chất độc màu da cam...và cuối cùng là không vào mạng được :
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/cate$.homepage(87)
    http://www.vnrc.org.vn/nhipcau/index.html
    Chỉ 15'' và 10000 người không nói linh tinh
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, giá mà Chủ nhật vừa rồi em lên được Tí Nị nhỉ? Nhìn ảnh mọi người vui quá. Lại đọc mấy bài của chị Thuongnguyen về buổi Offline...
    ...
    Nếu một ngày không có TTVNOL. Mà không, gần lắm rồi, 16/12 này thôi. Thời gian biểu một ngày của em sẽ thế nào nhỉ?
    Sáng: đi học
    Trưa: sẽ tìm việc để làm (không còn hứng thú vừa tan học là chạy bổ ra phòng máy để online)
    Chiều: học tiếp
    Tối: sẽ nghĩ việc để làm
    Không còn TTVN, sẽ không còn những người bạn net. Sẽ không còn : chỉ một lời yêu cầu xin văn bản là trong vòng 1 ngày hộp mail sẽ đáp ứng yêu cẩu của mình.
    Không còn TTVN, sẽ không biết quẳng đâu nỗi nhớ về Hà Nội. Sẽ lại lang thang một mình trên đường phố Sài Gòn và khao khát một ngày được quay lại Hà Nội.
    Không còn TTVN, sẽ không còn gặp bạn bè mình - những người bạn đã quen và gắn bó hơn 1 năm nay. Sẽ không còn cảm giác vui sướng mỗi khi mở link ra là thấy forum có bài mới. Lại đọc, sửa, lại trả lời.
    Ờ ... và còn nhiều lắm. Chỉ sợ nói hết ra lại cảm thấy bất an. Chỉ sợ nói hết ra thì lại không làm được gì ra hồn cả. Chỉ sợ ..
    Cần phải bình tĩnh tự làm chủ bản thân.
    Chao ôi, TTVN đã quá gắn bó với ta rồi.
    --------
    hihi, kể ra được bao chầu cafê thì cũng sướng nhưng em có bao giờ lên được 7X sáng Chủ nhật đâu. Đến giờ người ta phải về thì các anh mới mò lên
    To be or Not To be !

Chia sẻ trang này